Hoa Kỳ

Tay súng Las Vegas đặt nhiều camera trong, ngoài phòng khách sạn

Wednesday, 04/10/2017 - 12:21:32

Một số bức ảnh chụp căn phòng của Paddock mới đây đã bị rò rỉ ra ngoài, trong đó cho thấy một số vũ khí, một tờ giấy ghi chú đặt trên bàn, và chân của hung thủ nằm trên sàn.


Ảnh chụp căn phòng của Paddock ngay sau khi cảnh sát xông vào.


Stephen Paddock, 64 tuổi, kẻ đã bắn chết 59 người từ trên khách sạn Mandalay Bay, đã lắp đặt nhiều camera bên trong và bên ngoài phòng khách sạn của ông ta, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. “Tôi cho rằng ông ta muốn canh chừng xem có bất kỳ ai đến gần phòng của ông ta hay không,” Cảnh Sát Trưởng Clark County, ông Joseph Lombardo, nói.

Ông Lombardo cho biết, một camera đã được gắn vào một xe đẩy phục vụ đặt trong hành lang. Các camera này được cho là để đề phòng cảnh sát đến gần. Cơ quan điều tra liên bang FBI hiện đã thu giữ các máy điện tử này.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện Paddock đã chuyển $100,000 Mỹ kim tới Phi Luật Tân vài ngày trước khi gây ra vụ xả súng. Cảnh sát đang dò tìm manh mối về số tiền này, và cũng kiểm tra ít nhất một chục báo cáo cho biết, trong vài tuần gần đây, Paddock đã đánh bài rất nhiều, với hơn $10,000 Mỹ kim một ngày.

Phi Luật Tân chính là quê hương Marilou Danley, bạn gái của Paddock. Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem, liệu Danley có biết trước về vụ tấn công hay không. Người phụ nữ này không bị xem là nghi can, mà chỉ bị coi là “người cần chú ý.” Bà Danley, 62 tuổi, đã ở Nhật khi vụ tấn công xảy ra. Nhân viên FBI dự kiến sẽ đưa Danley về Hoa Kỳ vào thứ Tư để thẩm vấn.

Trong vụ thảm sát tối Chủ Nhật, một nhân viên an ninh của khách sạn, khi đến gần cửa phòng của Paddock, đã bị ông ta bắn xuyên qua cánh cửa và bị thương ở chân. “Dựa trên số lượng và loại vũ khí mà ông ta có trong phòng, có thể thấy vụ tấn công đã được lập kế hoạch trước hết sức cẩn thận,” phó Cảnh sát trưởng Miller nói. “Tôi chắc chắc rằng ông ta đã đánh giá mọi điều ông ta sắp làm, và điều này rất đáng lo ngại.”

Một số bức ảnh chụp căn phòng của Paddock mới đây đã bị rò rỉ ra ngoài, trong đó cho thấy một số vũ khí, một tờ giấy ghi chú đặt trên bàn, và chân của hung thủ nằm trên sàn.

Hung thủ Stephen Paddock, cư dân Mesquite, Nevada, đã bắn vào đám đông xem ca nhạc từ tầng 32 của khách sạn Mandalay vào tối Chủ Nhật, khiến 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Kẻ này sau đó đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào phòng. Động lực của vụ tấn công vẫn chưa được xác định. Paddock được cho là hung thủ duy nhất trong vụ án. Đây cũng là vụ xả súng tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT