Người Việt Khắp Nơi

Tiếc thương em Vivian Uyên Nguyễn

Monday, 07/04/2014 - 10:45:43

Tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trầm buồn phát ra từ chiếc máy casette nho nhỏ để lẫn trong hàng chục bó hoa tươi, nến, bong bóng và hai, ba tấm hình em Vivian; những câu viết của bạn bè thương nhớ em treo trên hàng rào căn nhà trước chỗ em tử nạn, hàng chục người lớn, nhỏ Mỹ, Mễ

Thanh Phong/Viễn Đông




Hình ảnh tại nơi em Vivian Uyên Nguyễn tử nạn
 
Mẹ không về nhà, anh còn nằm trong nhà thương, cha khóc hoài, không buồn ăn uống

WESTMINSTER - Tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trầm buồn phát ra từ chiếc máy casette nho nhỏ để lẫn trong hàng chục bó hoa tươi, nến, bong bóng và hai, ba tấm hình em Vivian; những câu viết của bạn bè thương nhớ em treo trên hàng rào căn nhà trước chỗ em tử nạn, hàng chục người lớn, nhỏ Mỹ, Mễ, Việt đứng xung quanh, có người lần chuỗi cầu nguyện cho em, mấy đứa bạn lúi húi viết trên tờ giấy những lời tiếc thương Vivian

Một trong các bạn của Vivian là em Gisel Gutierrez, bạn cùng lớp với Vivian. Gisel không phải người Việt, ngồi co ro một mình, tay cầm nén nhang đang cháy, mắt đỏ hoe. Em nói, em thương Vivian, nó là đứa bạn em quý nhất.

Một phụ nữ Mỹ cao tuổi tay cầm tràng hạt, bà quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện cho Vivian một lúc rồi đứng dậy, tiến lại chỗ để các bó hoa, bong bóng và nến, bà nhìn tấm hình Vivian rồi lắc đầu, tiếc thương cho một tuổi thơ sớm lìa đời.

Đó là những gì chúng tôi thấy qua hai buổi chiều đến góc đường Olive và Trask Ave, nơi tai nạn xảy ra vào chiều thứ Năm, 3 tháng Tư, 2014, cướp mất mạng sống em gái Việt, làm bị thương người mẹ và trầm trọng hơn cho người anh của em là William Nguyễn.

Người thiếu nữ ngụ trong căn nhà ngay nơi xảy ra tai nạn nói, “Tôi đang ở trong nhà, nghe một tiếng nổ rất lớn, mở cửa chạy ra thấy chiếc xe đang lộn nhào, tôi hét to bảo bà Dì đang đứng gần đó chạy vào. Chiếc xe kia cái mui phồng to lên như thể cái bong bóng, em bé Vivian đã chết ngay trong xe do bà mẹ lái, còn hai người trong xe là mẹ và một cậu con trai bị thương nặng được chở đi cấp cứu.”

Cô Tracy Nguyễn và người mẹ đến nơi, hai người cầm theo chiếc bong bóng có viết chữ “I love Vivian.” Bà mẹ cột cái bong bóng vào chùm bóng sẵn có rồi đốt mấy nén nhang cho em. Hai mẹ con bà này là người cùng làm việc chung với mẹ của Vivian. Cô Tracy cho biết, mẹ của bé mới được xuất viện, bà không về nhà mà về bên nhà chồng, vì ở nhà chẳng còn ai săn sóc. Tội nghiệp, bà chỉ có hai đứa con, nay một đứa con gái ngoan, hiền và đẹp nhất thì vĩnh viễn ra đi, đứa anh nó thì còn nằm trong bệnh viện, chồng bà mấy hôm nay không còn thiết ăn uống, cứ khóc hoài.

Một phụ nữ đứng gần đó, nghe hỏi tên, lắc đầu không nói, cho biết, nhà ở gần đây, từ hôm em Vivian tử nạn, ngày nào cũng có hàng mấy chục người đến chỗ này cầu nguyện, kể cả cô giáo và nhiều bạn học cùng lớp, cùng trường đến đặt bó hoa hay cái bong bóng với những lời thương nhớ em. Mấy hôm đầu một số đài truyền hình Mỹ cũng đến đây quay phim, phỏng vấn.

Chúng tôi thấy hai em Nancy Ngô và Vivian Nguyễn, bạn cùng lớp 7 với Vivian lo xếp các ngọn nến cho ngay thẳng còn hai em bạn Vivian người Mễ, một em tên Ammy Reyes, em kia tên Kate Miva. Hai em đem đến hai tờ giấy màu đỏ khá lớn, các em dán hai tờ giấy vào hàng rào và lôi trong túi ra cây viết cặm cụi viết vào tờ giầy những lời thương nhớ bạn, ai nhìn cũng cảm động.

Cậu của Vivian, ông Vũ Nguyễn nói với phóng viên Viễn Đông qua điện thoại, ông cho biết, cháu Vivian và anh nó là William Nguyễn, cả hai là học sinh giỏi, các cháu rất ngoan và thương bố mẹ.

Chiều hôm đó bà Từ thị Hương, mẹ của Vivian muốn chở hai con đến Westminster Mall để ăn tối nhưng hai con không muốn đi, muốn mẹ chở về nhà. Mẹ em đâu có ngờ đây là lần cuối cùng chở người con gái bà yêu thương nhất đi vào chỗ chết. Khi chiếc xe vừa đến ngã ba Olive St – Trask Ave thình lình chiếc xe Chevy Suburban do một thanh niên Mễ lái đang bị Cảnh sát rượt, xe chạy với vận tốc rất cao nên tông vào xe của ba mẹ con Vivian làm cháu ngồi ghế sau tử thương ngay, còn anh là William bị gẫy xương sống, xương vai và phổi đang bị tụ máu bầm còn nằm trong phòng ICU ở bệnh viện.

Chúng tôi hỏi gia đình đã cho mẹ cháu biết cháu qua đời chưa? Cậu của Vivian nói, lúc đầu gia đình giấu vì sợ mẹ cháu đang bị thương không chịu nổi, nhưng nay gia đình đã cho biết , bà xỉu lên xỉu xuống mấy lần, cả ông Thomas Nguyễn (ông Nhân) bố Vivian cũng vậy. Thật, không có gì đau đớn cho người mẹ trong hoàn cảnh này.

Ông Vũ cho hay, vào thứ Bảy ngày 12 tháng Tư sẽ mở cửa thăm viếng em từ 11 giờ tại Peek Family và 10 giờ sáng hôm sau sẽ an táng em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT