Mời dự chiều nhạc Trần Chí Phúc “Lấy Lại Tên Sài Gòn” Chủ Nhật 24-4-2022
Thursday, 24/03/2022 - 08:56:20 PM
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc - người viết 17 ca khúc chủ đề Sài Gòn trong 43 năm, sẽ tổ chức chiều nhạc...
Ban hợp ca tập hát Lấy Lại Tên Sài Gòn.
Bài HUỲNH PHONG DINH
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc - người viết 17 ca khúc chủ đề Sài Gòn trong 43 năm, sẽ tổ chức chiều nhạc “Lấy Lại Tên Sài Gòn” tại Hội trường NT Dance Studio, địa chỉ 15436 Brookhurst St, Westminster, CA 92683, góc đường McFadden, vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng Tư, 2022. Vào Cửa Miễn Phí.
Những tiếng hát góp mặt gồm Nam Trân, Trân Trân, Giang Trần, Khả Minh,Thái Hoàng, Đào Tâm, Ban Hợp Ca Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên, Đoàn Cẩn (Quận Cam), Yên Bình (San Diego), Thanh Vũ, Đồng Thảo (San Jose). Nhạc đệm ghi-ta với Trần Chí Phúc, Ngọc Trọng...
Khoảng 15 sáng tác về Sài Gòn và một vài ca khúc vượt biển, như “Xác Em Nay Ở Phương Nào” của Trần Chí Phúc sẽ được trình diễn. Bài hát “Lấy Lại Tên Sài Gòn,” tác giả thao thức nhiều năm nay mới viết xong, được hát đồng ca.
Khách tham dự sẽ thưởng thức ca khúc cũ “Sài Gòn Em Ở Đó” (1979 ) và ca khúc mới “Sài Gòn Lá Me Bay” (2022), cảm xúc theo thời gian “Sài Gòn Một Thoáng 20 Năm” (1995), “Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm” (2005), “Sài Gòn Một Thoáng 40 Năm” (2015), “Sài Gòn Một Thoáng 45 Năm” (2020)...
Sài Gòn, thủ đô Miền Nam Tự Do, đã thất thủ vào 30-4-1975 và bị mất tên từ đó. Nhưng trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam vẫn thương nhớ, hoài niệm về thành phố mộng mơ vui tươi và vẫn hi vọng một ngày trong tương lai thành phố sẽ trở lại cái tên cũ là Sài Gòn..jpg)
Dù lời ca có thay đổi, nét nhạc có khác nhưng bàng bạc trong các tình ca Sài Gòn của Trần Chí Phúc là con đường lá me bay, những chiều hẹn hò, những cơn mưa bất chợt, đưa em vào cà phê quán cóc kể chuyện trăng sao... Tác giả tâm sự rằng nỗi buồn thành phố dấu yêu mất tên cộng với nỗi thương nhớ về một cuộc tình thơ mộng thời tuổi trẻ, đã tạo nên cảm xúc nồng nàn suốt mấy chục năm để viết nên 17 ca khúc chủ đề Sài Gòn.
Trần Chí Phúc quê Tuy Hòa, Phú Yên, vượt biển đến Mã Lai, định cư Canada 1979, vượt biên một lần nữa sang Hoa Kỳ năm 1985 vì yêu thích sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại California.
Hồi còn ở San Jose, cứ mỗi 5 năm Trần Chí Phúc tổ chức buổi ca nhạc mùa 30-4 vào năm 1995, 2000, 2005, 2010. Dời xuống Quận Cam, anh tổ chức buổi Sài Gòn 40 Năm (18-4-2015) tại hội trường VNCR, Đêm Biển Đảo Cao Nguyên (16-1- 2016) tại Viện Việt Học, Đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân (20-7-2019) tại Hội trường Việt Báo. Năm 2020 vì đại dịch cúm nên hoãn và năm nay 2022 anh tổ chức.
Kính mời quí đồng hương đến thưởng thức những bài hát Sài Gòn để cùng nhớ về một thành phố đã xa chứa chan nhiều kỷ niệm. Vào cửa miễn phí. Liên lạc ban tổ chức email:
nhactranchiphuc@gmail.com
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Câu chuyện về nhân vật chính trong bài hát "Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang"
Ca khúc này viết trên tiếc điệu Slow rock đúng là Elvis Phương thể hiện thành công và rực sáng.
Tạ Tốn và những nỗi oan trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung
TRONG Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ, CÓ BAO NHIÊU NỖI OAN MÀ TẠ TỐN ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG?
Khi hay tin con gái "ăn trộm sách"
Tim của cô giáo hẫng đi một nhịp. Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô gái kia, cô cũng mỉm cười hạnh phúc
Tuổi xế chiều của Elvis Phương: từ “thánh ăn tôm hùm” đến hành trình vượt qua cửa tử đầy cảm hứng
Elvis Phương: “Ngày nào cũng có người đem tôm hùm tới cho tôi ăn”
Tuấn Anh khiến một cụ 100 tuổi bật khóc khi gặp một ca sĩ lạ quái dị và thành công nhờ sự lập dị
Lập dị mà không quái dị. Phong cách khác người nhưng vẫn có chừng mực. Không thái quá, không gào thét oằn oại. Giọng ca rất hay phát âm chuẩn, ...