Thứ năm, 13/03/2025 - 23:00:34 PM

Chuyện Khắp Nơi

Trọng nam khinh nữ từ trong phim đến đời thực trong văn hóa Trung Hoa

Saturday, 28/12/2024 - 06:15:02

Xem phim hay đọc truyện Trung Hòa chắc hẳn không lạ với tình tiết gia đình trọng nam khinh nữ khi sinh con gái thì đem đi cho người khác, thậm chí nhẫn tâm đem con đi vứt; nhưng sau này khi nhà có chuyện lại đòi con gái báo đáp mình.

TQ

Những tình tiết tưởng như vô lí đó lại thật sự có thể là một bi kịch từng xảy ra ngoài đời.

Tại Giang Tô, Trung Quốc, một người phụ nữ tên Trần Linh và chồng muốn sinh con trai nhưng sinh liên tiếp 2 đứa con gái. Họ đã bán con gái thứ 2 của mình cho một người đàn ông goá vợ, con cái mất sớm tên Trương Kiến Hoành làm con nuôi, với giá 2,000 tệ (khoảng $300) và hứa vĩnh viễn không nhận con.

Trương Kiến Hoành đặt tên cho con gái nuôi là Trương Lệ Na, tuy không phải ruột thịt nhưng vẫn hết lòng chăm sóc con gái ăn học.

Sau khi đem bán con gái thì không lâu sau đó, Trần Linh và chồng sinh được con trai như ý muốn. Nhưng đến năm 2013, đứa con trai đó thì bệnh máu trắng và phải cấy ghép tuỷ.

Vợ chồng Trần Linh đã đưa cả nhà và cả họ hàng đến kiểm tra mà không ai có tuỷ phù hợp. Khi đó, họ đã nhớ đến đứa con gái thứ 2 mà họ từng bỏ rơi.

Ban đầu, người ba nuôi Trương Kiến Hoành nghe thấy nhà người ta gặp nạn thì cũng muốn giúp đỡ, đưa Trương Lệ Na đến xét nghiệm và tuỷ của Trương Lệ Na phù hợp để cấy ghép cho em trai.

Nhưng khi hỏi bác sĩ thì Trương Kiến Hoành biết được việc hiến tuỷ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ người hiến. Hơn nữa khi đó Trương Lệ Na đang học lớp 9 mà thành tích rất ổn, có thể thi vào trường cấp 3 trọng điểm ở địa phương; vậy nên Trương Kiến Hoành không muốn con gái mình chịu khổ cực này.

Để từ chối ba mẹ ruột Trương Lệ Na, Trương Kiến Hoành đã yêu cầu họ trả 1 giá rất cao là 500,000 tệ (gần $80,000) mới đồng ý cho con gái hiến tuỷ. Ông đưa ra giá cao để vợ chồng kia biết khó mà từ bỏ, hoặc nếu họ trả được thì ông định giữ 200,000 tệ ($35,000) để chăm sóc cho Trương Lệ Na sau khi hiến tuỷ và để bản thân dưỡng lão, còn sẽ trả lại 300,000 tệ ($45,000) cho vợ chồng họ.

Trần Linh nghe vậy thì vô cùng giận giữ, nói không đồng ý hiến tuỷ thì sẽ công bố thân phận mình là mẹ ruột cho Trương Lệ Na.

Trương Kiến Hoành sợ Trương Lệ Na buồn và ảnh hưởng việc học, sau 1 hồi do dự, ông yêu cầu đợi Trương Lệ Na thi vào cấp 3 xong mới đi hiến tuỷ nhưng Trần Linh và chồng không chịu. Bà ta nói là con trai bà không còn thì bà ta sẽ không để ai sống yên ổn.

Trần Linh đến trường Trương Lệ Na lúc giờ tan học, lôi kéo bạn lên xe một cách cực kì bạo lực và khoá cửa lại. Thấy Trương Lệ Na kịch liệt phản kháng, bảo vệ trường đã hết sức ngăn cản và gọi các thầy cô đến giúp; sau đó báo cảnh sát thì Trần Linh đã nói bà ta là mẹ ruột Trương Lệ Na và kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi yêu cầu Trương Lệ Na phải lập tức hiến tuỷ cho em trai.

Trương Lệ Na bị đả kích rất lớn; thêm việc ở trường lan truyền tin đồn bạn bị ba mẹ ruột bán, nói bạn “máu lạnh” không chịu cứu em ruột làm bạn bị cô lập. Thành tích của bạn trượt dốc không phanh và vô duyên với trường cấp 3 trọng điểm mà bạn vẫn đang phấn đấu.

Sau đó Trương Lệ Na tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày liền. Mấy hôm sau khi ra khỏi phòng, câu đầu tiên mà bạn nói với ba nuôi Trương Kiến Hoành là bảo ông hãy kiện ra toà đi, bạn sẽ quyết tâm không nhận lại ba mẹ ruột, vì họ chỉ coi bạn là thuốc chứ không coi bạn là con người. Trương Kiến Hoành cũng rất mừng vì quyết tâm này của con gái.

Sự việc này kết thúc khi con trai Trần Linh kiếm được người hiến tuỷ phù hợp. Và đến cuối cùng nhà đó cũng không có lời xin lỗi hay quan tâm nào đến con gái ruột Trương Lệ Na của mình.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT