Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Lưu Việt Hùng và Những Người Bạn Xinh Đẹp: Nhớ-Hùng Xưa

Friday, 17/12/2010 - 10:05:15

WESTMINSTER - “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào?”.Không nhớ rõ câu đó từ đâu ra, nhưng ...

Quốc Hương/Viễn Đông

nhohungxua.jpg

Chàng thư sinh Hùng Xưa với những người bạn xinh đẹp "hơi ấm trao em tuổi thơ ngây", Thảo Sương khăn len quàng cổ và người đẹp Hà thành trong áo dài cổ xưa Ngọc Hân - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.



WESTMINSTER - “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào?”.
Không nhớ rõ câu đó từ đâu ra, nhưng chỉ biết rằng khán giả của đêm nhạc chủ đề “Nhớ” tổ chức tại phòng sinh hoạt Việt Herald vào ngày 10-12-2010 đã biết đến “Lưu Việt Hùng và Những Người Bạn Xinh Đẹp”, trong đó ca sĩ Lưu Việt Hùng có hát những nhạc phẩm sẽ có trong CD “Hùng Xưa”, như một lời hứa tiếp theo buổi ra mắt CD “Dream” ở live show năm ngoái cũng tại đây.  
Hùng ngày nay là chàng Bắc kỳ 75 quê Hải Phòng, nhưng có những nỗi nhớ về Hà Nội cùng tiếng hát từng trải rộng khắp 3 miền đất nước Việt Nam, nơi có quê hương mẹ hiền và ra tới hải ngoại, như từng hát trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night… với những  nhạc phẩm về nỗi “nhớ”, nhớ người yêu, nhớ quê hương, nhớ Hà Nội: Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, Nỗi Lòng Người Đi, Yêu Em Dài Lâu, Như Một Lời Chia Tay…
Ca sĩ Lưu Việt Hùng trên sân khấu dù có hát với bản phối âm mới, nhưng Hùng nay cũng nhắc nhớ hình ảnh Hùng xưa, vừa giã từ thời thư sinh áo trắng “tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu”; chàng công tử Hà thành trong khăn len quàng cổ “Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây tưởng như còn đây”… Sân khấu Cali trong tuyết lạnh mùa Đông, có những ánh đèn màu ấm áp vui vẻ chớp tắt, mà có cây đèn được mang từ phòng ngủ của chính ca sĩ, với tâm sự của người trong cuộc về những nỗi nhớ và mơ từ trong giấc mộng mơ của mình vào tiếng hát trên sân khấu mơ màng. MC quen thuộc VHN-TV Ngọc Hân, nhưng mới mẻ trong chiếc áo dài người đẹp Hà thành cổ xưa.
Những người bạn xinh đẹp có các ca sĩ trẻ trung tài năng. Vân Quỳnh (Thúy Nga Paris By Night) như với “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”… Thảo Sương (Blue Ocean) có lên sân khấu chào khán giả, dù người đẹp đêm nay sao không thốt nên lời, nhưng có song ca Hoàng Thanh cũng vừa hát chung với Đỗ Thanh Entertainment hát thế. Đan Kim hát “Vì Sao Chẳng Nói” mới từ Việt Nam qua Mỹ 5 tháng, đã có CD “Trái Tim Chân Thành” của ViVi Productions. Bích Thảo mới có CD nhạc Phật “Nụ Thương Sen Hồng” do chính cô thực hiện cũng trong năm 2010, có đại diện phát hành là Louis Enterprise và Thành Lễ Collection. Thanh Thanh mới được một anh đẹp trai tên gì đó không biết, lên tặng hoa mà còn hôn nữa.  
Ca sĩ Lưu Việt Hùng-gươm lạc giữa rừng hoa, nhưng còn có nhà thiết kế thời trang cho những người đẹp Calvin Hiệp, cũng là ca sĩ đêm nay… Ban nhạc VHN tăng cường Hoàng Nghĩa, Trung Nghĩa, Duy Luân… Quay phim VHN Thảo Nguyễn, Mai Tiến Dũng… Khán giả trong đó có tổng giám đốc VHN Bruce Trần và phu nhân Tiffany Nguyễn, chủ nhân tiệm vàng Mai Ly bảo trợ…
CD “Hùng Xưa” của ca sĩ Lưu Việt Hùng sẽ ra mắt, còn có những nhạc phẩm như: Nửa Hồn Thương Đau, Tưởng Rằng Đã Quên, Một Cõi Đi Về, Giết Người Trong Mộng… Những nhạc phẩm “xưa” tưởng rằng đã quên, mà đến nay vẫn không “xưa”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT