Nhiều người đi biển rất kinh ngạc khi nhìn thấy con mực khổng lồ dài gần 3 mét còn sống.
Con mực được tìm thấy mắc cạn trên bãi biển Nhật ngày 20 tháng Tư, 2022. (Mainichi)
FUKAI – Một con mực khổng lồ còn sống đã dạt vào một bãi biển Nhật Bản, thu hút sự chú ý từ người dân địa phương và các nhà khoa học, bởi cá thể còn sống thuộc loài này cực kỳ hiếm gặp.
Nhiều người đi biển rất kinh ngạc khi nhìn thấy con mực khổng lồ dài gần 3 mét còn sống. Họ tìm thấy con vật bị mắc cạn ở bãi biển Ugu của thành phố Obama, quận Fukai, vào 10 giờ sáng ngày thứ Năm, giờ địa phương.
Con mực vẫn còn sống khi được tìm thấy. Nhà chức trách nói việc mực khổng lồ còn sống dạt vào bãi biển là rất hiếm gặp. Con vật đã được chuyển đến Hải Học Viện Echizen Matsushima ở thành phố Sakai, và sẽ sinh sống lâu dài tại đây.
Mực khổng lồ thường nặng hơn một con voi con và lớn gấp 2 lần kích thước của một người đàn ông trưởng thành. Với chiều dài lên tới 13 mét, mực khổng lồ là một trong những động vật không xương sống lớn nhất trên Trái Đất.
Kích thước khổng lồ không giúp chúng trở nên dễ phát hiện hơn, bởi chúng sống ở độ sâu hơn 400 mét dưới biển. Đôi mắt to bằng chiếc đĩa, thuộc hàng lớn nhất trong số mọi sinh vật sống, cho phép chúng quan sát dưới làn nước tối đen.
Điều này có nghĩa là mực khổng lồ có thể trông thấy các động vật khác hoặc tàu ngầm từ khoảng cách hơn 1 cây số. Giới nghiên cứu ghi hình được loài vật này lần đầu tiên vào năm 2006.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Võ hiệp Kim Dung chỉ ra 3 cao thủ khiến Trương Tam Phong thua xa: Có người chỉ dùng kiếm trúc tước hết vũ khí của 2000 quân
Ai vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới võ hiệp Kim Dung?
Vì sao Gia Cát Lượng thời Tam Quốc lúc nào cũng cầm một chiếc quạt lông? Ý nghĩa thật sự của nó, không nhiều người biết
Hình ảnh Gia Cát Lượng trong tay cầm một chiếc quạt lông đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa thật ...
Bí mật chết chóc của hành tinh ngập đầy đá quý trôi dạt trong vũ trụ
Hành tinh WASP-121b, còn có biệt danh là "Tylos", đã trải qua một hành trình đáng sợ trước khi được biết đến với những cơn mưa hồng ngọc, ngọc bích.