Thành phố Sihanoukville cũng có một số địa điểm thú vị để du lịch như bãi biển Independence, bùng binh tượng Sư Tử ở trung tâm thành phố, khu cầu cảng và bãi biển Occheuteal với nhiều quán bar nằm dọc suốt 4 cây số bờ biển.
Nhắc đến Cambodia, nhiều người chỉ nhớ đến khu đền Angkor kỳ bí, thủ đô Phnom Penh với kiến trúc chùa tháp đặc trưng, mà ít người biết rằng, nơi đây còn có rất nhiều bãi biển đẹp chẳng hề thua kém khu du lịch Phuket của Thái Lan, hay Bali của Indonesia. Thậm chí, các bãi biển này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hơn hẳn những nơi khác.
Một trong những khu du lịch rất đẹp của Cambodia là đảo Koh Rong Samloem. Du khách có thể đến hòn đảo này bằng cách đi tàu từ thành phố Sihanoukville. Khi ghé qua Sihanoukville, du khách có thể thưởng thức một só món đặc sản nổi tiếng của thành phố này như các loại chè nấu bằng đường thốt nốt và món lẩu bò. Đảo Koh Rong Samloem có rất ít dịch vụ phục vụ nhu cầu hằng ngày, do đó, du khách nên tranh thủ mua các vật dụng cần thiết khi còn ở thành phố.
Thành phố Sihanoukville cũng có một số địa điểm thú vị để du lịch như bãi biển Independence, bùng binh tượng Sư Tử ở trung tâm thành phố, khu cầu cảng và bãi biển Occheuteal với nhiều quán bar nằm dọc suốt 4 cây số bờ biển.
Đảo Koh Rong Samloem, cách Sihanoukville khoảng hơn 30 cây số, với 45 phút đi tàu trên biển. Du khách có thể đi ca-nô, mất 45 phút, với giá $15 Mỹ kim một lượt, hay đi thuyền chậm chạy 2 tiếng rưỡi, với giá $25 Mỹ kim khứ hồi.
Dịch vụ du lịch tại Koh Rong Samloem chưa phát triển nhiều, nên hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.
Hòn đảo hình mặt trăng lưỡi liềm với bờ biển dài, cát trắng phau, là nơi lý tưởng để ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn trên biển. Trên đảo có nhiều loại bungalow và khách sạn giá rẻ, nhưng cũng có các khu resort cao cấp, tùy lựa chọn của khách du lịch.
Điểm thú vị tại Koh Rong Samloem là du khách có thể đi bộ trekking bên mặt kia của hòn đảo để ngắm hoàng hôn, hay sáng sớm đi bộ đến ngọn hải đăng nằm ở cực tây đảo để đón bình minh. Koh Rong Samloem có nhiều cầu cảng, mỗi cầu cảng lại có một vẻ đẹp khác nhau, không thua kém gì hòn đảo Maldives nổi tiếng ở Ấn Độ Dương xa xôi.
Các nhà hàng trên đảo chủ yếu phục vụ món tây và món Cambodia, với giá từ $3 đến $7 Mỹ kim, và cocktail từ $2 đến $4 Mỹ kim. Trên đảo không có người dân sinh sống, nên khách chỉ có thể ăn ở các nhà hàng của các resort.
Đảo Koh Rong Samloem có các resort như The Beach, Ataman, Saracen Bay và Freedom. Đặc biệt, ở Freedom Bay có thác nước tự nhiên rất sạch, nên người ta đã xây dựng các khoảng hồ nhỏ lấy nước từ thác, để du khách có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái được ngồi ngâm mình trong hồ và ngắm cảnh thiên nhiên.
Phía tây The Beach Resort là bãi biển Robinson. Tại đây có Huba Huba Bungalow. Huba Huba cũng được xây bằng gỗ như các khách sạn khác, nhưng đặc biệt là mỗi bungallow đều có cầu thang dẫn lên sân thượng với tầm nhìn tuyệt đẹp.
Đảo có 2 mặt biển cát trắng tuyệt đẹp, một là phía vịnh Saceren và cái còn lại là bãi biển Robinson. Hầu hết các resort đều tập trung ở vịnh Saceren vì đó là hướng chính, có thể ngắm bình minh. Ở phía bên kia chỉ có 2 resort, và phải băng qua rừng tầm 45 phút mới tới được.
Các hoạt động trên hòn đảo thiên đường này bao gồm tắm biển, ngủ, ăn, nghỉ ngơi… Đến đây, mọi phiền não của cuộc sống đều tan biến hết. Trên đảo có tổng cộng chừng 10 resort và hầu hết khách trên đảo là người phương Tây, rất văn minh, lịch sự, sạch sẽ.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...
Tại sao California là lựa chọn hàng đầu cho lễ kỷ niệm Giáng sinh
Mặc dù California có thể không gợi lên ngay lập tức hình ảnh về một Giáng sinh đầy tuyết truyền thống, nhưng phong cảnh đa dạng và truyền thống nghỉ ...