Nhờ "cò chạy án," Ivanka và Trump Jr. không bị buộc tội lường gạt năm 2012
Wednesday, 04/10/2017 - 08:58:32
Ông Vance nói với ProPublica, “Tôi không muốn số tiền ấy trở thành một sợi dây cột vào cổ của bất cứ ai, kể cả của văn phòng ấy.”
Cô Ivanka và anh Donald, con của ông Trump. (Getty Images)
NEW YORK - Hai người con đã lớn của Tổng Thống Trump, là anh Donald Trump Jr. và cố vấn Tòa Bạch Ốc cô Ivanka Trump, suýt bị buộc tội trong năm 2012, vì những điều tố cáo họ đánh lừa những người sẽ là khách hàng về các căn nhà bán trong tòa nhà Trump SoHo, một kế hoạch xây dựng khách sạn và nhà condo gây thiệt hại cho những người mua.
Trong một cuộc điều tra, báo điện tử ProPublica khám phá các biện lý trong văn phòng Biện Lý Địa Hạt Manhattan đã bỏ ra khoảng hai năm để lập hồ sơ tố tụng về hai người con của ông Trump. Trong đó có những email cho thấy hai người này biết rằng họ đang dùng những con số được thổi phồng, để dụ dỗ những người mua tới những căn nhà condo.
Một nguồn tin quen thuộc với những bức email đó nói với ProPublica, “Họ biết điều đó là sai trái. “Chắc chắn” họ “đã chấp thuận, biết rõ, đồng ý, và cố tình thổi phồng những con số đó để tạo ra thêm nhiều thương vụ.”
Thế nhưng vụ án đó đã biến mất sau khi ông Marc Kasowitz, luật sư riêng của ông Trump, gặp biện lý Cyrus Vance Jr. của địa hạt Manhattan, để xin ông bỏ cuộc điều tra.
Cách ba tháng sau cuộc gặp gỡ, ông Vance bác bỏ đề nghị của các công tố viên của ông và hủy bỏ vụ án. Cũng trong năm đó, “cò” luật sư Kasowitz tặng $25,000 cho cuộc vận động tranh cử của ông Vance. Khi bị báo ProPublica hỏi, ông Vance nói rằng số tiền đó đã được trả lại ngay trước khi có cuộc gặp gỡ.
Ông Vance nói với ProPublica, “Lúc đó tôi không tin chắc chắn rằng người ta đã phạm tội. Tôi phải quyết định và đã quyết định. Tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng.”
Tuy nhiên, một khoản hiến tặng $50,000 sau đó đã xảy ra cách chưa tới sáu tháng sau khi ông Vance hủy bỏ vụ án. Theo ProPublica cho hay, khi gặp phải thông tin này, ông Vance cũng cam kết sẽ trả lại khoản tiền hiến tặng.
Ông Vance nói với ProPublica, “Tôi không muốn số tiền ấy trở thành một sợi dây cột vào cổ của bất cứ ai, kể cả của văn phòng ấy.”
Trong một văn bản gửi cho hãng tin, luật sư của ông Trump nói rằng các khoản đóng góp đều không có mục đích gì hết.
Kasowitz nói với ProPublica trong một email, “Tôi đã đóng góp tiền cho cuộc vận động tranh cử của ông Vance, vì tôi đã có và vẫn có ấn tượng rất mạnh với ông ấy, thấy ông là một người thanh liêm, là một luật sư xuất sắc, và là một công chức có những ý tưởng sáng tạo và khả năng lớn lao. Tôi chưa bao giờ đóng góp tiền bạc vào cuộc vận động tranh cử của bất cứ ai, kể cả ông Vance, coi đó là một ân huệ đền đáp nhằm mục đích nào cả.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...