Thế Giới

Mẹ yêu cầu "bác sĩ da trắng" chữa bệnh cho con, gây quan tâm về kỳ thị tại Canada

Monday, 26/06/2017 - 07:42:11

Sau khi video được đăng trên mạng xã hội, phóng viên báo chí tới tấp gọi điện thoại phỏng vấn. Một phụ nữ trực điện thoại trả lời “không có ý kiến gì” trước sự việc này.


Phụ nữ trong hình lấy từ video đang yêu cầu thư ký tìm cho bà một bác sĩ da trắng.


TORONTO - Một video đã gây tranh luận trong mấy ngày qua. Video này cho thấy một phụ nữ da trắng đã xồng xộc bước vào một bệnh viện với thái độ rất hung hăng. Bà muốn một “bác sĩ da trắng” điều trị cho con trai, chứ không phải một bác sĩ da nâu, cũng không phải một bác sĩ nói tiếng Anh bằng giọng trọ trẹ.

Nói chuyện với một nhân viên đang trực tại một bệnh viện ở Mississauga, Ontario, người mẹ trẻ da trắng này lớn tiếng, “Cô vừa nói rằng con trai tôi bị đau ngực, và nó sẽ phải ngồi đây cho tới 4 giờ chiều? Đúng không? Có thể cho tôi gặp một bác sĩ da trắng được không? Một người nói tiếng Anh và không có hàm răng nám nâu.”

Nhân viên phòng trực trả lời rằng bệnh viện không thể có một bác sĩ da trắng trong ngày hôm đó. Nhưng người mẹ trẻ giận dữ vẫn một mực yêu cầu. “Cô nói sao? Cô nói không thể có nổi một bác sĩ da trắng trong tòa nhà này sao? Vậy một bác sĩ biết nói tiếng Anh thì sao? Tôi không muốn con trai tôi nghe tiếng Anh trọ trẹ.”

Phụ nữ da trắng này than phiền rằng vì nhà bà nằm trong khu vực không-có-người-da-trắng, vì vậy bà muốn con trai cô gặp một bác sĩ ít ra có thể nói được tiếng Anh.

Sự việc xảy ra vào chiều Chủ Nhật, 18 tháng Sáu, được một ông di dân thâu hình bằng điện thoại. Ông này ghi lại đoạn băng video và sau đó tung lên mạng xã hội. Tác giả đoạn video cho biết ông cũng ngồi chờ bác sĩ tại bệnh viện “Rapid Access to Medical Specialists” ở phía nam của tỉnh bang Ontario, gần Toronto.

Sau khi được đăng trên Facebook và YouTube, đoạn video lập tức trở thành một cơn sốt. Chủ nhân đoạn video là ông Hitesh Bhardwaj, cho biết, “Tôi không thể không mở điện thoại di động ra và ghi lại. Sự đòi hỏi này là điều hoàn toàn không thích hợp và không thể bỏ qua. Trong đầu tôi, cảnh tượng đó quay đi quay lại mãi. Tôi cứ nghĩ tới điều đó. Tôi cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng tôi không thể định nghĩa được cảm xúc vào lúc đó.”

Bà Kathleen Wynne, chủ tịch đảng Tự Do Ontario, gọi đoạn băng video này là “sự khó chịu.” Bà nói những gì đang xảy ra dấy lên câu hỏi người Canada đạt được sự hòa hợp chủng tộc đến mức nào. Bà nghĩ người Canada nên cảm thấy “sốc” trước yêu cầu “bác sĩ da trắng.” Nếu họ không “sốc,” đó thực sự là một vấn đề. Theo bà Wynne, người Canada cứ tưởng họ đã trở thành một xã hội hòa hợp, nhưng trước một sự kiện có ý kỳ thị như thế này, họ nên giật mình.

Bà Nadia Alam, chủ tịch Hiệp Hội Y Khoa Ontario, nói rằng yêu cầu kiên quyết của người mẹ trẻ da trắng là cực đoan, nhưng đó không phải là điều bất thường. Là một phụ nữ gốc Ấn Độ, bà Alam thú nhận từng bị từ chối như vậy. Nhiều bệnh nhân nói thẳng với bà, “Tôi không muốn bà khám bệnh vì bà là người da màu, hoặc vì bà nói giọng trọ trẹ khó nghe. Cho tôi gặp một bác sĩ khác.”

Bà Alam thú nhận, “Tôi tưởng mình là người Canada, và đây là đất nước của tôi. Nhưng khi nghe bệnh nhân từ chối hoặc cáo buộc tôi như vậy, đột nhiên tôi có cảm giác mình là người ngoại quốc.”

Theo trung tâm điều tra dân số Canada, thành phố Mississauga chỉ có 700,000 người, nhưng hơn phân nửa là người Nam Á.

Cảnh sát Mississauga cho biết họ được gọi đến bệnh viện vào chiều Chủ Nhật để giải quyết một vụ lộn xộn. Khi tới nơi, họ chỉ thấy người mẹ trẻ này yêu cầu một bác sĩ da trắng. Họ kết luận không có tội ác nào diễn ra, không có nghi can nào phạm tội, chỉ có một khách hàng muốn được bác sĩ bản xứ phục vụ. Do đó vụ án khép lại.

Sau khi video được đăng trên mạng xã hội, phóng viên báo chí tới tấp gọi điện thoại phỏng vấn. Một phụ nữ trực điện thoại trả lời “không có ý kiến gì” trước sự việc này.

Trong đoạn video, nhân viên bệnh viện tỏ ra rất lịch sự trước yêu cầu của phụ nữ này. Nhưng ngược lại, các bệnh nhân ngồi chung phòng chờ đã bày tỏ sự bất bình của họ, bằng cách yêu cầu phụ nữ này tới một bệnh viện khác, vì tại đây chỉ có bác sĩ da màu thôi.

Nghe vậy, người phụ nữ quay người lại, chỉ tay về phía ông Bhardwaj đang quay phim, nói to, “Ông là người da nâu. Các vị là người da nâu. Các vị tấn công tôi vì tôi là người da trắng.”
Một giáo sư dạy môn xã hội học tại trường Ryerson University ở Toronto, nói rằng, “Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đang trỗi dậy ở Canada.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT