Thể Thao

Paris Saint Germain trình diện Neymar ở Paris

Friday, 04/08/2017 - 08:21:36

Neymar ra mắt dân Paris thì nơi phòng họp đã có trên dưới 300 thông tín viên truyền hình, truyền thông được cấp giấy phép đặc biệt để có chỗ mà đem sổ ghi và đồ nghề vào phòng họp.

Bài THANH NGUYỄN 

Thứ Sáu, đội Paris Saint Germain đã chính thức đưa Neymar ra trình làng ở Paris.
Paris nói đây là sân Parc Des Princes của đội PSG ở Paris chứ không như người ta đưa tin rùm beng cách đây vài ngày là họ toan tính làm chuyện đình đám như dạo xưa trình diện anh người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic vào năm 2012 ở quảng trường Place De Trocadéro trong khuôn viên điện Chaillot ở quận 16 Paris, nhìn qua tháp Eiffel bên kia bờ sông Seine.


Cửa hàng của đội Paris Saint Germain trong khuôn viên sân Pars Des Princes của đội vừa mở cửa ngày thứ Sáu, 4/8, được ba tiếng thì áo cầu thủ mang hình Neymar đã được bán sạch trơn. (L'Équipe)

Hình như có một khía cạnh "tế nhị" gì đấy về mặt ngoại giao khiến người ta dẹp bỏ vụ đưa cậu Neymar ra trình diện ở cái Place De Trocadéro nọ! Tên gọi chỗ đó không phải là tên Pháp. Nó là tên của hòn đảo Isla DeTrocadéro trong vùng vịnh Cadiz xứ Andalusia ở miệt Nam Tây Ban Nha mà thời Pháp xâm chiếm Tây Ban Nha, họ đã đánh trận lớn nhất ở đảo pháo đài Trocadéro vào năm 1823 rồi sau đó tiến quân vào đất liền để khôi phục lại ngai vàng cho ông vua TBN Ferdinand đệ VII!

Cậu Neymar vừa mới mấy ngày trước đây còn là cầu thủ của Barcelona tuy là một vùng được hưởng quy chế tự trị nhưng vẫn thuộc Tây Ban Nha, mà bây giờ PSG với hậu thuẫn về mặt tài chánh của giới đầu tư kinh doanh xứ Qatar (Chủ Tịch của PSG là Nasser Al Khelaifi người Qatar) mà chiếm lĩnh được cậu kia từ TBN với cái giá $263.35 triệu Mỹ kim rồi lại đem trình diện ở Place De Trocadéro thì -nói theo kiểu bình dân bên ta- "dễ thường như muốn chửi cha người ta"?


Quang cảnh cuộc họp báo ở phòng họp của sân Parc Des Princes khi đội PSG trình diện tân cầu thủ Neymar của họ. (Getty Images)

Bởi vậy mà vụ việc vốn đã ồn ào, có thể PSG không muốn gây thêm ồn ào nữa!
Chả là trong ngày thứ Sáu, tổ chức FifPro, Nghiệp Đoàn Cầu Thủ Bóng Đá Chuyên Nghiệp Thế Giới đã chính thức lên tiếng, đòi FIFA và UEFA xem lại cái vụ mua bán Neymar với giá cả làm khuynh đảo hoạt động của những đội bóng đá không lắm tiền nhiều của như một thiểu số nào đấy bên châu Âu. Chẳng mấy chốc thì thể nào mai này ta cũng sẽ có dịp nghe tên gọi kiểu ... "Bóng Đá Đế Quốc," "Bóng Đá Bá Quyền"!

Neymar ra mắt dân Paris thì nơi phòng họp đã có trên dưới 300 thông tín viên truyền hình, truyền thông được cấp giấy phép đặc biệt để có chỗ mà đem sổ ghi và đồ nghề vào phòng họp.

Người ta hỏi cậu Neymar xem cậu ta nghĩ gì về chuyện tiền nong, lương bổng này kia thì cậu ta nói, "Xưa giờ tiền nong chẳng bao giờ là động cơ thúc đẩy tôi hành động"!

Có lẽ đúng, bởi đấu cho Barcelona thì Neymar cũng chẳng túng thiếu gì cho cam! Có điều là không màng gì đến chuyện tiền nong thì việc gì cả hai cha con lại phải thậm thụt trốn thuế để năm 2016 phải trả cho sở thuế bên Brazil tương đương $51.74 triệu vừa tiền phạt do trốn thuế, vừa tiền thuế hồi tố cộng thêm lãi?
Và cần mở ngay một dấu ngoặc là bố của Neymar quản lý toàn bộ tiền nong tài chánh cho cậu con, và khi cậu con ký hợp đồng gia hạn với Barcelona cho đến năm 2021 thì người bố được hứa hẹn khoản tiền thưởng $30.84 triệu do "có công tạo điều kiện cho con mình ký hợp đồng gia hạn."

Bây giờ cậu con đã bỏ Barcelona mà đi thì sáng thứ Sáu đội Barcelona đã tuyên bố là không có lý do gì nữa để anh bố được hưởng khoản tiền thưởng kia! Nhưng tất nhiên là gì mà anh bố cũng chẳng sẽ được PSG cho hưởng khoản tiền thưởng "do có công tạo điều kiện cho con mình về đầu quân bên Paris?" Ai nhắm nghe cho lọt được lỗ tai cơ sở của những khoản tiền kiểu như vậy thì xin cứ việc cố mà nghe cho lọt!


Neymar với Chủ Tịch Nasser Al Khelaifi của đội PSG ngày thứ Sáu tại phòng hội sân Parc Des Princes, Paris. (Getty Images)

Có điều là cổng sân Parc Des Princes trong ngày thứ Sáu chưa mở cửa thì các fans người Pháp của Neymar đã hăm hở bu đầy như kiến bên ngoài. Cửa hàng bán "áo trận," cờ hiệu của đội PSG trong khu vực sân Parc Des Princes vừa mở cửa thì ba tiếng đồng hồ sau những chiếc áo mang tên Neymar có in số 10 là số ưu tiên cho tiền đạo chủ chốt của đội đều được bán sạch. Một khách hàng hỏi cô bán hàng, "Vậy chứ ở cửa hàng của đội ngoài chỗ Champs Elysées thì sao?" Cô bán hàng nói, "Cũng hết trơn"!

Tục ngữ xứ Việt ta có câu"Thần thiêng nhờ bộ hạ"! Những nhân vật trong giới điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, bóng đá này kia nếu như có số thiếu điều được phong thánh mà không có đám người sẵn sàng tung hô họ lên như vậy thì làm gì có được những "siêu sao" này hay "siêu sao" nọ ? Đối với giới hâm mộ thì lắm khi cũng kiểu như câu "Tự vẽ bùa để mình đeo" vậy!


Neymar với áo số 10 dành cho tiền đạo chủ chốt của một đội banh, bên cạnh Chủ Tịch Khelaifi của PSG trong ngày thứ Sáu khi đội này trình diện tân cầu thủ của họ. (Getty Images)

Trận mở màn mùa bóng của Ligue 1 bên Pháp là trận ngày thứ Sáu với đương kim vô địch Monaco thắng Toulouse (hạng 13 mùa bóng năm rồi) ở sân Louis II tại Monaco với tỷ số 3-2. Trận thứ nhì là giữa Paris Saint Germain hạng nhì năm rồi với đội Amiens từ nhóm câu lạc bộ bóng đá bên dưới mới được cất nhắc lên Ligue 1 trong mùa bóng 2017-18 này!

Đấu với địch thủ cỡ Amiens rồi như PSG có thắng bảy tám bàn trắng đi nữa thì thể nào nhóm chủ của đội này cũng sẽ lu loa, " Thấy chưa nào? Có Thánh Neymar về là y như rằng có kết quả trông thấy"!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT