Văn Nghệ

Vẻ đẹp của guitar Nguyễn Đức Đạt qua "Play It My Way"

Saturday, 10/09/2016 - 12:10:39

Hơn nữa, trong những lần anh biểu diễn các tác phẩm này, cuối chương trình, khán giả thường hỏi anh là có thu cd những tác phẩm này không vì họ muốn mua, lần lữa mãi đến tháng 4 năm 2016, anh mới thực hiện thu âm để hoàn thành cd ra mắt khán giả.

Bài BĂNG HUYỀN

“Play It My Way” là CD thứ 4 và cũng là CD mới nhất của nhạc sĩ guitar tài ba Nguyễn Đức Đạt, người nghệ sĩ Tây Ban Cầm từng nhận được hàng loạt những giải thưởng lớn như giải sáng tạo của hãng Disney năm 1993, vô địch giải guitar toàn bang California. Anh là một trong 3 nghệ sĩ chơi guitar xuất sắc nhất của giải thưởng dành cho nghệ sĩ độc tấu trẻ Panasonic 1996 - 1997. Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí tên tuổi của Hoa Kỳ cũng đã viết về cuộc đời sáng tác và con đường âm nhạc của anh như Reader Digest, O.C Register, LA Times...

Hình bên trong CD “Play It My Way” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt



Dù được đào tạo bài bản biểu diễn guitar cổ điển tại Đại Học Cal State Fullerton và đạt được những giải thưởng cao quý bằng những khúc diễn tấu hàn lâm, thế nhưng, âm nhạc mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt thực sự say mê lại chính là những vũ khúc flamenco cuồng say. Anh đã có thời gian học cách chơi flamenco với một nhạc sĩ gốc Tây Ban Nha tại Los Angeles.

Vì thế với âm nhạc trong “Play It My Way” gồm 10 tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trên thế giới, và 2 bài Chera, Spanish air do chính Nguyễn Đức Đạt sáng tác, hầu hết đều mang đậm dấu ấn của vùng Địa Trung Hải, những âm thanh tưng bừng của những vũ điệu bốc lửa, đem lại cho người nghe cảm giác hứng khởi, sôi động và nồng nhiệt. Nhưng xen kẽ với những giai điệu rộn ràng cuốn hút của âm hưởng flamenco mạnh mẽ, phóng khoáng, vẫn có những tác phẩm buông lỏng người nghe một góc tình tứ, trữ tình, mượt mà theo đúng chất Latin, khiến cảm xúc nơi người thưởng thức càng thêm trọn vẹn, đầy đặn vô cùng.

Vì sao lại là Play It My Way
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt giải thích, “Ý Đạt muốn nói đây là những bài rất nổi tiếng trong âm nhạc quốc tế, nhưng khi thực hiện cd này đã được Đạt hòa âm và chơi theo kiểu của riêng mình, chứ không thuần túy theo đúng bản gốc. Vì nghệ thuật là sự sáng tạo, nhưng dù có sáng tạo nét mới trên dàn ý gốc, Đạt vẫn gắng giữ sự trung dung, mới đó, nhưng vẫn quen thuộc với người nghe, vẫn tôn trọng tác giả để không biến tác phẩm trở nên quá lạ lẫm so với bản gốc.

Đây là những tác phẩm Đạt rất thích chơi trên guitar, thật ra có một số bài là bài hát có lời, nhưng khi được soạn để hòa tấu guitar thì rất hay. Tuy nhiên việc thực hiện cd này không quá cầu kỳ như khi Đạt soạn hòa âm thực hiện cd Diệu Khúc Của Phương (”Air of Phuong” là CD gồm 9 ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương đã ra mắt vào tháng 8 năm 2013), cd này chỉ thuần túy độc tấu guitare với phần hòa âm đơn giản”.

Hình bên ngoài của bìa CD “Play It My Way” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt



Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt cho biết ngoài 2 bài do chính anh sáng tác là Chera có nghĩa là tại sao, tiếng Ba Tư, còn Spanish Air là những giai điệu Tây Ban Nha, đã được anh sáng tác lâu rồi, bây giờ mới thu âm để phát hành cd, là 2 tác phẩm được anh sáng tác theo phong cách flamenco mới, có pha chút nhạc Pop, hòa trộn với các loại nhạc khác, nhưng nó vẫn dựa trên nhạc flamenco cổ điển với tiết tấu sôi động dễ nghe.

Mười bài còn lại trong CD gồm Historia de un Amor (sáng tác Gloria Lasso), Baila Me (của Gipsy Kings), Romanza hoặc còn gọi là Romance (khuyết danh), Besame Mucho (của Consuelo Velazquez), Pipeline (của The Ventures), Sleepwalk (của Santo & Johnny), And I love her (của the Beatles), Maria Elena (của Lorenzo Barcelata), Turkish March (của Mozart) và Tristesse (của Chopin), là những tác phẩm anh thích nhất, thường được anh chọn để biểu diễn trong nhiều năm cho nhiều show nhạc khác nhau, và cuối cùng đến năm 2016, anh thấy kỹ thuật đàn, cách hòa âm và cảm xúc khi biểu diễn của mình với những tác phẩm này đã chín muồi, nên anh quyết định thu cd để phát hành.

Hơn nữa, trong những lần anh biểu diễn các tác phẩm này, cuối chương trình, khán giả thường hỏi anh là có thu cd những tác phẩm này không vì họ muốn mua, lần lữa mãi đến tháng 4 năm 2016, anh mới thực hiện thu âm để hoàn thành cd ra mắt khán giả.

Anh cho biết: “Vì một tác phẩm nếu mình vừa chơi trong thời gian ngắn, đem thu liền có khi không hay. Vì có thể 1 năm sau nghe lại, thấy tiếc và ước gì mình chơi kiểu này, hoặc chơi kiểu kia sẽ hay hơn. Do vậy Đạt quyết định ngâm tác phẩm chút xíu, để thực sự chính muồi thì sẽ thực hiện, khi đó mình sẽ hài lòng hơn.”

Vẻ đẹp trong tiếng đàn Nguyễn Đức Đạt
12 tác phẩm trong “Play It My Way” là những tác phẩm có giai điệu đẹp và hòa âm dìu dặt, từng giai điệu len lỏi, chạm sâu cảm xúc người nghe, gợi lên những điều đẹp đẽ, thư thái. Ngay từ bài mở đầu Historia de un Amor, giai điệu vốn đã quyến rũ mê hồn của tác phẩm dưới ngón đàn guitar của Nguyễn Đức Đạt khiến bản nhạc càng thêm tuyệt diệu bội phần, người nghe dễ dàng thả lỏng mình vào điệu ru của xúc cảm chân phương, man mác.

Kỹ năng chơi đàn và khả năng truyền tải cảm xúc tuyệt vời của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt khi độc tấu Historia de un Amor, Baila Me, Besame Mucho, Sleepwalk, And I love her, Maria Elena (vốn là những tác phẩm có lời ca) giúp anh không cần đến ca từ mà vẫn chuyển tải được những thông điệp sâu sắc tới người nghe. Những tiếng reo dây (tremolo), trượt dây réo rắt ở những đoạn điệp khúc tạo nên cho giai điệu sức rung cảm tuyệt vời vô cùng điêu luyện của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt tạo nên dòng nhạc ngân vang, quyến rũ vô ngần, tạo cho người nghe cảm giác nốt nhạc rung vang với một chuỗi âm thanh múa lượn bay nhảy liên tục từ âm lượng, tốc độ, cho đến âm sắc.

Hình bên ngoài của bìa CD “Play It My Way” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt



Với bài Romance, một bản nhạc cổ điển đã quá nổi tiếng, đã được nhiều nhạc sĩ thể hiện với nhiều kiểu khác nhau, trong CD này, bài Romance được nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt độc tấu guitar theo kiểu cổ điển và đoạn cuối của tác phẩm được chơi kiểu flamenco tạo nên nét mới mẻ và sống động hơn cho bản nhạc.
Nhịp điệu sôi nổi theo kiểu hành khúc, giai điệu đẹp, tiết tấu sinh động, hòa âm nhịp nhàng trong tác phẩm Turkish March để ngợi ca tinh thần, lòng dũng cảm của những chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ hiện ra rất rõ qua cách chơi sôi động và nồng nhiệt của Nguyễn Đức Đạt mô phỏng tiếng trống trầm, kết hợp kỹ thuật tremolo tuyệt kỹ đem lại ảo giác dòng nhạc ngân vang liên tục tựa như dòng suối giai điệu, làm say đắm thính giác người nghe vô cùng. Tác phẩm Pipeline được ngón đàn của Nguyễn Đức Đạt lúc khoan thai, lúc dồn dập điêu luyện, cùng sự truyền cảm trong từng nốt, từng bè của tác phẩm với kỹ thuật chạy ngón rất nhanh, tạo nên tiết tấu dồn dập, khiến đôi chân của người nghe chỉ muốn nhún nhảy theo âm nhạc của tác phẩm.

Những âm thanh réo rắt, nhịp điệu rộn ràng âm hưởng nhạc Flamenco như gieo vào lòng người nhiều cung bậc vui tươi, bài nhạc ngập tràn một niềm nhiệt huyết với cuộc đời, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt dùng cả kỹ thuật gõ đàn nghe rất lạ và vui khi anh biểu diễn tác phẩm Spanish air (do chính anh sáng tác) và với Chera (cũng là bài của Nguyễn Đức Đạt sáng tác) thì giai điệu lại rất đỗi ngọt ngào. Dịu dàng, êm đềm, thuần khiết là những cảm giác mà bản nhạc này mang lại, nhất là trong đoạn gần cuối tác phẩm kết hợp cùng tiếng đàn là tiếng vocal của chính anh hát Chera, Chera... nhẹ nhàng bay bổng trên những cung đàn của âm giai, mang đến cho khán giả cảm giác mới lạ và huyễn hoặc.

Chất tha thiết nặng tình hoài hương được nhà soạn nhạc tài hoa Chopin biên soạn tác phẩm Tristesse ở Pháp vào năm 1832 trong tâm trạng buồn đau vì nhớ thương cố quốc Ba Lan, đã được tiếng đàn của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt thể hiện thật đầy đặn, đây cũng là tác phẩm được anh chọn làm bài kết thúc vòng quay của đĩa nhạc “Play it may way”, như một nốt lặng thật đẹp của toàn bộ CD.

Chắc chắn khi nghe CD này, mỗi người sẽ có một cảm nhận của riêng mình, đó là điều hiển nhiên, nhưng người viết tin rằng những thông điệp sâu sắc được gửi gắm trong các giai điệu tuyệt đẹp của các tác phẩm trong Play it may way qua tiếng đàn của Nguyễn Đức Đạt sẽ đem lại cho người nghe nhiều thích thú. Nghe một lần, như chưa đủ. Nghe lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Càng nghe càng ngấm vào tận trong tim não vẻ đẹp của những âm thanh guitar vang lên tròn, đầy, vang xa, đẩy cảm xúc của người nghe lên đến tận cùng biểu cảm.

Không chỉ nghe CD của Nguyễn Đức Đạt, mà những ai từng xem Nguyễn Đức Đạt diễn trong nhiều chương trình, sự xuất hiện của anh luôn làm sôi động khán phòng và nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả. Bởi anh không chỉ nhuần nhuyễn các ngón đàn, anh còn vận dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau khiến cho người nghe cảm nhận như đang được thưởng thức âm thanh của rất nhiều nhạc cụ phối với nhau để tạo thành 1 bản nhạc phong phú. Chỉ với một cây guitar, nhưng khi Nguyễn Đức Đạt độc tấu dường như anh sở hữu cả một ban nhạc.

Bật mí về bí quyết trong cách chơi đàn của mình, anh cho biết: “Lối chơi đàn của Đạt là kết hợp 3 kiểu chơi guitar cổ điển, flamenco và Guitar Acoustic của nhạc folk của Mỹ giống như Bob Dylan, John Lenon, James Taylor... vốn là những thần tượng của Đạt. Với mỗi tác phẩm dù là nhạc quốc tế, nhạc Việt Nam, hay nhạc của Đạt sáng tác, Đạt luôn trộn 3 cách chơi chính này lại với nhau, liều lượng sẽ gia giảm khác nhau cho từng bài khi độc tấu. Chơi làm sao cho guitar ngân lên những giai điệu từ trái tim và tâm hồn của mình chứ không phải được chơi thuần túy bằng kỹ thuật thôi.”

Đây cũng chính là điều làm nên thành công cho CD “Play It My Way” của Nguyễn Đức Đạt.
Vẻ đẹp của âm nhạc và tiếng đàn Nguyễn Đức Đạt đủ để trái tim người thưởng thức “Play It My Way” rộn ràng khi bất chợt lắng nghe. Đủ để căn phòng lạnh bỗng trở nên ấm áp. Đủ để lòng xao xuyến khi nhớ về kỷ niệm xa xăm. Người nghe có thể thưởng thức “Play It My Way“trong rất nhiều không gian khác nhau - trên những chuyến đi, về trên chiếc xe của mình, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là trong một căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng...

Để có được CD “Play It My Way” trong tủ nhạc của gia đình, xin quý vị hãy liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt tại địa chỉ email datguitar6@gmail.com
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT