Hàng trăm người sẽ cỡi ngựa qua các con đường lát đá chật hẹp của thị trấn, và sau cùng sẽ thúc ngựa phóng qua những đống lửa bốc cháy nghi ngút, với niềm tin rằng khói và lửa có thể thanh tẩy và bảo vệ các loài động vật trong năm mới.
Vào giữa tháng 1 vừa qua, rất nhiều người dân Tây Ban Nha đã đổ xuống đường phố để tham gia lễ hội cưỡi ngựa qua lửa, một tập tục truyền thống đã được duy trì từ nhiều thế kỉ trước.
Mỗi năm, vào đêm trước của ngày Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ cho các loài động vật ở Tây Ban Nha, người dân San Bartolomé de Pinares lại dành cả đêm để ăn mừng và tham gia các hoạt động tôn giáo có lịch sử suốt 500 năm qua.
Hàng trăm người sẽ cỡi ngựa qua các con đường lát đá chật hẹp của thị trấn, và sau cùng sẽ thúc ngựa phóng qua những đống lửa bốc cháy nghi ngút, với niềm tin rằng khói và lửa có thể thanh tẩy và bảo vệ các loài động vật trong năm mới.
Sau khi buổi cỡi ngựa kết thúc vào lúc nửa đêm, người dân địa phương sẽ mở tiệc ăn mừng cho đến khi mặt trời mọc.
Lễ hội này của Tây Ban Nha từ lâu nay đã bị những nhà bảo vệ động vật lên án, vì cho rằng việc bắt ép những chú ngựa phóng qua lửa sẽ khiến chúng đau đớn và bị nguy hiểm. Ngược lại, người dân địa phương vẫn muốn duy trì lễ hội cổ truyền của mình. Họ nhấn mạnh việc phi qua lửa không gây hại tới những chú ngựa. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật vẫn tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt phong tục này.
Lễ hội này là một trong những lễ hội lửa nổi tiếng ở Tây Ban Nha, bên cạnh lễ hội Festa Major, ở gần Tarragona, Catalonia, với đặc trưng là điệu nhảy của quỷ dữ, con rồng, người lùn và người khổng lồ.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Du lịch Nhật Bản: Đền Oyamazumi trên “Hòn đảo quốc bảo” của tỉnh Ehime
Omishima là hòn đảo lớn nhất của Tỉnh Ehime, Nhật Bản, nằm trên tuyến đường đạp xe Shimanami Kaido. Nơi đây có Đền Oyamazumi, ngôi đền cổ nhất ở tỉnh ...
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...