Trong mỗi lần cướp, ông đội nón cáp và đeo kiếng mát đen. Ông thường mua một phong kẹo, và trong lúc chuẩn bị trả tiền thì liền rút súng yêu cầu nhân viên phải lấy tiền mặt thì trong máy register và đưa cho ông. Mỗi lần cướp thì nghi can mê cờ bạc này lấy được chừng từ $100 đến $300 Mỹ kim. Thế nhưng cũng có lúc ông cướp được cả $1,000.
HOUSTON – Không chỉ một, mà cướp cả chục tiệm. Không chỉ lần này, mà từng bị tù vì tội cướp tiệm thuốc tây. Đây là trường hợp của Nguyễn Văn Nam, một người mới bị bắt vì tội cướp các tiệm thuốc tây trong vùng Houston, Texas.
Theo tin của đài truyền hình KPRC và nhật báo Houston Chronicle, cảnh sát đã bắt ông Nam vào chiều thứ Ba, 25 tháng Tám, 2015. Người đàn ông 54 tuổi này đã bị nghiện cờ bạc. Cảnh sát nói rằng chỉ trong tháng Tám này mà thôi, ông Nam đã cướp hơn 30 tiệm thuốc và cây xăng trên khắp Hạt Harris.
Ông bị bắt trong lúc rời tiệm thuốc tây Walgreens ở Westheimer, gần xa lộ beltway. Cảnh sát nói rằng Nam đã cướp trên 30 tiệm thuốc tây kể từ ngày 10 tháng Tám, tức là trong vòng hai tuần trước khi bị bắt hôm thứ Ba vừa qua. Trong các tiệm bị cướp có cả các tiệm lớn như CVS và Walgreens, và một số cây xăng Shell cũng được ông Nam ghé thăm.
Trong mỗi lần cướp, ông đội nón cáp và đeo kiếng mát đen. Ông thường mua một phong kẹo, và trong lúc chuẩn bị trả tiền thì liền rút súng yêu cầu nhân viên phải lấy tiền mặt thì trong máy register và đưa cho ông. Mỗi lần cướp thì nghi can mê cờ bạc này lấy được chừng từ $100 đến $300 Mỹ kim. Thế nhưng cũng có lúc ông cướp được cả $1,000.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Nam thố lộ với các điều tra viên về động lực khiến ông phải đi cướp tiệm hầu như mỗi ngày. Ông thua một số tiền lớn tại các sòng bài ở Lake Charles. Ông cũng nợ bạn gái hơn $35,000.
Theo hồ sơ cảnh sát, ông Nam từng cướp nhiều tiệm thuốc tây tương tự tại Hạt Fort Bend, Texas khoảng 10 năm trước. Lúc đó ông đã bị bắt và bị tuyên án 25 năm tù. Thế nhưng ông mới được thả sớm và rồi “ngựa quen đường cũ,” lại đi cướp tiền để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc.
Tại Hoa Kỳ thì cảnh sát thường đặt tên cho những kẻ cướp ngân hàng hoặc kẻ cướp tiệm mà họ đang truy nã. Trong trường hợp của Nguyễn Văn Nam, vì kẻ này thói quen giả vờ mua kẹo rồi rút súng cướp uy hiếp, cảnh sát từng gọi ông là "The Sweet-Tooth Unlucky Gambler," tạm dịch là “Kẻ Hảo Ngọt Không May Trong Cờ Bạc.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay