Chuyện Nước Pháp

Quá khứ vàng son và hiện tại hạnh phúc (kỳ 1)

Wednesday, 06/08/2014 - 09:32:52

Cô Marjolaine Bùi hay Bùi-Thế, với tài sắc vẹn toàn, được sắp hạng cao trong bảng 75 phụ nữ Pháp đẹp nhất nước năm 2009, năm ấy cô vừa đúng 28 tuổi. Cô là con lai Việt-Pháp, sinh ngày 1.1.1981 với 4 con số 1 lạ lẫm trùng hợp may mắn, con thứ 12 trong 14 người con. Gia thế giàu có vì cha là một cựu Bộ Trưởng kinh tế Việt Nam



Chân dung xinh đẹp của cô Marjolaine Bùi-Thế lúc cô ở vào khoảng 22, 23 tuổi.
 
Marjolaine, một tên gọi mang hương thơm của lá cây dùng làm gia vị thông dụng tại Châu Âu (tên khác là origon) được nêm vào thứ bánh pizza gốc Ý nhiều người ưa thích, kể cả dân Việt trên xứ Pháp.

Cô Marjolaine Bùi hay Bùi-Thế, với tài sắc vẹn toàn, được sắp hạng cao trong bảng 75 phụ nữ Pháp đẹp nhất nước năm 2009, năm ấy cô vừa đúng 28 tuổi. Cô là con lai Việt-Pháp, sinh ngày 1.1.1981 với 4 con số 1 lạ lẫm trùng hợp may mắn, con thứ 12 trong 14 người con. Gia thế giàu có vì cha là một cựu Bộ Trưởng kinh tế Việt Nam theo tin đồn. Từ hạng 15 trở lên, có vài mỹ nhân danh tiếng của đài truyền hình quốc gia mà dân chúng ưa chuộng : gốc Ý (Olivia Adriaco), gốc Đông Âu (nữ đấu thủ quần vợt Tatiana Golovin), một cựu hoa hậu gốc Phi Châu (Rwanda : Sonia Rolland) ... và rồi nổi bật gương mặt xinh đẹp rất Châu Á của cô Marjolaine đứng hạng 7!

Cô qua mặt cả vài nữ tài tử xi nê ma như Emmanuelle Béart (con gái của nam ca sĩ có tiếng thuộc thế hệ đã về chiều Guy Béart) và Audrey Tautou. Cô gái gốc Việt gần như hoàn toàn này được giới thiệu là một nữ nhân đa tài làm việc trong nghệ thuật thứ 7 (điện ảnh), kiêm ca sĩ (âm nhạc) và còn là người điều khiển chương trình trên màn ảnh nhỏ (hoạt náo viên, animatrice). Năm 2003, trên đài truyền hình tư nhân số 1, cô đã thành công và được thăng hoa nhờ đóng vai người tham dự trong chương trình Truyền Hình-Thực Tế “Ông triệu phú tên là Greg”. Loại chương trình có tên gọi đặc biệt này (Télé-Réalité, Reality TV) là một thứ giải trí bằng hình ảnh trên đài phục vụ khán thính giả tò mò theo dõi đời sống hàng ngày của những người hoặc là vô danh tiểu tốt như anh Tám Sạc-ne ngày xưa ở Sài Gòn, hoặc là một kẻ rất nổi tiếng trong nước ai cũng biết. Những diễn tiến của loại chương trình này tương tự như khi chúng ta đọc báo theo dõi truyện dài hay phóng sự hấp dẫn đăng từng kỳ với tên gọi là “feuilleton”. Khán giả say mê rồi thì cứ vặn máy lên coi mỗi khi nó được trình chiếu đều đặn hàng tuần.

Ngoài ra, chương trình truyền hình-thực tế sống động này còn sử dụng tài liệu, trò chơi, ca nhạc và loại nhân vật giả tưởng để thu hút khách viếng. Càng đông người xem đài càng thành công lớn và các nhân vật tham gia hay điều khiển chương trình được khám phá cùng lúc. Cứ thế mà cô Marjolaine Bùi-Thế trở thành gương mặt khả ái được chọn vào danh sách nói trên.

Loại phim feuilleton phát hình nhiều kỳ này bắt đầu năm 1971 tại Mỹ với 12 loạt chiếu về một cuộc ly dị trong đời sống thường ngày của một cặp vợ chồng người California (An American Family, Một Gia Đình Mỹ). Thế là sự thành công từ từ lan qua Anh năm sau với tên gọi The Family (Gia Đình), rồi sang Úc với biệt danh Sylviana Waters. Những đợt chiếu từng kỳ gây nên làn sóng hâm mộ to lớn đến đỗi loại "phim truyện đời tư" này lan ra khắp thế giới thành mốt luôn để nhiều nước bắt chước làm thương mại bán chạy như tôm tươi.

Năm 1989, loạt phim ngắn mang tựa đề “Cops” (Cảnh sát) trong đó một nhóm chuyên gia vác hành lý quay sát rạt hành trình làm việc của cảnh sát mỗi ngày đã thành công lớn khi có nhiều khán giả theo dõi. Nó được chính thức xem như đó thật sự là một trong những chương trình truyền hình sáng giá xứng đáng mang tên gọi "Truyền Hình - Thực Tế" vì quả nhiên hai chuyện này ăn khớp với nhau như hình với bóng. Một thời kỳ mới mẻ của ứng dụng màn ảnh nhỏ chào đời từ xứ Hoa Kỳ. Lợi ích kinh tế trước mắt cho nhà sản xuất là không tốn kém nhiều vì gắn liền với thực tế khỏi phải mướn tài tử chuyên nghiệp và dàn dựng tất cả.

Tiếp theo, là The Real World (Thế giới có thật) trên MTV góp phần bình dân hóa thứ phim đời thực tế nhiều người ưa thích. Tại Pháp, năm 1990 bắt đầu có loạt phim điều tra mang tên “Mất tích, Perdu de vue” nhái theo kiểu mẫu Mỹ (Missing Person) theo dõi tìm kiếm dấu vết những người thật sự mất dạng một cách bí mật trong đời sống hàng ngày khiến khán giả Pháp rất thích coi. Tương tự, loạt phim mang tên “Nhân chứng số 1” nhằm mục đích giảng hòa và đem lại cuộc sống bình thường cho những cặp vợ chồng sắp sửa hay lăm le ly dị nhau đường ai nấy đi cũng khiến mọi người hồi hộp theo dõi.

Trở lại cô Bùi và ông triệu phú (giả hiệu) Grégory (tên tắt Greg). Đài số 1 tổ chức loạt phim này chiếu hàng tuần với 20 cô gái trẻ đẹp tuổi từ 20 cho đến 31 hăm hở nhào vô mắt xanh của Greg mà chẳng biết gì hết về đời tư thật sự và dĩ vãng của ông ta. Ngoài đời, Greg là tay nhà nghề trên màn ảnh nhỏ, đã thử thời vận qua ca nhạc và đóng kịch không thành công cho lắm. Trong 2 tuần lễ đầu có 15 cô bị loại (nghề nghiệp khác nhau như sinh viên, nhân công tiệm cà-phê, người mẫu...) và sau đó mỗi tuần chỉ còn 1 cô sẽ ra đi từ từ cho đến khi Greg chọn được người đẹp cuối cùng. Trẻ con dưới 10 tuổi cấm xem, loạt phim kéo dài 7 tuần lễ thì hết.

Tuy bị loại vào những tuần lễ chót, cô Bùi đã lọt vào tầm mắt nhà sản xuất phim ảnh khi cô 22 tuổi và còn là sinh viên kịch nghệ. Vì thế, năm sau 2004 cô trở thành nữ anh hùng đóng vai chính trong loạt phim thực tế có tên “Marjolaine và các vị triệu phú”. Ai sẽ lọt vào mắt xanh của thiếu nữ sắc nước hương trời? Tình và tiền, cô sẽ phải lựa chọn một trong hai thứ mà thôi!
(còn tiếp)
Ntnd

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT