advertisements
Friday, 20/11/2020 - 11:53:49

Chuyện quanh khu vườn xoài đường Trương Minh Giảng

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Người viết muốn biết là MA có THẬT hay không nên thường hỏi các bạn quen xem có ai đã gặp ma chưa. Người viết luôn luôn hỏi một cách ĐỘT NGỘT để người đối thoại không có thời gian suy nghĩ và BỊA CHUYỆN, nếu muốn. Lần ấy người viết hỏi một ông hàng xóm là một Trung Sĩ Nhảy Dù và được nghe ông ta đã kể lại kinh nghiệm của chính mình: Sau khi đánh chiếm thành Quảng Trị, ông đã nhặt được một cái đầu lâu ở dưới hào chân thành, bèn đem về phòng mình làm giá nến. Đêm hôm ấy trời nóng, ông ra bể nước bên cạnh nhà để tắm thì thấy trong bóng tối có một bóng người đi tới và bảo: "Trả đầu cho ta". Là lính thứ dữ lại là dân Công Giáo nên ông ta đâu có để ý tới đòi hỏi đó. Khi ra bể nước tắm, cục xà-bông để bên kia thành bể, ông bèn với tay sang lấy thì thấy một cái đầu lâu hiện ra, đôi mắt đỏ lòm nhìn ông, rồi ông thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy mình đang nằm trên chõng. Một người bạn hỏi: "Mày có biết tối qua xẩy ra chuyện gì không ?" Ông đâu có biết. Người bạn liền kể: " Tối qua tụi tao thấy mày mãi không vào bèn ra xem sao thì thấy mày nằm gục bên cạnh bể, chắc là trúng gió liền khênh mày vào, xoa dầu... Đến nửa đêm, thấy mày thức dậy, ra vườn cào cào đất, lấy cái đầu lâu ra chôn xuống rồi vào ngủ lại..." Ông Trung Sĩ kể chuyện KHÔNG SUY NGHĨ nên chắc chắn là câu chuyện CÓ THẬT...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements