Người Việt Khắp Nơi

Trại hè thân hữu 2013

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Wednesday, 31/07/2013 - 11:06:35

Ông Bùi Đức Uyên hô ba khẩu hiệu hâm nóng không khí trại hè cũng rất vui: Ăn Cho No – Vui Chơi – Vui Sướng và ông yêu cầu mọi người đáp “Trại Hè” sau mỗi câu ông vừa hô. Hô xong là những tràng pháo tay nổ dòn như pháo Tết vang dội.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa tại Nam Cali vừa tổ chức thành công Trại Hè Thân Hữu vào sáng Chủ Nhật, ngày 28.7.2013 tại Mile Square Park, công viên của thành phố Fountain Valley.
Trại Hè thành công tốt đẹp vì đạt hai yếu tố chính là đông và vui. Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, một thành viên nồng cốt trong Ban Tổ Chức, xác nhận với phóng viên Viễn Đông: “Chưa có lần tổ chức trại hè nào đông và vui như năm nay.” Đông vì có tới 14 Hiệu Đoàn gồm 23 trường Trung Học trước 1975 tại Nam Việt Nam, trong đó có một số trường lần đầu tiên tham dự; số giáo chức và cựu học sinh lên đến gần 500 người.
Vui vì ngay từ phút đầu tiên khai mạc, ban tổ chức đã làm cho không khí vui nhộn khi ông Bùi Đức Uyên (Hội Trưởng Trường Bưởi –CVA), truởng ban tổ chức, lên phát biểu hâm nóng. Đứng trước số người đẹp quá đông trên sân khấu, ông vui sướng quá, vừa nói xong khi nhắc lại đã quên ngay không nhớ mình vừa nói gì, làm mọi người cười ngất.
Sau đó, ông nhấn mạnh rằng, cụm từ Trại Hè Thân Hữu Liên Trường Trung Học VNCH nói lên rằng chúng ta là những học sinh được đào luyện dưới chính thể VNCH với một nền giáo dục nhân bản, không như nền giáo dục hiện nay dưới chế độ cộng sản, chỉ biết xưng tụng Đảng CS và đề cao lãnh tụ. Do đó, chúng ta khẳng định, không bao giờ chấp nhận chế độ cộng sản.
Ông Bùi Đức Uyên hô ba khẩu hiệu hâm nóng không khí trại hè cũng rất vui: Ăn Cho No – Vui Chơi – Vui Sướng và ông yêu cầu mọi người đáp “Trại Hè” sau mỗi câu ông vừa hô. Hô xong là những tràng pháo tay nổ dòn như pháo Tết vang dội.
Tiếp đến là lời phát biểu cũng rất vui của ông Trại Trưởng Lâm Mỹ Hoàng Anh (Hội Trưởng Ái Hữu Petrus Ký), ông nói: “ Ngày hôm nay các bạn học sinh của các trường đã bầu tôi lên làm Trưởng Trại. Thật sự làm Trưởng Trại thì sướng lắm, không có làm gì hết. Chỉ đi tới đi lui dòm người ta xong rồi chỉ chỉ chứ đâu có làm gì.” Mọi người lại cười vang.
Sau đó ông cho biết, sinh hoạt ngày hôm nay rất phong phú, nhưng trước tiên ông xin giới thiệu các vị giáo sư cũng như các vị đại diện cho mỗi trường tham dự ngày hôm nay. Sau đó là chương trình văn nghệ và thể thao có luôn trò chơi. Ông nhắc lại “Thật ra ngày hôm nay chúng ta chỉ họp nhau lại để vui chơi, không có một không khí gì khác ngoại trừ vui vẻ với nhau, thành ra quý vị cứ tự nhiên mà vui vẻ với nhau.”
Sau đó, ông đọc tên và mời đại diện 14 Hiệu Đoàn lên sân khấu gồm các trường: Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ); Bưởi – Chu Văn An; Petrus Ký; Gia Long; Trưng Vương, Lê Văn Duyệt; Nguyễn Bá Tòng; Chân Phước Liêm; Võ Trường Toản (Saigon); Quốc Học – Đồng Khánh (Huế); Nguyễn Hoàng (Nha Trang); Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho) và Liên Trường Pleiku gồm các trường: Thánh Phaolo, Bồ Đề, Phạm Hồng Thái, Minh Đức, Nông Lâm Súc và Pleime. Mỗi danh tánh người đại diện được xướng lên, các trường liên hệ lại vỗ tay vang rền.
Trong số khá đông các vị giáo sư đến tham dự có giáo sư Trịnh Xuân Vụ, tuy đã 88 tuổi vẫn cố gắng đến và còn đem tặng ban tổ chức một bó hoa hồng thay cho lời khen ngợi.
Đúng như lời Trại Trưởng tuyên bố lúc đầu, nghi thức khai mạc đơn giản, sau đó là chương trình văn nghệ, thể thao và ăn trưa. Xung quanh khu vực trại, mỗi trường dựng một lều trại xinh xắn, trang hoàng đẹp mặt với bảng hiệu tên trường; phía trong đầy ắp thức ăn, nước uống. Mọi người tha hồ vui chơi, tham dự các màn trình diễn văn nghệ và ca hát mãi đến 4 giờ chiều mới chia tay trong bản hợp ca “Tạm Biệt”. Hẹn gặp nhau vào mùa Hè sang năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT