Người Việt Khắp Nơi

Marcel Nguyễn: “Đau đớn là nhất thời, tự hào là mãi mãi”

Wednesday, 10/08/2016 - 10:27:58

Marcel Nguyễn là người Đức gốc Việt, mang 2 dòng máu Việt – Đức, sống tại Munich. Marcel đã tập thể dục dụng cụ từ lúc 4 tuổi vàtham gia câu lạc bộTSV Unterhaching từ lúc 7 tuổi. Giờ anh thi đấu cho Straubenhardt tại Bundesliga. Anh là một ngôi sao thể thao được nhiều người ưa thích, cả ở phương Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, đặc biệt là Hong Kong. 

Đức - Marcel Nguyễn, một người Đức gốc Việt mong muốn lập thành tích cao tại Đại Hội Olympic 2016. Bởi anh đã từng mang lại niềm tự hào cho nước Đức ở Đại Hội Olympic 2012, được tổ chức tại thành phốLondonnước Anh, Marcel giành được huy chương bạc cá nhân ở môn Thể Dục Dụng Cụ.Đây là tấm huy chương Olympic có được sau 76 năm chờ đợi ở bộ môn Thể Dục Dụng Cụ của nước Đức. 

Marcel Nguyễn là người Đức gốc Việt, mang 2 dòng máu Việt – Đức, sống tại Munich. Marcel đã tập thể dục dụng cụ từ lúc 4 tuổi vàtham gia câu lạc bộTSV Unterhaching từ lúc 7 tuổi. Giờ anh thi đấu cho Straubenhardt tại Bundesliga. Anh là một ngôi sao thể thao được nhiều người ưa thích, cả ở phương Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, đặc biệt là Hong Kong.

Trong kỳ Đại Hội năm nay, Marcel Nguyễn đã cố gắng thi đấu hết mình. Đặc biệt, sau khi anh bị chấn thương dây chằng trước World Cup ở China năm 2014, và sau đó là vụ tai nạn xe đạp năm 2015, đã khiến cho phong độ của anh giảm xuống. “Sau chấn thương đầu gối, Rio là mục tiêu và động lực của tôi”, Marcel nói. Thế nhưng giấc mơ lập thêm thành tích ở Đại Hội Olympic 2016 của Marcel Nguyễn đã tàn lụi. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu tậm tâm của anh thì còn mãi, giống như dòng chữ được xâm trên ngực anh, “Đau đớn là tạm thời, tự hào là mãi mãi”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT