Đời Sống Việt

Đại gia mạnh “đạn” hơn Việt kiều

David Nguyễn/Viễn Đông Saturday, 16/06/2012 - 06:11:36

“Sao mấy cha đại gia Việt Nam nhiều tiền thế. Ở Mỹ cày kiếm tiền đâu phải dễ, nhứt là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Có về Việt Nam cũng không dám chơi như vậy. Chịu thua các đại gia Việt Nam thôi”.

Việt kiều về quê cưới vợ (kỳ 7)

David Nguyễn/Viễn Đông

Mới đây, hầu hết báo chí lớn nhỏ ở Việt Nam đồng loạt thông tin liên tục về vụ bê bối của các hoa hậu, người mẫu, diễn viên… bán dâm cho các “đại gia” với mỗi lần “mây mưa” lên đến vài ngàn Mỹ kim. Còn đi du lịch theo đại gia có lúc lên 9, 10 ngàn Mỹ kim. Có điều người ta không nhìn thấy tên cũng như bộ mặt thật của các đại gia (vì sự nhân đạo của nhà nước CSVN!?) mà toàn thấy tên của các hoa hậu, người mẫu và hình ảnh gợi cảm (nhóm này lại không cần sự nhân đạo!?).

Đại gia săn chân dài qua các cuộc thi sắc đẹp - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Nhiều Việt kiều lắm của nhiều tiền ở Mỹ, cũng tỏ ra e ngại và chắc không (dại) bỏ ra cả chục ngàn Mỹ kim để được làm người tình một đêm với các cô hoa hậu, người mẫu dù chỉ một lần. Ông T.M., một Việt kiều khá giả ở Mỹ, nói với chúng tôi: “Sao mấy cha đại gia Việt Nam nhiều tiền thế. Ở Mỹ cày kiếm tiền đâu phải dễ, nhứt là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Có về Việt Nam cũng không dám chơi như vậy. Chịu thua các đại gia Việt Nam thôi”.


Người mẫu trình diễn cũng dính vào đường dây bán dâm - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Nghe nói đó là thế giới ngầm của các đại gia. Dẫu sao vẫn chưa thể qua thế giới ngầm của các quan chức, nó còn dữ dội hơn nhiều. Ngày nay, việc đi ra nước ngoài dễ dàng và giá cả khuyến mãi cũng tương đối rẻ, vì thời buổi cạnh tranh. Họ không đi du hý trong nước với các cô gái chân dài mà thường hẹn “công tác đột xuất” sang các nước lân cận như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Hồng Kông, Trung Quốc. Vì tại đây tránh xa được con mắt của thiên hạ. Những lần đi xuyên quốc gia như vậy, các cô không những được bao trọn gói mà còn có của dư của để, tài sản riêng tư được chu toàn…
Một cô gái chân dài trong làng người mẫu ở Sài Gòn cho biết: “Chơi với Việt kiều bây giờ là xưa rồi, chơi với đại gia mới là mốt. Mấy ông Việt Kiều sồn sồn hay già kẹo thấy mồ. Còn mấy cụ Việt kiều mà lắm tiền thì mới có cơ hội đưa đón chân dài. Biết là mấy ổng cũng chẳng làm ăn tới đâu nhưng bù lại có tiền nhiều cũng chịu đựng được. Nhưng Việt kiều mà trẻ trẻ, phong độ thì khác, quen cho biết chơi cho vui, chứ cũng chẳng cần đòi hỏi nhiều”.


Không biết hở kiểu này trước đám đông là sơ ý hay cố tình - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Anh D.T., một Việt kiều ở Los Angeles mới năm rồi về Việt Nam thăm gia đình ở Sài Gòn rồi về Cần Thơ chơi, sau khi trở về, kể với tôi rằng: “Không hiểu sao ở Việt Nam mấy người làm việc cơ quan nhà nước mà giàu lên chóng mặt. Nhà cao cửa rộng, làm ăn nói ra bạc tỉ, ăn chơi phát sợ. Mình ở Mỹ về tưởng đâu ngon, hóa ra lép vế thấy rõ. Họ kể làm việc gì mà tới cơ quan thì thật trễ, đến trưa đi ăn, sau đó đi mát sa gội đầu cho tỉnh, rồi quay lại làm việc đến 4 giờ. Đến điểm hẹn bàn tiệc đã dọn sẵn, thịt cá, bia bọt em út có sẵn. Ăn uống la ó om sòm, cứ một vài phút là dô bia, rượu mạnh, rượu thuốc khui lốp bốp. Tàn cuộc không thấy ai trả tiền nhưng nghe đâu đã có người lo hết rồi. Chầu nầy là đàn em trả ơn cho phi vụ nọ. Tiếp tăng hai là đi karaoke, tại đây cũng có sẵn một đám các cô chiêu đãi viên chân dài đợi sẳn. Rồi cũng là bia rồi cũng hét hò nhảy múa vui tưng bừng. Đến khuya, chưa đã đi tiếp mát sa. Có người còn ở luôn trong khách sạn với chân dài. Sáng hôm sau mới về nhà rồi cáo bệnh nghỉ một buổi, hai buổi… Nhiều lúc về Việt Nam thấy tiền đô đổi ra nhiều tiền đồng nhưng ăn xài một ngày, một buổi là hết sạch. Đó là chưa kể đến những chuyện dính tới em út, bia bọt”.


Thôn nữ làm chiêu đãi viên mà chân dài cũng làm ăn được hơn - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cô N.L., một cô gái làm nghề mát sa tại tiệm hớt tóc ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, từ Hậu Giang lên, nói: “Tiệm em có đến gần 20 cái ghế mát sa cho khách. Nhưng lúc nào cũng bận rộn. Độ 10 giờ cho đến khuya vẫn có khách. Đa số cũng là những vị khách quen. Một phần vì tiệm em mát sa toàn thân các anh sướng lắm. Một phần đội ngũ nhân viên ở đây được tuyển chọn khá kỹ lưỡng và được huấn luyện rất bài bản nên không ít người thích được các cô gái chân dài ở đây phục vụ. Nhất là ăn mặc mát mẻ, lại có những tư thế mát sa làm khách phê đến rên rỉ”. Một hôm, qua lời giới thiệu của người nhân viên, chúng tôi 4 người là Việt kiều đến làm thử. Quả là y như lời cô ấy mô tả, phục vụ rất chu đáo, tuyệt chiêu.
Anh K.H., Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi, được bạn bè giới thiệu mấy cô giá chân dài. Cùng lúc có đến mấy cô muốn làm quen và sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho anh Việt kiều đẹp trai ấy miễn phí. Quả là không sai, mấy hôm, anh lên Đà Lạt chơi với em U.H. miễn phí. Tất nhiên là anh phải rất là ga lăng và lịch thiệp đúng kiểu đàn ông Mỹ. Sau đó lại về miền Tây với cô gái chân dài B.L. và được hướng dẫn cặn kẽ từng địa danh, thắng cảnh, và thưởng thức đủ loại món ngon vật lạ. Đó là những gì được xem là rất hiếm đối với Việt kiều ngày nay khi về Việt Nam.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT