Một năm mà hoa dại nở rộ tuyệt vời có nghĩa là những thảm sắc màu rực rỡ của hoa vàng sa mạc, hoa bồ công anh sa mạc, hoa ngũ điểm sa mạc, và những loài bông hoang dã khác trong khu công viên. Khu này nằm cách Los Angeles khoảng 280 dặm về phía đông bắc.
Mặc dù nạn hạn hán còn kéo dài ở California, năm 2015 có thể là một trong những năm tốt nhất, tính trong mười năm, cho những loài hoa dại ở Công Viên Quốc Gia Death Valley.
Một năm mà hoa dại nở rộ tuyệt vời có nghĩa là những thảm sắc màu rực rỡ của hoa vàng sa mạc, hoa bồ công anh sa mạc, hoa ngũ điểm sa mạc, và những loài bông hoang dã khác trong khu công viên. Khu này nằm cách Los Angeles khoảng 280 dặm về phía đông bắc.
Tổ chức này cho biết rằng các điều kiện thời tiết đều rất thuận lợi, vì những cơn mưa đổ xuống đúng lúc, và các mức nhiệt độ cao đều nóng hơn so với mức bình thường.
Giám đốc điều hành David Blacker nói, “Thời tiết trong vài tuần sắp tới sẽ là yếu tố quyết định. Nhưng từ những gì tôi nhìn thấy trên mặt đất, thì đây có thể là năm tốt nhất mà chúng tôi đã có, tính từ năm 2005, khi muôn hoa khoe sắc.”
Theo dự đoán, các loài hoa dại sẽ bắt đầu nở rộ trong vùng Death Valley vào cuối tháng Hai, ở các độ cao thấp nhất trên các đụn cát của khu công viên và ở dọc các đường lộ.
Nếu đó là một năm từ hạng trung bình cho đến hạng tốt, mùa hoa nở sẽ kéo dài cho đến giữa tháng Tư. Những cây hoa ở các độ cao hơn sẽ nở muộn vào tháng Sáu và tháng Bảy.
Theo báo cáo từ khu Công Viên Tiểu Bang Sa Mạc Anza-Borrego ở Borrego Springs, hoa loa kèn sa mạc đang nở trong khu vực này (dọc đường Henderson Canyon Road, ở phía đông của xa lộ S-2). Trang web của Anza Borrego Foundation cho biết như vậy.
Thời tiết vẫn còn quá khô để dự đoán khi nào và ở đâu thì “những thảm hoa sặc sỡ được trông chờ sẽ xuất hiện, nếu có. Hãy gọi cho Wildflower Hotline của công viên qua số (760) 767-4684 để có thông tin cập nhật.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...
Tại sao California là lựa chọn hàng đầu cho lễ kỷ niệm Giáng sinh
Mặc dù California có thể không gợi lên ngay lập tức hình ảnh về một Giáng sinh đầy tuyết truyền thống, nhưng phong cảnh đa dạng và truyền thống nghỉ ...