Người Việt Khắp Nơi

Người Việt tại Nam Cali bày tỏ lòng biết ơn và vĩnh biệt Nghị Sĩ John McCain

Thursday, 30/08/2018 - 08:52:59

Đến trước cửa Quốc Hội, mọi người phải qua thủ tục kiểm soát an ninh, sau đó ghi tên vào Sổ Lưu Niệm và vào phòng đặt quan tài cố Nghị Sĩ John McCain. Các nhân viên an ninh nhắc nhở không được phép chụp hình quan tài để giữ sự tôn nghiêm.

Bài THANH PHONG

PHOENIX - Little Saigon Radio & Hồn Việt TV, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng với các thành viên Đền Thờ Đức Thánh Trần đã tổ chức hai chuyến Xe Đò Hoàng đưa gần 100 đồng hương tại Little Saigon, Nam California đến tiểu bang Arizona vào sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 8, 2018 để bày tỏ lòng biết ơn và vĩnh biệt Nghị Sĩ John Sidney McCain III, người hùng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vị ân nhân vĩ đại của người tỵ nạn cộng sản Việt Nam.


Trước khi lên xe trở về Little Saigon không quên chụp chung tấm ảnh lưu niệm (Thanh Phong/Viễn Đông)

Vì phải chờ một số người ghi danh nhưng không đến, cũng không gọi điện thoại báo tin nên mãi 6 giờ 30 sáng hai chuyến xe đò mới lăn bánh chở theo gần 100 đồng hương đi Arizona. Số người ghi danh với ban tổ chức là trên 120 người, nhiều người ghi danh trễ đã phải từ chối vì hết chỗ, đây là điều thật đáng tiếc!

Nhiều vị đến từ lúc 4 giờ sáng trong đó có ông bà Bùi Trọng Nghĩa đi lo lấy bánh mì cho đoàn rất sớm. Sau khi ra khỏi khu vực Little Saigon, đoàn xe hướng về xa lộ 10 East và chạy thẳng đến Tòa Nhà Quốc Hội Tiểu Bang Arizona nằm góc đường số 7 và đường Jefferson đúng 12 giờ 30 trưa.

Hàng ngàn người xếp hàng trật tự vào viếng linh cữu cố Nghị Sĩ John McCain đặt tại tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang Arizona ngày thứ Tư. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Phái đoàn xuống xe giữa cơn nóng khoảng 100 độ F nhưng ban tổ chức tang lễ tại Arizona rất chu đáo cho những xe nhỏ chở từng ba, bốn người từ chỗ đậu xe đến trước tòa nhà Quốc Hội. Tuy nhiên đa số đồng hương muốn đi bộ cho nhanh. Từ đầu ngã tư đường số 7 –Jefferson dẫn vào cửa tòa nhà Quốc Hội, hàng ngàn người xếp hàng dài rất trật tự (theo số liệu ban tổ chức cho biết có trên 15,000 người), trên đường có các lều trắng che bớt nóng, suốt lộ trình dẫn vào tòa nhà QH cứ cách vài bước lại có một thùng lớn đựng chai nước đá lạnh đầy ắp, ai muốn uống bao nhiêu tùy thích.

Đến trước cửa Quốc Hội, mọi người phải qua thủ tục kiểm soát an ninh, sau đó ghi tên vào Sổ Lưu Niệm và vào phòng đặt quan tài cố Nghị Sĩ John McCain. Các nhân viên an ninh nhắc nhở không được phép chụp hình quan tài để giữ sự tôn nghiêm.

Quan tài cố NS John McCain phủ lá quốc kỳ Hoa Kỳ, có hai người lính mặc quân phục đứng ở đầu và cuối quan tài quay mặt vào nhau trông như hai pho tượng, không hề nhúc nhích. Ai nấy đi ngang quan tài cúi đầu, có người chào tay theo kiểu nhà binh, có người rơm rớm nước mắt. Sau đó ra bãi chờ xe trở về Little Saigon.
Trong số gần 100 người đi trên hai Xe Đò Hoàng có Thượng Tọa Thích Minh Đạo và sư cô Thích Nữ Hạnh Liên, có anh Hoàng Linh (chủ nhân xe đò Hoàng) và một người đến từ Houston, Texas.

Trên đường đi, Viễn Đông đã phỏng vấn một số đồng hương, xin cho biết nhận xét về Nghĩ Sĩ John Mc Cain như thế nào?

Thượng Tọa Thích Minh Đạo: “Thầy đại diện cho Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Tổ Đình Minh Đăng Quang). Thầy thấy ông John McCain là người rất tốt, ông đã giúp cho nhiều gia đình Việt Nam thoát được cảnh sống nghèo khổ nơi quê nhà, ông cũng là người có lòng yêu nước, phục vụ quê hương ông hết mình nên thầy đi cám ơn và chào vĩnh biệt ông.”

Bác Andy Trần: “Tôi là cư dân thành phố Fountain Valley, tôi ái mộ ông McCain từ lâu rồi, ái mộ ông về nhiều phương diện. Khi ở tù ra, mặc dù bị Việt cộng tra tấn đánh đập ông vẫn làm việc rất tốt. Sau đó ông giúp cho rất nhiều gia đình VN đoàn tụ, nhất là diện H.O. con em H.O. nên khi nghe tin ông qua đời, tôi bàng hòang thấy mình mất đi một người mà mình rất quý mến, thương tiếc nên tôi đi tiễn biệt và cám ơn ông.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn: “Tôi ở Houston, Texas sang đây thăm bạn bè khi nghe trên đài Little Saigon Radio loan báo, tôi ghi tên đi Aizona ngay, vì theo tôi, người Việt Nam chúng ta thường có tật thù giai truyền kiếp, nếu như Ông McCain là người Việt, rớt máy bay bị Việt cộng bắt tra tấn đánh đập mang thương tich như vậy thì sẽ thù suốt đời, nhưng ông McCain thì không, không những không thù, ông còn giúp cho Việt Nam được bang giao với Mỹ để cứu người dân thoát cảnh lầm than, đói khổ, cứu bao nhiêu con em H.O. được sang đoàn tụ với gia đình, một con người đáng khâm phục và kính trọng. Mấy lần bầu cho ông nhưng không thành công, nay có cơ hội tôi đến để cám ơn và bày tỏ lòng thương tiếc ông. Cầu nguyện cho linh hồn ông sớm về với Chúa.”

Quan tài cố Nghị Sĩ John McCain được phủ quốc kỳ, hai đầu có hai quân nhân Hoa Kỳ mặc quân phục đứng yên như hai pho tượng đặt tại tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang Arizona ở thành phố Phoenix ngày thứ Tư, 29 tháng Tám, 2018 (Thanh Phong/Viễn Đông)



Cô Julie Trần: “Cháu ở đây, ở tiểu bang Arizona, cháu đang đi làm nhưng xin sếp cho nghỉ nửa buổi đến vĩnh biệt ân nhân của gia đình cháu và của nhiều người Việt Nam, vì đời cháu chỉ có một lần được đến cám ơn và vĩnh biệt ông.” Vừa nói cô vừa lau nước mắt nên chúng tôi tôn trọng sự xúc động của cô, không hỏi thêm.
Bà Thái Thị Minh Tâm: “Tôi ngưỡng mộ ông McCain, ông đúng là người anh hùng của nước Mỹ và trên thế giới này. Trong những ngày vừa qua, tôi coi báo, xem truyền hình đều thấy, đều nghe rất nhiều chính khách quốc tế lên tiếng ca ngợi ông. Riêng tôi, tôi nhớ mãi câu nói của ông với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam: Các anh không xứng đáng là người thắng trong cuộc chiến vừa qua.”

Anh Bình (Hội Trưởng Hội Cây Cảnh VN): “Ông John McCain khi vừa bị bắn rớt máy bay, ông nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch Hà Nội, Việt Cộng vớt ông lên, ông bị gẫy chân tay nhưng chúng không đưa ông vào bệnh viện chữa trị để ông bị tật suốt đời. Khi nhốt trong Hỏa Lò Hà Nội, ông bị tra tấn, đánh đập dã man. Khi biết ông là con một Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, chúng vuốt ve ông và muốn thả ông nhưng ông khẳng khái tuyên bố, chừng nào các anh thả hết bạn tôi ra tôi mới ra.

Phái đoàn người Việt tại Nam Cali, một số mặc áo thung vàng có hình cờ tổ quốc do Little Saigon Radio thực hiện đang từ từ nối đuôi nhau vào viếng Nghị Sĩ John McCain trong tòa nhà Quốc Hội phía trước mặt. (Thanh Phong/Viễn Đông)



“Khi ra khỏi tù, ông là người tích cực lo cho các người cựu quân nhân QL/VNCH qua Dự Luật Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự, cứu bao nhiêu người được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ, vì thế tôi khâm phục tư cách và con người ông, tôi đi viếng để bày tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho ông sớm về cõi vĩnh hằng.”

Ông Phan Kỳ Nhơn: “Tôi thành thật cám ơn quý đồng hương đã cùng chúng tôi đi tới viếng xác cố Nghị Sĩ John McCain, ông là người anh hùng của Hoa Kỳ nhưng cũng là vị ân nhân vĩ đại của người Việt Nam tỵ nạn chúng ta. Không có ông, chúng ta không đứng ở đây nên việc chúng ta đi tiễn biệt ông là cử chỉ biểu lộ lòng tri ân, tiếc thương ông, và cầu nguyện cho ông sớm về cõi vĩnh hằng.

“Tôi cũng xin cám ơn anh Hoàng Linh, chủ nhân Xe Đò Hoàng, đã giúp đỡ chúng tôi hai chiếc xe đầy đủ tiện nghi, di chuyển an toàn mà không nhận bất cứ thù lao nào, lại còn xóa nợ cũ trên một ngàn đô ở những chuyến đi trước. Cám ơn Ban Giám Đốc đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV đã cùng chúng tôi làm một việc rất đáng phải làm và nên làm với Nghị Sĩ John McCain, và cám ơn Cộng Đồng NVQG Arizona có nhã ý mời phái đoàn chúng tôi ở lại ăn cơm tối nhưng chúng tôi phải xin từ chối vì đường xa và nhiều bà vợ, ông chồng chúng tôi đang chờ ở nhà.”

Ông Tâm Hòa Lê Quang Dật: “Mấy vị kia nói hết rồi, tôi chỉ xin nhắc quý đồng hương, sau cuộc đi kính viếng và vĩnh biệt Nghị Sĩ John McCain, kính mời qúy đồng hương đến Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa – Trần Hưng Đạo tham dự lễ chào cờ đầu tháng 9/2018 lúc 9 giờ sáng, ngày thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018 và đến 6 giờ chiều cùng ngày xin cũng đến địa điểm này tham dự cuộc biểu tình hỗ trợ đồng bào trong nước. Đây là cuộc biểu tình lớn khắp nơi trên thế giới và trong nước VN, tôi tin rằng cuộc tổng biểu tình ngày 1 tháng 9, tức là ngày 2 tháng 9 bên Việt Nam sẽ có biến chuyển mới, vì từ trước đến nay không có cuộc cách mạng nào không đổ máu mà thành công được. Xin cám ơn qúy đồng hương.”

Phái đoàn về đến trước Tượng Đài Đức Thánh Trần đúng 8 giờ 24 phút tối cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT