Thể Thao

Tám trận Europa League lượt 1, vòng 16

Thursday, 10/03/2016 - 07:53:56

Tại sao trận có đội đáng chú ý nhất lẽ ra phải là đội Sevilla bên Tây Ban Nha nhưng truyền hình lại không tiếp vận? Sevilla là đương kim vô địch của giải này và là đội đoạt giải này đến 4 lần, nhiều hơn tất cả mọi “anh hùng hảo hán” khác!


Marco Reus, áo vàng, của Borussia Dortmund một mình làm 2 bàn thắng trong trận đội này thắng Tottenham Hotspur 3-0. (Getty Images)

 

Thủ môn De Gea của Manchester United không đỡ được cú sút phạt đền của Daniel Sturridge trong trận Liverpool thắng M.U. 2-0. (Getty Images)

Tám trận Europa League lượt 1, vòng 16

Bài THANH NGUYỄN

Lượt 2, vòng 16 của giải UEFA Champions League vừa tạm ngưng hôm thứ Tư 9/3 sau hai ngày đấu, mỗi ngày hai trận, chờ đến 15 và 16/3 sẽ có tiếp 4 trận, thì hôm thứ Năm bắt đầu vòng 16, lượt 1 của giải UEFA Europa League với 8 trận. Ngày 17 /3 , 8 cặp gồm 16 đội của ngày hôm nay sẽ đấu lượt 2 để từ kết quả của 2 lượt sẽ loại ra 8, còn 8 để vào tứ kết.

Kết quả lượt 1 hôm 10/3:

Borussia Dortmund (Đức) thắng Tottenham Hotspur (Anh) 3-0 ở sân bên Đức.

Basel (Thụy Sĩ) hòa Sevilla (Tây Ban Nha, đương kim vô địch của giải này từ năm 2015) 0-0, sân bên Thụy Sĩ.

Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) thắng Sparta Braga (Bồ Đào Nha) 1-0, sân bên Thổ Nhĩ Kỳ.

Shakhtar Donetsk (Ukraine) thắng Anderlecht (Hòa Lan) 3-1, sân bên Ukraine

Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) thắng Valencia (TBN) 1-0, sân của Athletic Bilbao.

Liverpool (Anh) thắng Manchester United (Anh) 2-0, sân của Liverpool.

Sparta Praha (Tiệp) hòa Lazio (Ý) 1-1, sân bên Tiệp

Villareal (Tây Ban Nha) thắng Bayer Leverkusen (Đức) 2-0, sân bên Tây Ban Nha.

Qua lượt 2 vào này 17 thì các đội của mỗi cặp sẽ đấu ở sân của đội nước bên kia hoặc tại sân của đội bên kia nếu là hai đội cùng một nước.

Trận giữa Borussia Dortmund với Tottenham Hostpur

Trong 8 trận thì hệ thống truyền thông nước nào có đội mình ra quân đương nhiên sẽ tiếp vận trận đấu có đội đó. Ở những nước không có hiệp hội bóng đá thuộc nhóm UEFA tức Âu châu thì hệ thống truyền hình của họ lại đương nhiên phải làm một cuộc chọn lựa, không chỉ thuần túy nhắm vào thể thao mà còn phải cân nhắc cho kỹ xem đại chúng người ta có khuynh hướng chú trọng vào những đối thủ nào với nhau; bởi có đông người xem thì hệ thống truyền hình mới câu khách được với quảng cáo.

Vậy thì hệ thống truyền hình ở Mỹ này chẳng hạn đã chọn 2 trận giữa Liverpool với Manchester United và Borussia Dortmund với Tottenham Hotspur để tiếp vận. Tại sao trận có đội đáng chú ý nhất lẽ ra phải là đội Sevilla bên Tây Ban Nha nhưng truyền hình lại không tiếp vận? Sevilla là đương kim vô địch của giải này và là đội đoạt giải này đến 4 lần, nhiều hơn tất cả mọi “anh hùng hảo hán” khác!

Lý do là bởi Sevilla đấu với đội Basel của Thụy Sĩ; mà rồi tại sao Sevilla đoạt giải này lắm phen như vậy thì bề nào cũng là “chuyện đã rồi” của quá khứ, chứ còn giữa cái đám Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, Tottenham chẳng hạn thì người ta cũng dễ nghi ngờ  là năm nay Sevilla khó còn có thể giữ được cái cúp này trong tay.

Bằng chứng là chưa gì, sau trận lượt 1 mà Sevilla đã thắng không nổi một đội Basel của Thụy Sĩ, đành phải hòa 0-0 tại sân người. Điều đó có nghĩa là ngày 17 đấu lượt 2 với nhau bên Tây Ban Nha mà Basel nó thắng 1 bàn thì Sevilla phải gỡ đến 2 để đối lại với bàn thắng tại sân người của Basel. Tức là rất gay go!

Bởi vậy mà 2 trận đáng chú ý nhất trong ngày  là trận giữa Borussia Dortmund với Tottenham Hotspur và trận giữa Liverpool với Manchester United.

Thời tiết tại sân sân đấu ở thành phố Dortmund bên Đức vào lúc trận đấu diễn ra là 41 độ F. Lạnh! Sân đấu có cái tên khá kỳ lạ là Signal Iduna Park. Tên cũ của nó là Westfalenstadion, chứa được trên 81.000 người, và hôm nay đông nghẹt! Những lá cờ của đội Borussia Dortmund (khác với đội Borussia Monchengladbach) phất phới quanh khán đài, cái nào cái nấy rộng bằng mái nhà của dân quê mình bên Việt Nam chứ không ít! 

Trận này được thiên hạ chú ý vì kỳ vọng nơi mức độ gay cấn và hào hứng của nó. Không kỳ vọng sao được một khi Borussia đứng hạng 2 trong Bundesliga trong khi Tottenham đứng hạng 2 trong Premier League ? Thế nhưng mới vừa rồi đây mà anh hạng nhất bên Đức là Bayern Munich còn không thắng nổi anh Borussia này thì khi trận đấu hôm nay diễn ra và người ta thấy cầu thủ đội Tottrenham  cứ tất tưởi chạy quanh sân để đuổi theo ban trong chân của đội Borussia thì ai nấy đều nhắm chừng là kiểu này coi bộ không xong!

Phút 30, đón được banh từ đồng đội bên cánh trái cấm địa chuyền qua, Pierre Emerick Aubameyang đánh đầu làm bàn thắng đầu tiên cho Borussia Dortmund. Aubameyang, 26 tuổi là người gốc Gabon, sinh tại Pháp nhưng vẫn giữ quốc tịch Gabon. Thời gian gần đây, tên tuổi của Aubameyang là một tên tuổi rất thường được nhắc đến trong bóng đá bên Đức.

Borussia còn một tên tuổi nữa vẫn được các đội lớn bên Âu châu thường xuyên đeo đuổi là Marco Reus, cũng 26 tuổi, chạy trung vệ, dân Đức. Vậy thì vào phút 60 vầ 70 Marco Reus làm thêm 2 bàn thắng nữa, vị chi là sau 90 phút cộng hêm 2 phút phụ trội do trọng tài người Thỏ Nhĩ Kỳ gia hạn thì Borussia Dortmund thắng Tottenham Hotspur 3-0. Ngày 17 đôi bên đấu ở sân bên Anh thì Tottenham sẽ lại hốn khổ vì cái chuyện đối phó với những “bàn thắng ở sân người” của địch! Nói chung là tương lại khá u ám!

Trận giữa Liverpool với Manchester United

Huấn luyện viên Van Gaal của đội Manchester United bấy nay vẫn chủ trương là làm sao giữ cho được trái banh cái đã rồi muồn làm gì vời nó thì sẽ tình sau. Chính vì thế mà đám “fans” của đội này vẫn phản đối ông ta ở chỗ là M.U. vốn có truyền thống tấn công khi ra trận, mà cứ lo giữ banh thì lấy đâu động cơ để tấn công ? Tất nhiên ông Van Gaal bực lắm, vì ông vẫn trở lại luận điểm là không có banh trong chân thì lấy gì đề mà tấn với công ? Chuyện con gà và quả trứng!

Nhưng M.U. mà đấu với Liverpool thì Liverpool dưới tay ông Jurgen Klopp cũng được thầy dạy cho làm sao phải giữ cho được banh, rồi kế đó làm sao sút cho đúng hướng! Ý ôngKlopp là có tấn công như vũ bão đi nữa nhưng đến giây phút quyết định lại sút trật hướng thì cũng như không. Và rồi mới đây, sau khi thua Manchester City ở vòng đá luân lưu của giải Capital One Cup vào ngày 29/2 ở London thì ông Klopp tức lắm. Do đó mà ông ấy truyền cho đội cái tức-khí của mình! Mới đây, ông ấy tuyên bố với báo chí:”Cầu thủ của tôi ra sân mà có tức giận vì cứ để thua những trận không đâu thì thể nào họ cũng có nhiều hy vọng”!

Xem trận đấu này thì rõ ràng là thấy đội Liverpool họ xông xáo trên sân cỏ như thể tức giận, căm hơn một cái gì đấy! Thì đây nhá: đấu với một cái đội Manchester United với huấn luyện viên của nó chủ trương nên tìm mọi cách để giữa banh, mà Liverpool có banh trong chân hôm nay từ đầu đến cuối không dưới từ 65 đến 70 % thời gian thì đủ biết họ hăng máu và hiệu nghiệm cỡ nào! Từ đầu đến đuôi họ hưởng 9 lần phạt góc so với 4 lần của Manchester United thì đủ biết banh thường ở phần đất bên nào. Cứ mỗi lần mất banh là trong chớp nhoáng họ đã xúm nhau để giành lại quả banh như đám gà mẹ giành lại con khi bị quạ vồ!

Không có tài nghề của thủ môn De Gea người Tây Ban Nha, vốn là thủ môn của đội tuyển quốc gia TBN chứ chả phải thứ thường, thì Manchester lẽ ra còn thua đậm nữa!

Nhưng kết quả là phút thứ 18 M.U. thua một quả phạt đền do Sturridge sút, rồi đến phút thứ 72 thua bàn thứ 2 từ cú sút của cậu Roberto Firmino 25 tuổi, người Brazil, vị chi là tổng cộng 2 bàn trắng. Và ấy là hôm nay đấu ở sân Anfiled của Liverpool. Ngày 17 đấu tại sân Old Trafford của Manchester United thì lại vấn nạn về vụ bàn thua tại sân người và bàn thua tại sân mình!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT