Hoa Kỳ

Nhân viên biên giới bắt 400 di dân lậu trong vòng 5 phút

Tuesday, 19/03/2019 - 10:06:24

Chỉ trong vòng 5 phút vào sáng sớm thứ Ba, các nhân viên Tuần tra biên giới tại Texas đã bắt giữ hơn 400 di dân lậu.

Nhân viên biên giới bắt 400 di dân lậu trong vòng 5 phút

TEXAS – Chỉ trong vòng 5 phút vào sáng sớm thứ Ba, các nhân viên Tuần tra biên giới tại Texas đã bắt giữ hơn 400 di dân lậu. Theo Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới CBP, các nhân viên ở gần bức tường ở phía tây trường trung học Bowie ở El Paso đã gặp một nhóm 194 di dân lậu vào lúc 2:45 sáng. Chỉ 5 phút sau đó, lực lượng an ninh lại phát hiện một nhóm thứ 2, lần này là 245 người, gần trung tâm El Paso. Các di dân chủ yếu là các gia đình và thiếu niên không có người lớn đi chung, đến từ vùng Trung Mỹ. Khu vực El Paso thường có khoảng 570 vụ bắt giữ một ngày.

 

Đấu thủ bơi lội qua đời sau khi tập luyện tại Florida

GAINESVILLE – Kenneth To, một đấu thủ bơi lội có nhiều tiềm năng của Hong Kong, đang tập luyện chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, đã qua đời vào hôm thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi anh cảm thấy không khỏe trong buổi tập tại một cơ sở ở Florida. Anh To, 26 tuổi, đang trong chương trình huấn luyện 3 tháng với câu lạc bộ bơi lội Gator tại Đại học Florida, theo Hiệp hội thể thao Hong Kong HKSI cho biết hôm thứ Ba.

Anh bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang ở trong phòng thay đồ sau một buổi tập luyện, và được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh To đã qua đời không lâu sau đó. Nguyên nhân tử vong của anh chưa được công bố. HKSI mô tả anh To là “một đấu thủ xuất sắc,” người đang giữ 17 kỷ lục tại Hong Kong. To đang chuẩn bị tham gia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

 

Bắt người mẹ vụ bé 9 tuổi bị vất xác

LOS ANGELES – Người mẹ của bé gái 9 tuổi Trinity Love Jones đã bị bắt giam vào thứ Hai vì có liên quan đến cái chết của cô bé, sau khi thi thể của Trinity được tìm thấy trong một túi thể thao bị vất tại một đường mòn ở Los Angeles. Vụ án đang được xem xét bởi Phòng công tố LA County, và nghi can Taquesta Graham, mẹ của Trinity, sẽ bị truy tố vào thứ Tư.

Trước đó, bạn trai của Graham, nghi can Emiel Hunt, đã bị truy tố tội sát nhân vào tuần trước. Thi thể của Trinity được nhân viên quận hạt phát hiện vào ngày 5 tháng 3 ở Hacienda Heights. Cảnh sát không thể xác định danh tính cô bé khi đó, và đã công bố hình vẽ chân dung để nhờ công chúng giúp cung cấp thông tin. Nhà chức trách không công bố nguyên nhân tử vong của Trinity.

 

Thành viên cũ lái xe lao vào phòng gym để trả thù

LA MIRADA – Một người đàn ông đã bị bắt về tội âm mưu giết người, sau khi hắn lái một xe hơi ăn cắp lao vào một phòng gym ở La Mirada vào sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát tin rằng vụ tông xe là hành động trả thù do nghi can là thành viên cũ của phòng gym này. Chiếc xe lao xuyên qua lớp cửa kính của phòng gym Crunch Fitness trên đường Valley View lúc khoảng 2 giờ sáng. Phòng gym khi đó đang mở cửa, nhưng không ai bị thương trong sự việc. Camera an ninh cho thấy một nhân viên đã kịp thời chạy ra xa vào vài giây trước khi chiếc Honda tông vào quầy tiếp tân.

Hung thủ sau đó bỏ cho chiếc xe tự chạy và rời khỏi hiện trường, chạy bộ về phía đường Imperial Highway. Cảnh sát sau đó tìm thấy nghi can trên chiếc xe của hắn, ở cách hiện trường khoảng 2 dặm, và bắt giữ kẻ này. Nghi can được xác định là Sergio Reyes, 32 tuổi, cư dân Whittier.

Một nhân viên cho biết Reyes là khách hàng của phòng gym trong khoảng 3 tuần, nhưng sau đó thẻ thành viên của hắn bị thu hồi do hắn đã theo đuổi và quấy rối một khách hàng nữ. Theo các nhân viên, nghi can đã dọa đánh nhân viên của Crunch Fitness sau khi bị hủy tư cách thành viên, và tỏ ra tức giận khi chờ được trả lại $70 Mỹ kim tiền ghi danh. Reyes đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.

 

Người phụ nữ leo lên tượng Nữ Thần Tự Do bị kết án

NEW YORK – Vào thứ Ba, một phụ nữ đã bị kết án 5 năm quản thúc vào 200 giờ lao động cộng đồng, vì tội leo lên tượng Nữ Thần Tự Do vào ngày 4 tháng 7 năm ngoái. Therese Okoumou, 45 tuổi, bị kết tội vào tháng 12, 2018, về tội xâm nhập bất hợp pháp. Bà ta đã leo lên bệ đỡ của bức tượng và không chịu leo xuống, nhằm phản đối chính sách “không khoan dung” của Tổng Thống Donald Trump với các gia đình di dân tại biên giới phía nam. Okoumou đã tự dán băng keo bịt chặt miệng tại phiên tòa tuyên án, để biểu tình về điều mà bà gọi là sự giới hạn của quyền tự do ngôn luận.

Thẩm Phán Gabriel Gorenstein đã yêu cầu Okoumou tháo băng keo trước khi phiên tòa bắt đầu. Công tố viên liên bang đã yêu cầu án tù 30 ngày, nhưng luật sư của Okoumou nói rằng việc biểu tình của Okoumou không gây nguy hiểm, và việc nhốt tù sẽ khiến bà ta không thể kiếm việc làm. Vào ngày 4 tháng 7 năm ngoái, Okoumou đã leo lên tượng Nữ Thần Tự do và cố thủ tại đây suốt 3 giờ, khiến nhà chức trách phải di tản 4,300 du khách khỏi đảo Liberty Island.

 

Riverside tìm cách kiểm soát giao thông do quá nhiều người đi xem hoa nở

RIVERSIDE – Chủ tịch Hội đồng giám sát Riverside County Kevin Jeffries vào thứ Ba tuyên bố sẽ thảo luận với các cơ quan tiểu bang và địa phương, để kiểm soát tình trạng rối loạn giao thông, xảy ra do người dân đổ xô đi xem hoa dại, vốn đang trong đợt nở rộ “Super Bloom” xung quanh Lake Elsinore.

“Cảnh tượng hoa poppy nở là rất đẹp, nhưng cánh đồng hoa cũng đang gây ra vấn đề giao thông. Khoảng 40,000 đến 50,000 người đến vùng này mỗi ngày, khiến cư dân ở Temescal Valley gặp khó khăn khi đi làm hoặc về nhà,”ông Jeffries nói.

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, vô số xe hơi đã đổ về Walker Canyon dọc theo xa lộ 15, và khu vực phía tây Lake Elsinore dọc theo xa lộ Ortega, khiến con đường 2 làn xe này phải đóng bớt 1 làn xe vào Chủ Nhật, do có quá nhiều xe hơi đậu lại tại lề đường nhỏ hẹp. Nhà chức trách cho biết cánh đồng hoa tại Rừng quốc gia Cleveland đang thu hút nhiều xe cộ tấp vào xa lộ Ortega. Viên chức Riverside County đang chuẩn bị họp với các cơ quan giao thông để tìm giải pháp quản lý xe cộ. Các trận mưa kỷ lục trong năm nay đã khiến các ngọn đồi ở Walker Canyon phủ đầy hoa poppy màu vàng cam, khiến nhiều tài xế sẵn sàng có các hành động nguy hiểm – như đậu xe trái phép bên lề xa lộ - để có được vài bức hình đẹp để đăng lên mạng xã hội.

 

Người đàn ông trả lại sách cho thư viện sau khi mượn 53 năm

NEW JERSEY - Một người đàn ông 65 tuổi, ở tiểu bang New Jersey, đã đến trường trung học Memorial, Fair Lawn để trả lại một cuốn tiểu thuyết mà ông mượn cách đây 53 năm. Ông Harry Krame, 65 tuổi, đã tình cờ tìm thấy cuốn sách “The Family Book Of Verse” của tác giả Lewis Gannet khi dọn dẹp tầng hầm trong nhà. Sau khi mở bìa sách, ông đã phát hiện ra nhãn của thư viện trường dán ở bên trong, ông cảm thấy rất có lỗi và muốn trả lại quyển sách cho trường.

Ông Krame cho biết ông mượn cuốn tiểu thuyết này là vào năm 1966, khi ông mới chỉ là một học sinh 13 tuổi. Ông cho biết: "Tôi đã hoàn toàn quên mất việc trả lại cuốn sách. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ lại, nhưng rồi cuối cùng lần nào tôi cũng quên.” Ông Dominick Tarquinio - Phó hiệu trưởng trường trung học Memorial, nói rằng ông rất bất ngờ khi một cựu học sinh trả lại đã cuốn sách cũ sau 53 năm. Ông hứa sẽ không áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với việc trả sách trễ hạn. Nếu bị phạt, ông Krame sẽ phải nộp hơn $2,000 Mỹ kim cho thư viện.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được cuốn sách này, nhưng nó đã quá cũ và không có mã vạch, vì vậy tôi không thể tìm thông tin của nó trên hệ thống của trường,” bà Susan Murray – người thủ thư của trường nói. "Đôi khi chúng tôi phải nhắc nhở học sinh trả lại sách, nếu ai cũng ý thức được như ông Krame thì đó là điều rất tốt.”

 

NASA không phát hiện được thiên thạch 1,500 tấn phát nổ trên biển

WASHINGTON DC – Cơ quan không gian NASA đã phát hiện trễ vụ nổ thiên thạch mạnh thứ hai trong 30 năm qua, do vật thể chỉ lớn cỡ một chiếc xe bus. Một thiên thạch lớn tương đương xe bus trường học đã phát nổ trong khí quyển Trái Đất hôm thứ Hai, với năng lượng va chạm lớn bằng 10 trái bom nguyên tử.

Theo Cơ quan không gian NASA, đây là vụ nổ thiên thạch lớn thứ hai kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi chúng cách đây 30 năm, chỉ xếp sau quả cầu lửa từng phát nổ bên trên thành phố Chelyabinsk, Nga vào tháng 2, 2013.

Tuy nhiên, hầu như không có ai trông thấy vụ nổ này, do thiên thạch này nổ tung phía trên biển Bering, vùng biển lạnh thuộc Thái Bình Dương, nằm giữa Nga và Alaska, cách nơi có người ở nhiều cây số. NASA chỉ biết về vụ nổ thông qua Không quân Hoa Kỳ. Vệ tinh giám sát hỏa tiễn của Không quân là một trong các thiết bị đầu tiên của Hoa Kỳ phát hiện vụ nổ. Mảnh vỡ từ vụ nổ cũng được ghi nhận bởi các máy dò siêu âm, giúp các nhà khoa học thu thập đủ dữ liệu để có một số kết luận cơ bản về thiên thạch.

Theo NASA, thiên thạch nặng khoảng 1,500 tấn, có đường kính khoảng 10 mét, và bay qua khí quyển với vận tốc 115,200 cây số/giờ trước khi phát nổ. Vụ nổ xảy ra cách mặt biển 25 cây số và phát ra năng lượng tương đương 173 kiloton thuốc nổ TNT, gấp 10 lần năng lượng của trái bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima trong Đệ Nhị Thế Chiến. Các tổ chức thiên văn trên thế giới cũng không phát hiện thiên thạch bay tới gần, do kích thước nhỏ của nó. Ông Alan Fitzsimmons, nhà thiên văn ở Đại học Queen tại Belfast, North Ireland, cho biết phần lớn kính viễn vọng hiện đại được thiết kế để nhận biết vật thể có đường kính từ vài trăm mét trở lên. Do đó, những thiên thạch nhỏ kiểu này dễ bị bỏ sót.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT