Thế Giới

Ông Trung Hoa tự sát sau khi gây ra 2 vụ nổ

Saturday, 26/01/2019 - 08:05:43

Người dân được di tản khỏi Wanda Plaza và các tòa nhà lân cận. Cảnh sát cho biết, nghi can Guo, 56 tuổi, mắc bệnh ung thư và đang trong trạng thái "vô cùng tuyệt vọng.” Tội phạm bạo lực đang gia tăng ở Trung Quốc, khi nền kinh tế nước này bùng nổ trong những thập kỷ gần đây và khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt.

CÁT LÂM – Nhà chức trách thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày thứ Bảy xác nhận nghi can họ Guo đã thiệt mạng trong hai vụ nổ liên tiếp tại tòa cao ốc Wanda Plaza hôm thứ Sáu, 25 tháng 1. Vụ nổ cũng khiến một người bị thương.
Theo điều tra của cảnh sát, Guo đã giết chết một người đàn ông vì tranh chấp kinh tế ở thành phố Song Xuyên rồi lái xe tới thành phố Trường Xuân, thuê một căn chung cư trên tầng 30 của tòa Wanda Plaza. Guo sau đó cho nổ tung chiếc xe của hắn dưới tầng hầm tòa nhà, và tự sát bằng một vụ nổ khác trong căn phòng hắn ta thuê.
Người dân được di tản khỏi Wanda Plaza và các tòa nhà lân cận. Cảnh sát cho biết, nghi can Guo, 56 tuổi, mắc bệnh ung thư và đang trong trạng thái "vô cùng tuyệt vọng.” Tội phạm bạo lực đang gia tăng ở Trung Quốc, khi nền kinh tế nước này bùng nổ trong những thập kỷ gần đây và khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt.
Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người dân mắc rối loạn tâm thần cũng tăng lên. Người dân Trung Quốc bất mãn với chính quyền từng đánh bom các văn phòng chính quyền và địa điểm công cộng, để dư luận chú ý tới sự bất bình của họ. Tháng 11, 2018, một tài xế đã lao xe vào nhóm trẻ em trước trường tiểu học ở phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh, khiến 5 người chết và 19 người bị thương. Nghi can được cho là gây ra sự việc để tìm đến cái chết sau khi cãi nhau với vợ.

Quân đội Singapore giảm huấn luyện sau cái chết của tài tử
SINGAPORE CITY – Nhà chức trách Singapore cho biết, quân đội nước này sẽ giảm thời gian và cường độ các chương trình huấn luyện quân sự, sau khi một tân binh, cũng là một nam tài tử nổi tiếng, tử vong trong một tai nạn ở nước ngoài.
Nam tài tử Aloysius Pang gặp nạn khi đang huấn luyện quân sự ở đảo Bắc - New Zealand. Anh bị trọng thương khi đang giúp sửa chữa pháo tự hành hôm 19 tháng 1. Đến ngày 23 tháng 1, Bộ Quốc Phòng Singapore cho biết anh Pang đã qua đời dù đã được phẫu thuật để chữa trị những tổn thương ở bụng và ngực.
Lúc gặp tai nạn, tài tử 28 tuổi này là kỹ thuật viên vũ khí của Tiểu đoàn pháo binh Singapore 268, tham gia cuộc tập trận thường niên của Lực lượng quân sự Singapore (SAS). Cuộc tập trận huấn luyện bắn đạn thật này diễn ra ở đảo Bắc của New Zealand. Quân đội Singapore cho biết sẽ lập một ủy ban độc lập để điều tra những tình huống dẫn đến chấn thương của Pang. Dù vậy, cảnh sát New Zealand cho rằng cái chết của anh này không có dấu hiệu khả nghi.
Trong cuộc họp báo cuối tuần trước, ông Melvyn Ong, tư lệnh các lực lượng quân sự Singapore, cho biết họ sẽ điều chỉnh các chương trình huấn luyện quân sự trong thời gian tới. Thanh niên Singapore bị bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, bằng cách tham gia quân đội, cảnh sát hoặc lực lượng phòng vệ dân sự. Thời gian nghĩa vụ quân sự là 2 năm và sau đó các thanh niên sẽ phải tham gia các chương trình huấn luyện thường niên. Anh Pang là người thứ 4 thiệt mạng trong các cuộc huấn luyện quân sự của Singapore trong 18 tháng qua.

Giáo viên có 2 cuốn truyện cũ giá cả ngàn Mỹ kim
ANH QUỐC – Một giáo viên sở hữu các cuốn truyện Harry Potter 1 và 2 có chữ ký tặng của tác giả mới đây đã đem chúng đến chương trình Antiques Roadshow để giám định, và rất bất ngờ khi cả hai quyển sách đều được định giá khoảng $2,600 đến $3,900 Mỹ kim, theo chuyên gia Justin Croft, người đã đánh giá các cuốn sách này. Cuốn sách tập 1 của Harry Potter có bìa mềm, được xuất bản năm 1997, không phải là ấn bản đầu tiên. Tuy nhiên, nó lại có dòng ghi chú viết tay của tác giả, một dấu hiệu cho thấy cuốn truyện đã được ký trước khi nữ tác giả J.K. Rowling trở thành ngôi sao.
“Gởi tới Pope, với lời cảm ơn vì đã giới thiệu cuốn truyện này với rất nhiều người, JK Rowling,” ông ông Croft đọc to dòng chữ. Ở cuốn sách thứ hai, một bản sao bìa cứng phiên bản đầu tiên của cuốn “Harry Potter và Phòng chứa bí mật,” in năm 1998, cũng có một dòng chữ ghi rằng: “Gửi tới gia đình Pope một lần nữa, hy vọng bạn thích cuốn truyện này nhiều như cuốn trước đó, JK Rowling.” Chủ sở hữu của những cuốn sách cho biết, cô đã đọc truyện Harry Potter cho học sinh tiểu học của cô từ khoảng 20 năm trước. Khi cô biết rằng bà Rowling sẽ có một buổi ký tặng sách gần đó, cô quyết định đưa các học sinh đi chung.
“Những đứa trẻ rất thích thú. Chúng muốn biết điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật và chúng đã mang theo tiền để mua cuốn sách mới. Bà JK Rowling đã dành đến 1 giờ đồng hồ với chúng tôi,” nữ giáo viên nhớ lại. Sau khi nổi tiếng, bà Rowling hầu như không còn ký tặng cho người hâm mộ. “Chỉ những ngày đầu, bà ấy mới ký tặng một cách khá khá đầy đủ,” ông Croft giải thích.

Bitcoin có thể mất giá hoàn toàn
THỤY SỸ - Những nhà đầu tư lớn trên thị trường tiền ảo cho rằng, đồng Bitcoin là vô giá trị và họ quan tâm nhiều hơn vào công nghệ blockchain. "Giá của Bitcoin có thể giảm về 0,” một nhà đầu tư kỳ cựu trong lĩnh vực tiền ảo đã dự đoán trong một hội nghị về tương lai công nghệ blockchain, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ.
Tiền ảo đã trải qua một năm với nhiều biến động bất thường, khi giá trị thị trường mất $480 tỷ Mỹ kim. Sau khi đạt mức cao kỷ lục gần $20,000 Mỹ kim vào cuối năm 2017, Bitcoin, đồng tiền ảo có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, đã mất giá liên tục xuống còn khoảng $3,500 Mỹ kim hiện nay.
Một vài chuyên gia dự báo giá trị của đồng tiền ảo này thậm chí còn có thể rớt sâu hơn nữa. "Tôi tin rằng giá trị của Bitcoin sẽ trở về 0. Đồng tiền ảo này chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ và tôi không cho rằng nó mang nhiều ý nghĩa của một đơn vị tiền tệ,” ông Jeff Schumacher, nhà sáng lập hãng đầu tư BCG Digital Ventures cho biết.
Ông Glenn Hutchins, chủ tịch của North Island thì cho rằng trong tương lai, vai trò chính của Bitcoin có thể trở thành một kho lưu trữ giá trị cho nhà đầu tư. Tuy vậy, chủ tịch của North Island cũng cho biết ông sẽ tập trung đầu tư vào công nghệ blockchain, thay vì đầu tư vào tiền ảo. Điều này tương đồng với ý kiến của những nhân vật khác trong buổi hội nghị, bao gồm Edith Yeung, đối tác của 500 Startups và Brad Garlinghouse, CEO của Ripple.

Úc vinh danh 2 người nhái giải cứu đội banh Thái Lan
CANBERRA – Vào tối thứ Sáu, tại thủ đô Canberra, hai người nhái nghiệp dư – những người đã tham gia cuộc giải cứu đội banh thiếu niên bị kẹt trong hang động tại Thái Lan – đã được trao tặng một trong các giải thưởng danh giá nhất quốc gia. Thủ Tướng Scott Morrison đã trao giải thưởng Người Úc của năm 2019 cho chuyên gia gây mê Richard Harris, và người bạn của ông là Craig Challen, một bác sĩ thú y đã về hưu, trong buổi lễ diễn ra trước ngày quốc khánh Úc. “Rất nhiều điều đã được nói về cuộc giải cứu này, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là 13 gia đình đã không bị mất con trai của họ,” ông Challen nói.
Cuộc giải cứu vào tháng 7, 2018, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và toàn bộ 13 thành viên của đội banh đều sống sót. Đội banh Wild Boar của Thái Lan đã gởi một video chúc mừng đến hai ông Harris và Challen. Video đã khiến hai ông rất cảm động. Ông Harris nói đây là liên lạc đầu tiên giữa họ sau khi các cậu bé được giải cứu.
Các cậu bé và huấn luyện viên 25 tuổi của các em đi vào hang Tham Luang ngày 23 tháng 6, và bị kẹt sâu trong hang do nước dâng bất ngờ. Hai người nhái Anh quốc tìm thấy cả nhóm vào ngày 2 tháng 7. Hai ông Harris và Challen đến khu vực ngày 6 tháng 7 và đến chỗ đội banh vào ngày kế tiếp đó. Ông Harris đã gây mê cho 13 người trước khi giải cứu, vì lo ngại rằng nỗi sợ hãi có thể làm giảm khả năng sống sót của các cậu bé. Ông Challen trong khi đó đã chờ ở một hang động ở giữa chặng đường, giúp các thiếu niên chuẩn bị cho chuyến lặn kế tiếp. Kiến thức y tế của ông Harris và kinh nghiệm kỹ thuật của ông Challen được coi là mang tính sống còn trong chiến dịch giải cứu.

Khung xương trợ lực giúp lính Nga vác được 70 ký
MOSCOW – Truyền thông Nga vào tuần trước đã công bố hình ảnh về bộ khung xương trợ lực (exoskeleton), giúp các binh sĩ Nga nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Bộ khung xương này chỉ nặng khoảng 7 ký nhờ được làm bằng chất liệu kết hợp từ kim loại nhẹ và sợi carbon, nhưng có thể giúp người đeo nó vác được khối lượng lên tới 70 ký. “Khung xương có thể giúp binh sĩ mang vật nặng vì nó hấp thụ hầu hết trọng lượng của đồ vật, bảo vệ các khớp và cột sống của họ,” đại diện hãng công nghệ GB Inzhinires, công ty chế tạo khung xương exoskeleton, cho biết.
Theo giới thiệu, nhờ khung xương này, binh sĩ Nga có thể dễ dàng mang theo các vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu tự động hoặc súng cối, cùng với 12 quả đạn. Thiết bị nạp đạn và các hộp đạn được kết hợp vào exoskeleton cũng cho phép người lính bắn 700 phát đạn liên tiếp. Exoskeleton cũng rất hữu ích trong việc tải thương và hành quân đường dài. Trong đợt thử nghiệm gần nhất, một binh sĩ Nga đã dùng bộ khung xương này để mang bộ điều khiển từ xa nặng tới 35 ký của robot Uran-6, và hành quân 9 tiếng liên tục mà không thấy mệt mỏi.
"Các binh sĩ được trang bị khung xương có thể cúi xuống, quay xung quanh, di chuyển nhanh và thậm chí chạy được,” đại diện GB Inzhinires nói. Hãng công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Hoa Kỳ hồi tháng 5, 2018 cũng tuyên bố phát triển thành công khung xương trợ lực (HULC) nhằm giúp binh sĩ di chuyển dễ dàng trên các địa hình phức tạp và có khả năng mang vật nặng đi trên quãng đường dài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT