Người Việt Khắp Nơi

Bé gái Việt thiệt mạng trong vụ cảnh sát rượt bắt nghi can buôn ma túy

Friday, 04/04/2014 - 09:26:52

Một biến cố kinh hoàng vào đêm thứ Năm, 3 tháng Tư, đã cướp một mạng sống, để lại thương tích trầm trọng cho những người khác tại Quận Cam. Qua ngày thứ Sáu, nạn nhân bị thiệt mạng được cảnh sát xác định là em Vivian Uyên Nguyễn, 12 tuổi, học sinh lớp Bảy tại trường Johnson Middle



Vivian Uyên Nguyễn

WESTMINSTER – Một biến cố kinh hoàng vào đêm thứ Năm, 3 tháng Tư, đã cướp một mạng sống, để lại thương tích trầm trọng cho những người khác tại Quận Cam. Qua ngày thứ Sáu, nạn nhân bị thiệt mạng được cảnh sát xác định là em Vivian Uyên Nguyễn, 12 tuổi, học sinh lớp Bảy tại trường Johnson Middle School. Em và hai thân nhân đã ngồi trong một chiếc xe minivan bị tông bởi một chiếc xe SUV đang bị cảnh sát rượt bắt.

Vụ rượt đuổi bắt đầu sau khi tài xế của chiếc Chevrolet Suburban tìm cách tông vào xe cảnh sát để bỏ chạy vào lúc 6 giờ chiều. Đến gần nửa đêm thứ Năm, cảnh sát mới bắt được nghi can tên là Aleksandar Apostoloic, 26 tuổi. Nghi can này bị bắt với cáo buộc sát nhân, tấn công bằng một vũ khí nguy hiểm, trốn chạy nhân viên công lực, vi phạm luật súng và buôn lậu ma túy.

Cảnh sát đã tìm cách chặn xe của Apostoloic vào khoảng 6 giờ chiều gần công viên Sigler Park, ở góc đường Olive và Plaza, không xa hai đường Westminster và Golden West.

Theo biên bản của cảnh sát, Apostolic cố tình lái chiếc Chevy Suburban vào một xe cảnh sát đang tìm cách chặn xe của nghi can. Cảnh sát liền rượt theo xe của nghi can lên hướng bắc của đường Olive vượt qua đường Westminster. Trong lúc chạy trên đường Hoover và tìm cách quẹo trái ở đường Trask, Apostoloic tông ngang hông một chiếc minivan. Sự va chạm đã khiến chiếc Suburban bị lạc tay lái và tông vào một chiếc xe khác. Chiếc Suburban bị lật, tài xế bò ra ngoài và bỏ chạy bằng chân.

Ngồi trong chiếc minivan là em Vivian Nguyễn, mẹ của em và anh trai 13 tuổi, Cả ba được chở đến bệnh viện UCI Medical Center tại Orange. Vivian đã tắt thở tại bệnh viện. Mẹ và anh của Vivian sống sót nhưng bị thương nặng. Sau này một nhân chứng nói rằng sự va chạm nghe như một tiếng nổ lớn rất khủng khiếp.

Một cảnh sát viên của Westminster cũng được đưa vào nhà thương với những vết thương nhẹ.

Vào trưa thứ Sáu, ông Thomas Nguyễn, cha của Vivian, đã có mặt tại góc đường xảy ra tai nạn, Hoover và Trask, để thắp nhang và đặt hoa tưởng niệm con gái. Ông đã quì và khóc trong lúc khấn nguyện cho con.
Ông có nói với đài truyền hình KABC rằng bác sĩ cho biết con của ông đã qua đời mau chóng. Ông kể Vivian thích chơi đàn piano và thích vẽ. Trong lúc khổ đau, ông muốn biết tại sao có người lại cướp mất mạng sống của con ông.

Tai nạn xảy ra khi vợ của ông lái xe đón hai con từ trường học trở về nhà. Sau khi thắp nhang cho con, ông Thomas Nguyễn nói rằng ông sẽ đến bệnh viện để thăm vợ và con trai, và sẽ nói cho họ biết Vivian đã qua đời.

Cảnh sát mô tả thảm kịch này là hậu quả của một loạt biến cố bắt đầu từ sự bỏ chạy của nghi can khi biết mình sắp bị cảnh sát bắt vì tội có súng và buôn ma túy.

Cảnh sát đã tuần hành gần công viên Sigler Park, một nơi nằm trong khu gia cư có nhiều người Việt cư ngụ. Một cảnh sát viên đã thấy xe của Apostoloic và nghi ngờ anh ta hoạt động phi pháp.

Trong lúc tìm cách bỏ chạy, nghi can phóng xe khoảng 80 dặm một giờ trước khi tông vào chiếc minivan chở mẹ và anh em Vivian.

Trong mấy tiếng đồng hồ truy lùng Apostoloic trong khu gia cư cul-de-sac bị phong tỏa, cảnh sát dùng trực thăng từ sở cảnh sát Huntington Beach và chó tác nghiệp từ sở cảnh sát Cerritos.

Sau gần hai tiếng đồng hồ tìm không ra nghi can, đến gần 12 giờ đêm, một cư dân sống gần đường Chestnut Street và Brooklawn Drive gọi số 911. Bà báo cảnh sát rằng có kẻ lạ ở sân sau nhà. Cảnh sát đã đến và bắt được nghi can trốn đằng sau một bụi cây.

Nghi can đã bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết Apostoloic là một “phạm nhân hình sự bị truy nã và rất nguy hiểm.”

Tại trường Johnson Middle School của em Vivian Nguyễn vào sáng thứ Sáu, hiệu trưởng đã công bố một văn thư: “Đây là một mất mát rất đau thương cho trường và cộng đồng của chúng ta. Hãy nghĩ đến và cầu nguyện với gia đình của Vivian.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT