Vụ phá hoại được phát giác vào ngày thứ Hai bởi một hướng dẫn viên du lịch, khi người này mở cửa nhà thờ St. Michan cho du khách vào thăm. Cơ quan cảnh sát Ireland, được gọi là Gardai, cho rằng vụ đột nhập có thể xảy ra vào tối khuya thứ Bảy hoặc sáng sớm Chủ Nhật.
Xác ướp trước khi bị phá hoại, và nhà thờ nơi lưu trữ xác này suốt tám thế kỷ. (Hình: Twitter/Wikipedia)
DUBLIN – Cảnh sát Ireland đã mở một cuộc điều tra lớn, sau khi một hầm mộ trong một nhà thờ cổ tại thủ đô Dublin của Ireland bị kẻ trộm phá hoại. Những kẻ xâm nhập cũng chặt và lấy đi chiếc đầu của một xác ướp nổi tiếng 800 tuổi, được người địa phương gọi là “Người lính Thập Tự Quân” (The Crusader).
Vụ phá hoại được phát giác vào ngày thứ Hai bởi một hướng dẫn viên du lịch, khi người này mở cửa nhà thờ St. Michan cho du khách vào thăm. Cơ quan cảnh sát Ireland, được gọi là Gardai, cho rằng vụ đột nhập có thể xảy ra vào tối khuya thứ Bảy hoặc sáng sớm Chủ Nhật.
Hầm mộ đã bị “phá hoại nghiêm trọng” và một số xác ướp cổ đã bị “xúc phạm” bởi những kẻ xâm nhập, bao gồm cả hài cốt 400 năm tuổi của một nữ tu, theo thông cáo của Giáo hội Ireland. Xác ướp 800 tuổi “The Crusader” được tìm thấy trong tình trạng bị lật úp và bị mất đầu.
Tổng giám mục Dublin, ông Michael Jackson, cho biết ông đã bị sốc khi nghe tin về sự việc, “Tôi không tưởng tượng được có người lại nhắm vào một hầm mộ cổ xưa và xúc phạm các hài cốt trong đó,” ông Jackson nói. “Những người này đã phá hoại các xác ướp mang tính lịch sử, đã được an táng tại nhà thờ St. Michan từ hàng trăm năm qua. Tôi kêu gọi những người gây ra việc này nên hoàn trả chiếc đầu của The Crusader về cho nhà thờ.”
Nhà thờ St. Michan trước đây từng bị phá hoại 1 lần vào năm 1996. Nhà thờ này có 5 hầm mộ, chứa nhiều xác ướp. Môi trường với độ ẩm rất thấp trong hầm mộ khiến các thi thể an táng tại đây trở nên khô dần và trở thành xác ướp. Sau vụ phá hoại mới nhất, người quản lý nhà thờ St. Michan, Phó giám mục David Pierpoint, cho biết hầm mộ sẽ bị đóng cửa và du khách sẽ không được vào thăm.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.