Hoa Kỳ

Một người thiệt mạng sau khi bị đâm vào cổ

Tuesday, 22/06/2021 - 07:27:50

Vụ đâm dao xảy ra sau một vụ ẩu đả giữa nạn nhân và một cặp nam nữ.


Nghi can Sean Graves xăm trên trán chữ “Jesus is Lord” (Giêsu là Chúa Trời).

 

SANTA MONICA - Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị đâm dao vào cổ, trong một vụ ẩu đả gần cầu cảng Santa Monica vào tối thứ Hai.

Vào lúc 7:30 tối, cảnh sát nhận được điện thoại báo tin về một vụ nổ súng trên đường Broadway. Khi đến nơi, họ thấy một người đàn ông với vết dao đâm ở cổ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện và đã qua đời tại đây.

Theo lời cảnh sát, vụ đâm dao xảy ra sau một vụ ẩu đả giữa nạn nhân và một cặp nam nữ, ở gần cầu cảng Santa Monica. Vụ ẩu đả kéo tới khu thương mại ở số 300 trên đường Broadway, và nạn nhân bị đâm tại đây. Đã có một tiếng súng vang lên, nhưng cảnh sát chưa xác định được ai là người nổ súng.

Sau khi các nhân chứng mô tả hung thủ và người đi cùng anh ta, cảnh sát đã tìm được cặp nam nữ này ở gần đường số 6 và đường Santa Monica, và bắt giữ cả hai.

Cảnh sát cũng tìm thấy con dao gây án ở gần nơi nghi can bị bắt. Theo nhà chức trách, nghi can đã bị nhìn thấy đang thay quần áo và đã dùng chiếc quần vừa thay ra để gói con dao, sau đó vất bỏ cả hai.

Nghi can, được xác định là Sean Graves, 28 tuổi, cư dân Long Beach, đã bị giam vì tội giết người. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại cho anh ta là $2 triệu Mỹ kim. Người phụ nữ đi cùng Graves bị thẩm vấn, sau đó được thả.

Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của nạn nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT