Thế Giới

Tuyết bất ngờ rơi giữa sa mạc khô cằn

Wednesday, 30/11/2016 - 08:26:40

Được biết, Ả Rập là một trong số ít nơi trên thế giới có nhiệt độ mùa hè luôn hơn 50 độ C. Hầu hết quốc gia này đều có dạng khí hậu sa mạc.

Ả RẬP SAUDI – Là quốc gia với phần lớn diện tích là sa mạc và các ốc đảo, nên khí hậu tại Ả Rập Saudi thường rất nóng và khô cằn. Thế nhưng, tỉnh dậy vào sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua, người dân nước này đã rất bất ngờ khi thấy tuyết rơi tại đây. Giữa sa mạc trung tâm và các bang phía Tây Bắc, màu tuyết trắng nằm xen lẫn với màu nâu của cát. Tại trung tâm thành phố Shakra và Tây Bắc thành phố Tabuk, tuyết rơi thành từng lớp mỏng trải dài trên khắp mặt đường. Tại thành phố Tabarjal, phía Bắc bang Al-Jawf, nhiệt độ còn giảm xuống -3 độ C, trong khi tại phía Bắc tỉnh Al-Quryat, nhiệt độ chỉ ở mức -1 độ.
Trước hiện tượng tuyết rơi kỳ lạ này, người dân Ả Rập đã tỏ ra rất thích thú. Họ ra đường chơi đùa trong tuyết và chia sẻ những bức ảnh, video kỉ niệm đợt tuyết rơi hiếm hoi này. Được biết, Ả Rập là một trong số ít nơi trên thế giới có nhiệt độ mùa hè luôn hơn 50 độ C. Hầu hết quốc gia này đều có dạng khí hậu sa mạc.

Sống sót thần kỳ dù bị 2 mũi tên xuyên thủng tim
NGA - Để kết liễu cuộc đời, một người đàn ông 53 tuổi sống tại thành phố St Petersburg, Nga đã tự bắn 2 mũi tên vào tim mình. Thế nhưng, 2 phát bắn chí mạng vào chỗ hiểm vẫn không giúp ông ra đi nhanh chóng như mong đợi, mà trái lại còn khiến ông đau đớn trong thời gian dài. Sau khi được tìm thấy, người đàn ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ khoa tim phải phẫu thuật khẩn cấp để cứu bệnh nhân. Họ phải mổ lấy tim ra khỏi lồng ngực để chữa trị thương tổn do 2 mũi tên gây ra, sau đó mới đặt trái tim vào vị trí cũ.
Được biết, một mũi tên đã đâm xuyên qua tâm thất trái, van và tâm nhĩ trái. Trong khi đó, mũi tên thứ hai cũng chạm tới thành động mạch chủ của bụng. Các bác sĩ cho biết, 2 mũi tên có chiều dài gần 20 inch.

Hà mã húc móp đầu xe hơi
NAM PHI - Một người lái xe hơi đã bị hà mã húc móp đầu xe, sau khi tiến đến gần con vật trong công viên Nam Phi. Cảnh hà mã húc đầu xe hơi được ông Wikus Ceronie ghi lại trên đường lái xe từ Mozambique về Nam Phi. "Tôi đang đi qua biên giới từ công viên quốc gia Kruger thì thấy con hà mã trên cây cầu. Có nhiều người đi bộ ở xung quanh, nên tôi nghĩ rằng con hà mã quen thuộc với con người. Tôi cảm thấy khá thú vị nên lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi hình", ông Ceronie nói.
Tuy nhiên, một lúc sau, con hà mã nặng gần 1.5 tấn bất ngờ lao thẳng vào xe Ceronie với tốc độ khoảng 32 cây số/giờ, làm bể nắp ca-pô và cửa xe bên ghế tài xế. "Nó húc đầu và sau đó cố cắn mũi xe. Tôi đoán nó cho rằng mình đã thắng nên quay người bỏ đi", Ceronie kể lại.
Lúc đó, bên cạnh xe của Ceronie là một sườn dốc cao. "Sự việc thật đáng sợ vì tôi nhận ra mình không thể di chuyển và không có thời gian ứng phó. Nếu nó húc vào hông xe, chắc chắn chiếc xe sẽ lăn xuống dốc", Ceronie nói. Tuy nhiên, cả ông Ceronie và con hà mã đều không bị thương.
Năm nay, công viên quốc gia Kruger trải qua một trận hạn hán kéo dài, khiến nhiều con hà mã phải cạnh tranh giành thức ăn. Điều này có thể giải thích vì sao con hà mã đơn độc lang thang trên mặt đất. Có thể nó đang tìm kiếm thức ăn, hoặc bị đuổi ra khỏi lãnh thổ. Hà mã không chỉ dễ giật mình mà còn thường tỏ ra hung hãn sau khi tranh chấp lãnh thổ.

Phi hành gia hoang mang vì tiếng gõ cửa ngoài phi thuyền
TRUNG QUỐC – Phi hành gia Trung Quốc Yang Liwei mới đã kể lại rằng ông từng nghe thấy những tiếng gõ bí ẩn trong chuyến bay trên vũ trụ. Yang, sinh năm 1965 ở Liêu Ninh, là phi hành gia đầu tiên bay lên vũ trụ của Trung Quốc. Ngày 16 tháng 10, 2003, Yang bước ra ngoài khoang phi thuyền sau 21 giờ bay trong vũ trụ, trở thành người thứ 241 trên thế giới ở ngoài không gian.
"Một tình huống kỳ lạ tôi từng gặp trong vũ trụ là tiếng gõ thỉnh thoảng xuất hiện", ông Yang hồi tưởng về chuyến bay. Ông Yang cho biết, tiếng gõ đó xuất hiện rất bất ngờ và không theo nhịp điệu. "Nó không đến từ bên trong phi thuyền hay ngoài vũ trụ, mà nghe như có ai đó gõ vào thân phi thuyền, như dùng búa gỗ gõ vào xô sắt", Yang nói.
Yang cho biết ông rất lo lắng khi nghe thấy âm thanh, và tiến đến cửa sổ bên hông phi thuyền để nhìn, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau khi trở về Trái Đất, Yang kể với các kỹ sư về âm thanh bí ẩn, cố gắng tái tạo lại bằng một số dụng cụ. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nghe thấy âm thanh giống hệt. Các phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 6 và Thần Châu 7 cũng nghe thấy tiếng gõ. "Trước khi bay lên vũ trụ, tôi bảo họ âm thanh đó là hiện tượng bình thường, vì vậy không cần phải lo lắng", ông Yang nói.

Hài cốt 9,500 năm tiết lộ nghi thức chôn cất cổ đại
BRAZIL - Một bộ hài cốt cổ xưa, được khai quật trong hang động ở Brazil, cho thấy dấu hiệu của các nghi thức chôn cất phức tạp thời cổ đại. Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa khai quật bộ hài cốt 9,500 năm tuổi tại Lapa do Santo, một hang động ở Brazil, giúp hiểu thêm về nghi thức tang lễ phức tạp của người dân trong vùng thời cổ đại. Lapa do Santo được sử dụng làm nơi an táng người quá cố từ 10,000 đến 10,600 năm trước đây. Trong khoảng 9,400 đến 9,600 năm trước, nghi thức chôn cất trong vùng trở nên phức tạp hơn.
Sau khi nghiên cứu 26 ngôi mộ, Andre Strauss, tới từ Đại học Eberhard Karls, Đức và các đồng nghiệp đã rất ngạc nhiên trước sự đa dạng của các bộ hài cốt ở đây, nơi cộng đồng săn bắn, hái lượm được cho là rất đơn giản và thuần nhất. "Các bộ phận của thi thể phải trải qua nhiều trình tự phức tạp mà không có vật phẩm chôn cùng. Nhiều bộ xương có dấu hiệu bị cắt, đốt qua lửa và bị nhổ toàn bộ răng", ông Strauss nói.
Kết quả phân tích cho thấy, các hài cốt được cắt bỏ thịt thừa rồi chôn cất một cách cẩn thận. Trong khi đó, các bộ hài cốt chôn cất vào khoảng 8,200-8,600 năm trước đây không có những dấu hiệu này. "Điều đó chứng tỏ văn hóa Nam Mỹ từ 10,000 năm trước đã rất đa dạng", Strauss nói.

Em bé tỉnh lại sau khi được cho là đã chết não
PHÁP – Khi bé Marwa, 1 tuổi, bị hôn mê sâu do virus xâm nhập não và cơ thể, các bác sĩ tại Bệnh viện La Timone ở Marseille, Pháp, đã hoài nghi về khả năng sống sót của bé. Họ nhiều lần đề nghị rút ống thở vì cho rằng các tổn thương của bệnh nhân quá nặng, và bé không thể phục hồi. Tuy nhiên, cha của Marwa là Mohamed Bouchenafa, người Pháp gốc Algeria, tin chắc con gái vẫn đang chiến đấu. "Con nghe thấy và phản ứng khi tôi nói chuyện, đôi lúc còn cười nữa", người đàn ông kể lại. Anh cùng gia đình bắt đầu chiến dịch mang tên "Không thể sống thiếu Marwa" nhằm thay đổi quyết định của các chuyên gia y tế.
Với hơn 114,000 người ủng hộ, Bouchenafa đến tòa án và thành công xin được cho Marwa thêm 2 tháng theo dõi sức khoẻ. Bất ngờ, 10 ngày sau bé gái 1 tuổi mở mắt. Anh Bouchenafa đã ghi lại khoảnh khắc diệu kỳ này và đăng lên trang cá nhân. "Marwa, Marwa", anh nói. "Bố của con đây". Marwa nhìn bố, chớp mắt và nở nụ cười. Mẹ em bé tiết lộ, từ lúc tỉnh dậy, các bộ phận cơ thể của bé đã dần dần hoạt động bình thường trở lại. Bouchenafa hy vọng Marwa sẽ khỏe lại trong 2 tháng tới. "Việc chữa trị vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi thấy con tiến triển hàng ngày và điều đó cho chúng tôi hy vọng", ông bố cho biết.

Phạt lái xe say rượu bằng cách… bắt nghe nhạc rock
CANADA - Các tài xế ở một hòn đảo của Canada nếu bị bắt trong tình trạng say rượu sẽ phải chịu phạt bằng việc… ngồi nghe nhạc rock với âm thanh lớn. Đây là lời cảnh báo của Sở cảnh sát Kensington, trên đảo Prince Edward, Canada nhằm hạn chế các tai nạn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Giáng Sinh sắp tới. Theo đó, bất kỳ người nào bị phát hiện say rượu lái xe sẽ bị buộc phải nghe các bản nhạc của nhóm nhạc rock Nickleback với âm thanh lớn như là một hình phạt.
Ngoài việc “ngồi nghe các bài hát của Nickelback”, người phạm lỗi sẽ phải nộp một khoản tiền phạt khá lớn, thậm chí bị truy tố hình sự và cấm lái xe trong 1 năm. Ban nhạc Nickleback được thành lập ở Alberta, Canada vào năm 1995 và đã phát hành 8 album. Ban nhạc đã bán được hơn 50 triệu album trong năm 2001 với ca khúc hit How You Remind Me, được đánh giá là ca khúc nhạc rock bán chạy nhất trong 1 thập kỷ của Billboard.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT