Tin Việt Nam

Người phụ nữ Bình Dương tự dưng có bông mai màu đỏ mọc trên trán, xin phẫu thuật cắt bỏ nhưng thất bại

Thursday, 20/04/2023 - 02:06:51

"Giờ bông hoa mai màu đỏ cũng lớn hơn so với ngày đó rất nhiều. Nó to và các cánh cũng tỏa ra trán nhiều hơn", người phụ nữ Bình Dương tâm sự.

Bông hoa đỏ trên trán

Cách đây 7 tháng, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin người phụ nữ tên Trần Thị Ngọc Trọng (Tân Uyên, Bình Dương) bỗng dưng sở hữu bông hoa mai màu đỏ trên trán. Nhiều người tin rằng đó là nốt ruồi son mà “trời ban”, cần phải trân trọng bởi sẽ đem lại vận may lớn trong cuộc đời. Song có người lại hoài nghi về bông hoa mai màu đỏ, cho rằng cô tự vẽ hoặc phun sơn lên nhằm gây sự chú ý.

Mới đây, cô Trọng tiếp tục xuất hiện trên kênh Độc lạ Bình Dương để “nói một lần cho hết” về bông hoa mai trên trán của mình. Cô muốn chứng minh cho tất cả thấy đó là thật, không hề có sự sắp xếp nhằm “câu view”, “câu like”…

Mở đầu câu chuyện, người phụ nữ Bình Dương tâm sự: “Mới đó mà tôi đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội được 7 tháng rồi, nhanh quá. Giờ bông hoa mai màu đỏ cũng lớn hơn so với ngày đó rất nhiều. Nó to và các cánh cũng toả ra trán nhiều hơn.

Khi tôi hoặc ai đó đụng vô bông hoa, cơ thể sẽ cảm nhận được sự đau rát. Điều đó khiến tôi khá lo lắng, sợ có chuyện gì đó không tốt cho sức khỏe”.

Giờ bông hoa mai màu đỏ trên trán của cô Trọng đã lớn hơn so với ngày xưa rất nhiều.

Trong thời gian qua, bản thân cô Trọng nhiều lần đến gặp bác sĩ ở các bệnh viện lớn thăm khám. Họ chẩn đoán bông hoa mai màu đỏ chính là bướu chùm. Cô có xin được làm phẫu thuật cắt bỏ nhưng không được. “Bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật khả năng ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt và đôi mắt. Tôi thấy vậy càng lo hơn, chấp nhận sống với bông hoa mai đó”, người phụ nữ độc thân chia sẻ.

Nhắc đến chuyện nhiều người cho rằng cô Trọng tô vẽ bông hoa lên trán để gây sự chú ý, cô trầm ngâm một hồi như suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cô thẳng thắn thừa nhận bản thân rất buồn khi đọc những lời bình luận, phán xét như vậy. Bởi thực tế cô chẳng làm gì sai, cũng không hề bịa đặt câu chuyện liên quan đến bông hoa mai.

Cô Trọng khẳng định bông hoa mai màu đỏ xuất hiện trên trán sau lần chiên cá bị bỏng, không hề có chuyện tự tô vẽ.

“Bản thân tôi không hề muốn trên trán xuất hiện bông hoa mai màu đỏ như thế. Hồi mới có nó trên trán, tôi sợ vô cùng, nghĩ rằng cơ thể mắc bệnh gì lạ. Tôi liền uống thuốc và thử mọi cách để loại bỏ nó nhưng thất bại, chẳng có tác dụng gì. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy hơi mặc cảm và tự ti về khuyết điểm trên khuôn mặt. Tôi cũng ít xuất hiện ở những chỗ đông người, ít ra ngoài gặp mọi người hơn.

Giờ tôi có thể tự tin ra ngoài mà không sợ lời ra tiếng vào nữa. Thậm chí tôi có thể vui vẻ chụp hình cùng người lạ. Hôm bữa tôi đi chùa gặp một nhóm bạn. Họ phát hiện ra tôi rồi xin chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Tôi ngại ngùng từ chối nhưng họ cứ xin, thế là ra chụp cùng. Họ cũng khen bông hoa mai mọc trên trán rất đẹp, gây ấn tượng mạnh”, cô Trọng bộc bạch.

Cơ duyên cô Trọng bỗng dưng có bông hoa son trên trán vô cùng tình cờ, có thể coi là một tai nạn trong việc nội trợ. Cô kể: "Cách đây 7-8 năm, trong một lần chiên cá chuẩn bị cho bữa trưa, tôi vô tình để mắt cá văng lên giữa trán. Khi ấy đứa cháu đã giúp tôi gỡ ra, vết thương chảy rất nhiều máu và được cầm kịp thời.

Hiện tại cô đang tham gia câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của phường Thái Hoà.

Song vết thương lại không liền da, cứ nổi lên một cục tròn đỏ ở giữa trán. Sau này theo thời gian, cái cục ấy dần tạo thành 5 cánh hoa ở xung quanh. Đáng ra sẹo phải có màu nâu nhàn nhạt của làn da nhưng lại có màu đỏ. Tôi không thể lý giải được".

Cô Trọng vốn là người phụ nữ có đam mê mạnh mẽ với ca hát. Hiện tại cô đang tham gia câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của phường Thái Hoà. Đây cũng là một phần lý do giúp cô dần vượt qua được mặc cảm về bản thân và giành rất nhiều giải thưởng liên quan đến giọng ca cấp xã hoặc cấp huyện.

Theo Độc Lạ Bình Dương

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT