Thể Thao

Thứ Bảy gay cấn với 2 trận Manchester City - Leicester và Arsenal - Stoke City

Saturday, 13/05/2017 - 08:49:46

Và Juventus của Serie A bên Ý thì cũng vậy; chả đội nào còn tính chuyện cạnh tranh. Juventus chỉ còn phải lo trận chung kết Champions League với Real Madrid ở Cardiff bên xứ Wales.

Bài THANH NGUYỄN


Mùa bóng 2016-17 đến cuối tháng Năm là kết thúc. Cho đến giờ này thì bên Anh đã có kết quả chắc chắn là Chelsea sẽ đoạt chức vô địch Premier League cho dù nó vẫn còn hai trận, vì với số điểm nó hiện có thì anh hạng nhì là Tottenham không còn cách gì đuổi kịp.


Huấn luyện viên Wenger của Arsenal ngay sau khi cầu thủ đội mình vừa ghi bàn thắng trong trận với Stoke City ngày 13 tháng 5. (Gareth Copley/ Getty Images)

Bên Pháp thì Monaco hiện đứng đầu bảng sau 35 trận với 86 điểm. Nó còn ba trận nữa là hết. Paris Saint Germain hiện đứng nhì với 83 điểm sau 36 trận. Cho dù PSG thắng hết 2 trận còn lại thì nó cũng chỉ có tổng cộng 89 điểm. Cho dù Monaco có thua một trong ba trận còn lại thì nó vẫn có tổng cộng 92 điểm.


Alexis Sanchez với bàn thắng thứ 3 cho Arsenal trong trận với Stoke City ngày 13 tháng 5 ở sân Bet365 Stadium bên Anh. (Richard Heathcote/ Getty Images)

Ai sẽ đoạt chúc vô địch Ligue 1 bên Pháp mùa bóng này thì đã khá rõ, trừ phi Monaco "dở quẻ" để thua luôn một lúc 2 trong 3 trận còn lại. Nhưng vì là đá banh cho nên nếu ta "giả sử" cho Monaco gặp lôi thôi thì cũng "giả sử" luôn là PSG cũng có thể gặp lôi thôi. Tức là Monaco hầu như đã sờ mó vuốt ve được cái cúp vô địch!
Với Bundesliga bên Đức thì mọi việc kể như đã xong xuôi và Bayern Munich cũng vẫn sẽ tiếp tục giữ chức vô địch cho mùa bóng 2016-17 này!


Huấn luyện viên Guardiola của Manchester City hô hào quân mình trong trận với Leicester ngày thứ Bảy bên Anh. (Alex Livesey/ Getty Images)

Và Juventus của Serie A bên Ý thì cũng vậy; chả đội nào còn tính chuyện cạnh tranh. Juventus chỉ còn phải lo trận chung kết Champions League với Real Madrid ở Cardiff bên xứ Wales.

Chỉ có cặp Barcelona với Real Madrid của La Liga bên Tây Ban Nha mới không giống ai! Giờ này mà cả hai đều đồng số điểm 84 như nhau thì thử hỏi xem có ray rứt cho đám fans của cả đôi bên hay không?
Tuy đám ủng hộ Barcelona có phần ray rứt hơn vì đội phe họ đã đấu hết 36 trận trong khi Real Madrid mới chỉ đấu hết 35 trận. Tức là Barcelona chỉ còn hai trận cuối, trong khi Real Madrid còn đến những ba! Cứ đổ vào đấy đủ thứ con tính về xác suất, về yếu tố may rủi, ngày "hung" ngày "kiết" gì đấy thì phe Real Madrid vẫn hậu vận tương đối sáng sủa hơn; tuy nó vẫn còn phải lo chuẩn bị chung kết Champions League với Juventus ở Cardiff!

Trận Manchester City - Leicester

Ta trở lại với ngày thứ Bảy cực kỳ gay cấn bên Anh với trận sớm nhất trong hai trận mà ai nấy đều phải chú ý!
Chuyện Chelsea chờ lãnh cúp vô địch với Tottenham được xướng danh hạng nhì là kể như chuyện đã rồi, không còn thay đổi gì nữa!


Thủ môn Caballero của Manchester City giơ hai ngón tay phản đối với trọng tài cú sút phạt đền sai quy cách của Mahrez đội Leicester. (Alex Livesey/ Getty Images)

Bây giờ là chuyện ba đội Liverpool, Manchester City và Arsenal tranh nhau hạng ba và hạng tư! Và ta cũng chỉ cần nhìn vào bảng phân chia ngôi thứ giữa ba đội vừa nêu.

Trước những trận ngày thứ Bảy, Manchester City hạng tư đã đấu hết 35 trận, với 69 điểm, dưới Liverpool hạng 3 với 70 điểm nhưng Liverpool đã đấu hết 36 trận. Trong khi đó, Arsenal đã đấu hết 35 trận với 66 điểm.
Thứ Bảy, Liverpool không đấu. Chủ Nhật Liverpool mới lại ra quân với trận thứ 37 là một trong 2 trận cuối cùng.

Trong ngày thứ Bảy, trong số 5 trận khác của Premier League chỉ có Manchester City với Arsenal ra quân ở những địa điểm khác nhau, với những đối thủ khác nhau là đáng chú ý hơn hết. Người ta chỉ để ý đến trận có hai đội này tham dự vì những lý do sát sườn như đã nêu ở trên!

Ngoài giới ghiền bóng đá bên Anh và đám báo chí ra, tất nhiên có một đội duy nhất ngoài Manchester City với Arsenal là đứng ngồi không yên để chờ diễn tiến hai trận đấu với hai đối thủ gần nhất của mình. Thầy trò ông Klopp thấp thỏm vì tùy theo kết quả trong ngày mà Liverpool sẽ đứng yên ở hạng 3 hay sẽ tụt xuống hạng tư!
Leicester là đương kim vô địch Premier League từ mùa bóng năm rồi, nhưng hiện đứng hạng 11. Hạng 11 nhưng vẫn với dàn cầu thủ đã từng gây chuyện kinh thiên động địa trong mùa bóng năm trước! Bởi thế mà bảo là Manchester hạng tư phải "ngán" đối thủ thì cũng không hẳn, mà bảo là "không ngán nó tí nào" thì lại càng không đúng!


Thủ môn Schmeichel của Leicester giơ tay than trời sau cú sút phạt đền không được tính của tiền đạo Mahrez trong trận với Manchester City ngày 13 tháng 5. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Tuy sự khác biệt về mặt thực lực giữa đôi bên thì cũng tương đối khá rõ. Man C có banh trong chân 67% suốt hai hiệp đấu; Leicester chỉ có được 33%. Man C sút tổng cộng 16 lượt với 2 lượt đúng hướng trong khi Leicester chỉ sút được tổng cộng 8 lượt với 4 lượt đúng hướng.


Hai lượt đúng hướng của Man C là hai bàn thắng vào phút thứ 29 và 36 của hiệp 1. Bốn lượt sút đúng hướng khung thành của Leicester là có bàn thắng vào phút 42 của hiệp 1 và cú sút phạt đền vào phút thứ 77 của hiệp 2, tuy lọt lưới nhưng không được tính vì "lý do kỹ thuật" mà người xem, cho dù không phải fan của Leicester đi nữa vẫn cảm thấy hết sức bực mình!


Olivier Giroud của Arsenal ăn mừng làm bàn thứ tư trong trận thắng Stoke City ngày thứ Bảy tại Trent. (Richard Heathcote/ Getty Images)

Trước phút đó, tiền đạo Mahrez của Leicester bị đốn ngã ngay bên trong làn ranh cấm địa Man C bên cánh trái. Trọng tài cho Leicester hưởng cú penalty! Lại cũng chính Mahrez đứng ra sút. Lúc đó tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Man C. Hòa 2-2 một cái là Man C rõ ràng điêu đứng vì sẽ chỉ còn trên 10 phút đấu một chút. Mahrez lầm lừ rảo bước về quả banh để sút, thế rồi vì không ổn định thế chân cho nên sút bằng chân trái nhưng banh chạm vào chân phải rồi mới bay vào cánh phải khung thành trong khi thủ môn Caballero nhào qua bên cánh trái. Vừa bay sai hướng để đón banh xong thì Caballeros lồm cồm bò giậy, chạy lại bên phía cột gôn bên cánh phải , giơ hai ngón tay vẫy lia lịa về phía trọng tài.

Trọng tài đồng ý và ra phán quyết là không tính cú sút lọt lưới đó như bàn thắng! Lý do : Theo luật bóng đá mà sút penalty như vậy để banh chạm vào chân không phải là chân sút thì bị coi như sút hai lần; không được tính! Ngay chính Mahrez mà chỉ còn biết cười buồn, không hề có cử chỉ phản đối gì hết thì đủ biết là chẳng có gì oan uổng!

Nhưng thế là Man C vẫn thắng Leicester 2-1, có được thêm 3 điểm sau trận thư 36 thành 72, khiến đội Liverpool hạng 3 với 70 điểm sau 36 trận đã phải tụt xuống hạng 4!

Trận Arsenal - Stoke City

Stoke City đứng hạng 13 trong Premier League. Arsenal mấy tháng trước đây đang đứng ở nhóm ba bốn anh trên cùng thì đùng một cái, cứ như diều đứt dây mà tụt xuống hạng 6, rồi hơn một tuần trước đây mới ngoi lên hạng 5! Hai tháng trở lại đây ông người Pháp Arsene Wenger cầm đầu Arsenal từ trên 20 năm nay đã phải khốn đốn với một nhóm trong đám fans Arsenal cứ một mức yêu cầu ông ta ra đi.

Trận banh vừa mở màn thì người ta đã thấy một chiếc máy bay chong chóng nhỏ bay trên cao, ngang qua sân, kéo theo cái biểu ngữ phất phới như con lăng quăng trong gió với hàng chữ "Wenger out means out" mà chuyển ngữ cho thật "thoát" là "Khi chúng tôi yêu cầu ông Wenger đi thì có nghĩa là dứt khoát phải đi đấy ông à!”

Chắc chắn là chiếc máy bay chong chóng bay ngờ ngờ như vậy thì ông Wenger ngồi nơi ghế ven sân bên cạnh phụ tá hẳn phải thấy rõ mồn một! Mà trong ngày này thì ông cũng lo ngay ngáy. Stoke nó không cao hạng như Arsenal nhưng từ 7 năm nay, với 8 trận ở sân của bọn kia, Arsenal chưa từng thắng lấy một lần; thế mới là điều kỳ lạ!

Nhưng hôm thứ Bảy hình như đám cầu thủ Arsenal muốn hết lòng "cứu giá" cho nên ai nấy đều đá hết sức tận tình. Ngay đến Alexis Sanchez kia, qua hiệp 2 bị thương nơi bắp đùi, giơ tay ra hiệu cho ông Thầy đưa người ra thay, mà còn cố gắng khập khễng, chạy để sút cho bằng được một bàn thắng rồi thì mới chịu khập khiểng bước ra khỏi sân!

Arsenal có banh trong chân 63% thời gian, sút tổng cộng 10 lượt ngang bằng với Stoke City, nhưng đúng hướng 6 lần trong khi Stoke chỉ đúng hướng có 4.

Trong 6 lần sút đúng hướng của Arsenal có 4 bàn thắng vào những phút 42 (Giroud), 55 (Ozil), 76 (Sanchez) và 80 (Giroud).

Trong 4 lượt sút đúng hướng của Stoke City có bàn thắng cận sát khung thành của Peter Crouch ở phút 67 tuy liền ngay đấy phe Arsenal phản đối là Crouch đã dùng bàn tay của mình để "lái" quả banh vào lưới! Trọng tài Dean không chịu nghe, nhưng những đoạn video sau trận đấu cho thấy đúng là Crouch đã có dùng bàn tay của mình thật!

Nhưng hình như "quả báo nhãn tiền" là sau đó thì Arsenal ghi thêm hai bàn thắng để tỷ số kết thúc trận đấu là 4-1; chuyện xưa giờ chưa từng xảy ra cho Stoke City khi Arsenal đem quân đến đấu tại sân Bet365 Stadium mình, cách đất London của Arsenal chừng 218 cây số, hướng Tây-Bắc.

Kết quả là sau trận thứ 36 này, Arsenal có 69 điểm, chỉ kém hạng tư Liverpool có mỗi một điểm.
Giới ghiền bóng đá nào bấy nay theo dõi sát sườn tình hình bóng đá bên Anh thì chỉ còn mỗi việc giải trí thuộc loại "cân não" với bài toán sau đây.

Cả Manchester City, Liverpool và Arsenal đều chỉ còn 2 trận. Man C hiện đứng hạng 3 với 72 điểm, Liverpool hạng tư với 70 điểm và Arsenal hạng 5 với 69 điểm.

Man C sẽ còn đấu với West Brom hạng 8 và Watford hạng 15.
Liverpool sẽ còn đấu với West Ham hạng 12 và Middlesbrough hạng 19
Arsenal sẽ còn đấu với Sunderland hạng 20 và Everton hạng 7.
Thế trận còn lại là như vậy; đội nào sẽ có được hạng ba và hạng tư ? Bởi chỉ có từ hạng tư trở lên thì mới đương nhiên được coi như thuộc hàng vô địch để tham dự giải UEFA Champions League trong mùa bóng 2017-18!

Bện Anh các đội tranh nhau "chết bỏ" để đứng cho được trong nhóm 4 đội hàng đầu là vì thế; ngoài những đặc quyền đặc lợi về mặt tiền bạc đi theo! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT