Mẹo Vặt

Nói hành nói tỏi

Thursday, 17/04/2014 - 10:48:38

Nói hành nói tỏi là một thói quen xấu của … đa số chúng ta. Ai cũng bảo thế, nhưng Hằng lại không nghĩ như vậy, bởi vì em thấy hành tỏi có nhiều điều tốt, rất tốt nữa là khác, như các bạn sẽ thấy sau đây. Hôm nay em xin nói tỏi trước.

Vũ Hằng

 
Nói hành nói tỏi là một thói quen xấu của … đa số chúng ta. Ai cũng bảo thế, nhưng Hằng lại không nghĩ như vậy, bởi vì em thấy hành tỏi có nhiều điều tốt, rất tốt nữa là khác, như các bạn sẽ thấy sau đây. Hôm nay em xin nói tỏi trước.

Tỏi: Một thứ gia vị không thể thiếu

Hẳn nhiên là như vậy: Tỏi rất cần thiết để chúng ta pha nước mắm chấm bánh tráng cuốn, chả giò, để làm các mòn xào… và rất nhiều thứ khác. Chuyện này chắc các bạn còn rành hơn cả em. Nhưng ngoài sự hiện diện không thể thiếu trong món ăn, tỏi còn có những ích lợi khác, bảo đảm sẽ là những tiết lộ bất ngờ đối với nhiều bạn.

Giúp mọc tóc

Muốn có được một mái tóc đen dầy, trước hết phải làm sao khỏi rụng tóc, và sau đó phải tạo điều kiện giúp cho tóc mới mọc lên. Vì thế có thể nói giúp mọc tóc cũng là góp phần trị rụng tóc luôn. Vấn đề rụng tóc và giúp tóc mọc nhiều, thực ra, có những nguyên nhân sâu xa mà nhiều chuyên viên y tế đã vào cuộc nghiên cứu, và tung ra thị trường nhiều sản phẩm trị liệu. Cứ xem những mục quảng cáo trên các phương tiện truyền thông là đủ biết vấn đề rụng tóc và mọc tóc quan trọng thế nào. Nhưng có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy ai quảng cáo cho … tỏi, là vì nó tầm thường, nằm lăn lóc trong góc tủ bếp: Bán tỏi thì được bao nhiêu tiền mà quảng cáo?

Nhưng, công hiệu của nó ra sao? Cô giáo em bảo tỏi chữa rụng tóc rất công hiệu, bởi vì tỏi, cũng như hành, có nhiều chất allicin, có khả năng làm giảm rụng tóc, tăng cường và tái tạo chân tóc. Tỏi cũng có đặc tính khử trùng, chống nấm, làm giảm gầu đầu và trị chứng ngứa da đầu. Để tận dụng những ích lợi đó, chúng ta làm như thế này:

Cắt nhỏ chừng 2 “ánh” tỏi, bỏ vào trong 1 cái tô

Lấy chai dầu Olive đổ vào tô, cho ngập hết các miếng tỏi. Ngâm chừng 1 tiếng đồng hồ, hoặc càng lâu càng tốt, để tinh túy của tỏi ngấm vào dầu.

Chắt lấy dầu từ trong tô bằng cách dùng một miếng vải lọc, đổ vào một tô khác. Thành phẩm có được gọi là “dầu tỏi”, với bã tỏi đọng lại trong vải lọc đem liệng bỏ. Không nên để bã tỏi lẫn vào trong dầu, dính vào tóc làm cho khó gội đầu.

Dùng “dầu tỏi” xoa lên đầu, chủ yếu cho thấm vào da đầu và chân tóc. Giữ như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Rồi gội lại cho sạch bằng xà bông và xả nước.

Làm như vậy mỗi tuần 1 lần, hoặc 5 ngày 1 lần. Trong vòng 1 tháng, bạn sẽ nhận thấy tóc đỡ rụng hẳn. Hy vọng mẹo vặt này có thể đáp ứng phần nào nỗi âu lo của các bạn đang bị rụng tóc, đặc biệt một người bạn đã viết thư cho Hằng cách đây ít lâu.

Diệt vảy nến

Vảy nến phải chi là những giọt lệ từ cây nến bình thường thì đâu có gì đáng ghét đến phải tiêu diệt, nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện trên cơ thể chúng ta, làm bong lên những mảng da sần sùi không khác gì vảy nến, làm mất đi vẻ mịn màng của da thịt, đồng thời gây ngứa ngáy khổ sở vô cùng. Cũng giống như vậy nhưng xảy ra ở các kẽ bàn chân, là hiện tượng mà người ta gọi là “bàn chân lực sĩ” (athlete’s foot).

Nếu đã dùng thuốc do bác sĩ kê toa mà chưa khỏi, thì xin bạn thử lấy chút dầu tỏi trên đây ra thoa thử mỗi ngày vài lần xem. Để được hiệu quả hơn, bạn nên uống thêm “viên thuốc tỏi”. Nhớ tìm loại thuốc viên không để lại mùi trong hơi thở để khỏi gây khó chịu cho những người chung quanh.

Khêu dằm

Dằm là cái gai, mảnh gỗ, mảnh thủy tinh vụn…. đâm vào tay hoặc vào chân. Không khêu ra được, nó có thể mưng mủ, hoặc ít nhất cũng gây khó chịu và đau đớn không ít cho nạn nhân. Đúng rồi, “gai đâm vào thịt thì đau”, chứ có phải như cái thứ gì “đâm vào … thì nhớ nhau suốt đời” được đâu!

Bình thường chúng ta lấy một cái kim, nhờ một người sáng mắt khêu nó ra. Người khêu phải bạo tay khi đâm kim và khoét rộng trên da trước khi có thể lấy được cái dằm. Đối với nạn nhân thì máu me dầm dề và đau thôi khỏi nói! Mà cũng không mấy khi thành công. Có khi phải đi bác sĩ mổ mới lấy dằm ra được.

Tình cảnh đó chắc bạn cũng đã từng trải qua, nhưng chắc bạn chưa thử dùng đến cái mẹo vặt dân gian sau đây bao giờ: Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một ánh tỏi, đắp lên chỗ đau, ở chỗ cái dằm còn nằm sâu bên dưới, rồi lấy băng cá nhân hoặc băng keo dán lại…. để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn nhiều là vì cái dằm đã tự chuồi ra từ hồi nào. Bằng không, bây giờ khêu ra cũng sẽ dễ hơn và đỡ đau hơn trước.

Nãy giờ, Hằng “nói hành nói tỏi” khá nhiều. Mẹ em nghe được, thế nào cũng mắng cho một trận nên thân. Nhưng hy vọng các bạn sẽ thông cảm, và đừng nghĩ rằng con bé này là… người xấu nhé!

Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT