Hoa Kỳ

Vợ chồng từng sống sót vụ xả súng ở Las Vegas, về California bị thiệt mạng

Monday, 30/10/2017 - 10:00:56

Cô Brooke Carver, con gái lớn nhất của cặp vợ chồng, nói rằng cha mẹ cô đã sống bên nhau suốt 22 năm, càng thương nhau nhiều hơn sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Las Vegas.


Ông bà Dennis và Lorraine Carver

MURRIETA, Nam California - Một cặp vợ chồng ở Quận Cam từng thoát chết trong sau vụ thảm sát ở Las Vegas vào đầu tháng 10, nhưng rồi sau đó họ bị thiệt mạng trong một tai nạn xe ở gần nhà.

Theo tin của nhật báo Las Vegas Review-Journal, vào ngày 16 tháng Mười, cách hai tuần sau vụ nổ súng, ông Dennis Carver và bà vợ Lorraine bị tử nạn khi chiếc xe của họ tông vào một cổng sắt ở bên ngoài nhà họ tại Murrieta. Chiếc xe đã bốc cháy, khiến hai người chết tại chỗ.

Cô Brooke Carver, con gái lớn nhất của cặp vợ chồng, nói rằng cha mẹ cô đã sống bên nhau suốt 22 năm, càng thương nhau nhiều hơn sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Las Vegas.

Brooke Carver nói với nhật báo, “Đó chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Tình yêu của họ là không vị kỷ.”

Trong vụ nổ súng, ông Stephen Paddock đã bắn từ dãy phòng ông trọ trên tầng 32 tại khách sạn Mandalay Bay Casono and Resort, vào ngày 1 tháng Mười.

Khi thấy có đạn bay trong không khí, ông Dennis Carver đã nằm bên trên bà Lorraine Carver để che đạn cho bà. Họ chạy thoát sau đó và không bị thương.

Tổng cộng có 58 người bị giết chết và 527 người bị thương. Hung thủ Paddock đã tự sát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT