Thế Giới

Cuộc sống cùng cực của người phụ nữ mới 43 tuổi nhưng đã sinh nhiều con nhất thế giới: 44 đứa con

Monday, 11/03/2024 - 11:44:58

Người phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới đã đương đầu với tất cả những thử thách về cơm ăn, áo mặc, giáo dục và yêu thương khi phải nuôi 44 đứa con

cc

Đây là thực tế đối với Mariam, người phụ nữ giữ kỷ lục về số con một mẹ sinh ra nhiều nhất trên thế giới. Mariam sinh ngày 25/12/1980 tại miền trung Uganda. Cô chưa bao giờ có cơ hội tận hưởng tuổi thơ của mình vì cô đã kết hôn khi còn trẻ với một người đàn ông 40 tuổi. Anh ta đối xử tệ bạc với cô. Cô mang thai lần đầu tiên khi còn là một thiếu niên và sinh đôi.

Vài năm sau, Mariam sinh ba rồi sinh tư. Cô sớm nhận ra rằng mình mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến cô sản xuất nhiều rứng trong mỗi chu kỳ rụng trứng. Điều tương tự dẫn đến việc sinh nhiều con thường xuyên. Cô cho biết cha cô cũng mắc bệnh tương tự và có 45 người con với những người phụ nữ khác nhau. Tất cả đều là sinh đôi, sinh ba, sinh tư hoặc sinh năm.

Tình trạng của Mariam được gọi là tăng rụng trứng, khiến buồng trứng của cô lớn hơn bình thường. Các bác sĩ khuyên cô nên tiếp tục sinh con vì việc dừng lại có thể dẫn đến những biến chứng về sức khỏe. Cô không được tiếp cận với kế hoạch hóa gia đình hoặc ngừa thai và chồng cô từ chối giúp đỡ cô.

Đến năm 23 tuổi, cô đã có 25 người con. Ở tuổi 36, cô đã có 44 người con, trong đó có 3 cặp sinh tư, 4 cặp sinh ba và 6 cặp sinh đôi. Cô đã mang thai tổng cộng 15 lần và 6 đứa con của cô đã chết khi sinh hoặc ngay sau đó. Cô hiện có 16 con gái và 22 con trai.

Khả năng sinh sản của Mariam không có người phụ nữ nào trên thế giới sánh bằng. Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, số trẻ em do một bà mẹ sinh ra nhiều nhất là 69 đứa trẻ trong khoảng thời gian từ năm 1725 đến năm 1765. Tuy nhiên, người đàn bà này đã mang thai 27 lần, mỗi lần mang thai nhiều lần. Mariam đã mang thai 15 lần, mỗi lần có ít nhất hai đứa con. Cô là người mẹ sung mãn thứ tư trong lịch sử và là người phụ nữ có khả năng sinh sản cao nhất còn sống.

Chồng của Mariam không ủng hộ cô và các con của họ. Anh ta thường xuyên ngược đãi và bỏ mặc họ. Anh ta bỏ cô vào năm 2015, khi cô đang mang thai cặp song sinh cuối cùng. Anh ta cũng bán trang trại nơi họ sống và khiến họ trở thành vô gia cư. Mariam và các con chuyển đến sống với bà ngoại, bà qua đời ngay sau đó. Mariam sau đó đã phải đấu tranh để giành quyền sở hữu căn nhà mà cô vẫn phải trả góp. Hiện cô là một bà mẹ đơn thân, phải một mình nuôi con.

Mariam đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng. Cô làm thợ làm tóc, thợ may, nhà thảo dược và nông dân để kiếm tiền. Cô cũng trồng trọt và chăn nuôi để nuôi sống gia đình. Cô cố gắng cho con đi học nhưng một số đứa con đã bỏ học vì thiếu học phí. Cô yêu các con của mình và mong muốn chúng có cuộc sống tốt hơn cuộc sống của cô.

Cô cũng muốn nâng cao nhận thức về sự cần thiết của giáo dục sức khỏe sinh sản. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật vào năm 2019 để ngăn ngừa việc mang thai thêm. Cô nói rằng cô hạnh phúc với những đứa con mình có và chúng là một điều may mắn. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường, đáng được ngưỡng mộ và tôn trọng. Cô ấy là Mariam Nabatanzi Babirye, mẹ của 44 đứa con.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT