Thể Thao

NFL tuần 15: Ngày hãi hùng cho các quarterback

Monday, 15/12/2014 - 11:50:03

Tuần thứ 15 trong 17 tuần của mùa banh football chuyên nghiệp đã có nhiều trận hào hứng vì sắp đến kết cục đưa đến quyết định đội nào được vào playoff.

Johnny Manziel số 2 bị Cincinnati rượt bắt suốt ngày trong trận thua 30-0 của Cleveland hôm Chủ Nhật. (Getty Images)

 

Ngày đầu tiên được chính thức ném cho đội Cleveland, anh Johnny Manziel, một cầu thủ thuộc loại “ngựa non háo thắng,” đã bị đối thủ bợp tai nổ đom đóm trong suốt buổi đấu, và anh không là quarterback duy nhất bị đánh tơi bời hôm Chủ Nhật vừa qua.
Tuần thứ 15 trong 17 tuần của mùa banh football chuyên nghiệp đã có nhiều trận hào hứng vì sắp đến kết cục đưa đến quyết định đội nào được vào playoff.
Trong những trận chiến quyết liệt giành phần thắng, các tay ném banh quarterback đã bị bắn rơi thê thảm như trường hợp của Manziel tại Cleveland.
Các đội như Houston, Washington và Tennessee đã bị mất quarterback vì bị đối phương gây chấn thương. Ngay cả đội Denver phải chiến đấu với sự vắng mặt của tay ném lừng danh Peyton Manning trong một thời gian ngắn. Manning bị cảm lạnh và bị đau bắp đùi, một điều hiếm khi xảy ra cho cầu thủ rất khỏe mạnh này. Cuối cùng anh cũng đưa Denver thắng San Diego 22-10 để chiếm hạng nhất trên bảng AFC West trong bốn năm liên tiếp.
Các đội khác không được may mắn như vậy. Chẳng hạn như Houston Texans bị mất tay ném Ryan Fitzpatrick, đội Washington Redskins mất Colt McCoy và đội Tennessee Titans mất Jake Locker. Ba tay ném banh đã bị húc mạnh và bị thương, và rồi đội của họ thua cuộc.
Trong các trận khác, mặc dù không bị loại vì thương tích, các tay ném quarterback tự hủy mình vì những pha đấu quá kém dưới khả năng của họ.
Chẳng hạn như anh Aaron Rodgers của đội Green Bay. Anh Rodgers đang là một trong các tay ném hạng nhất của NFL. Vậy mà trong trận thua Bufflo với tỉ số 21-13, Rogers đã có một này thi đấu có thể là tệ nhất trong sự nghiệp kéo dài gần 10 năm.
Thế nhưng được nhắc đến nhiều nhất hôm thứ Hai trong các bài bình luận về tuần đấu football thứ 15 của NFL là trận đầu tiên của “tân binh” Johnny Manziel, một cầu thủ đã háo hức chờ dịp được “start” ngay từ ngày đầu mới đến Cleveland.
Khi biết Manziel được thay Brian Hoyer trong vai trò quarterback chính, giới truyền thông toàn quốc đã nhắc đến Manziel rất nhiều trước khi trận đấu mở màn. Lý do là cầu thủ này thường chơi banh rất hào hứng, nóng bỏng từ ngày mới vào đại học.
Thế nhưng đội kỳ phùng địch thủ Cincinnati dường như càng nóng máu hơn khi biết mọi người chỉ chú ý đến Manziel mà quên tài năng thượng thặng của đội. Thế là cuộc chiến giành ngôi số một giữa hai đội cùng tiểu bang Ohio đã xảy ra ác liệt với phần thắng chắc chắn dành cho Cincinnati. Đội này đã bợp tai Manziel và Cleveland với tỉ số 30-0.
Trong suốt trận đấu, Manziel hầu như không có đủ thời gian để ném banh, lúc nào cũng bị các đối thủ rượt bắt chạy khắp sân. Đến khi ném được banh, anh lại bị đối phương chụp mất banh.
Đây cũng là trận phục thù trên sân Cleveland của Cincinnati. Mấy tuần trước, Cleveland tùng hạ nhục Cincinnati trên sân nhà của Cincinnati. Lúc ấy ai cũng chờ đợi một Cincinnati chơi thật hay như một đội số 1.
Thất bại của Cleveland cũng cho thấy một nhược điểm ở vị trí quarterback. Trong bốn trận liên tiếp, cho dù Brian Hoyer hay Johnny Manziel được giao trách nhiệm ném banh, đội này chưa làm bàn được một lần nào qua cách thức “touchdown pass.”
Mùa đấu chỉ còn hai tuần. Liệu quarterback nào sẽ còn đủ sức để chiến đấu vào playoff đến tận Super Bowl?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT