Đạo và Đời

Tỉnh thức và sẵn sàng

Wednesday, 10/08/2016 - 07:38:41

Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Lc 12: 32-33). Nhưng ngay sau khi loan báo tin vui đó, Chúa Giêsu đã truyền dạy rằng: Để có được kho tàng ở trên trời là hạnh phúc vĩnh cửu thì chúng ta cần phải sống tỉnh thức và sẵn sàng. Vậy thế nào là tỉnh thức, thế nào là sẵn sàng?

Lm Trần Văn Kiểm

Thánh Augustinô đã viết những lời sau đây: “Khi chúng ta chưa tìm kiếm Chúa, thì lòng chúng ta cứ mãi bồn chồn không yên.” Mục đích của đời người Kitô hữu là đi về với Chúa. Người ta có thể có những câu định nghĩa khác về mục đích của người Kitô hữu, nhưng cuối cùng đều là phải đi về với Chúa, là cội nguồn của tất cả mọi sự trừ sự dữ. Những ai thành tâm đi tìm kiếm Chúa thì mới mong gặp được Ngài. Tin Mừng theo Thánh Luca Chúa Nhật tuần này là lời xác quyết của Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đàn chiên bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Lc 12: 32-33). Nhưng ngay sau khi loan báo tin vui đó, Chúa Giêsu đã truyền dạy rằng: Để có được kho tàng ở trên trời là hạnh phúc vĩnh cửu thì chúng ta cần phải sống tỉnh thức và sẵn sàng. Vậy thế nào là tỉnh thức, thế nào là sẵn sàng?

Tỉnh thức trong đời sống của sống của người Kitô hữu đó là không mê đắm, không bị trói buộc vào những cái tạm thời chóng qua ở đời này. Có những cái người đời cho là tốt là hay là đẹp nhưng chúng cũng chỉ nhất thời và sẽ qua đi. Sắc đẹp, của cải, công danh, tất cả cũng chỉ là tạm bợ. Sắc đẹp có thể được nhìn thấy từ xa, được người ta tôn thờ, nhưng rồi nó cũng sẽ mai một cho nên các bậc hiền nhân không quá đáng khi cho rằng sắc đẹp không vượt quá khỏi làn da. Bên cạnh sắc đẹp, tiền của được coi là tất cả, không có tiền thì vất vả, nhưng có một điều chắc chắn tiền của không mua được tất cả mọi thứ và rồi tiền của sẽ không theo chúng ta vào trong nấm mộ. Con đường công danh cũng là con đường mà nhiều người mong muốn. Có những người đi tìm công danh nhưng rồi cũng chỉ là khát vọng. Có người bị đứt gánh giữa đường. Có thể có những người may mắn đạt tới vinh quang. Nhưng công danh của cuộc đời này là gì đối với người Kitô hữu nếu không biết đi tìm kiếm Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh mối mọt, bị ten sét, bị trộm cướp để nói lên sự thật này.

Tỉnh thức nhưng cần phải có sự sẵn sàng. Chúa Giêsu đã giải thích sự sẵn sàng qua hình ảnh người quản gia trung tín, khôn ngoan biết phân phát thóc gạo đúng giờ cho kẻ ăn người ở. Sự sẵn sàng ở đây không phải là để thoát khỏi những điều không hay bất trắc cho bản thân mình giữa cuộc đời đầy biến động. Nhưng sự sẵn sàng ở đây là biết sử dụng ơn Chúa ban để phục vụ Chúa trong Giáo Hội, trong gia đình và xã hội. Như thế chúng ta phải là những quản gia, những quản lý trung tín của Thiên Chúa. Của cải, sự sống, tài năng, trí tuệ, sức khỏe và ngay cả sắc đẹp, tất cả đều là những cái chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Người tôi tớ trung tín là người biết sử dụng những gì chủ đã ban phát để làm lợi cho chủ. Người tín hữu biết đi tìm kiếm Chúa là người biết lãnh hồng ân Chúa ban để chu toàn sứ mạng phục vụ trong yêu thương. Dù Chúa có đến bất cứ lúc nào, thì Chúa cũng thấy chúng ta đang phục vụ Chúa và anh chị em của mình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT