Người Việt Khắp Nơi

Lời chúc lành đầu năm của các vị lãnh đạo tôn giáo

Thursday, 19/02/2015 - 08:32:39

Mong rằng những lời chúc tốt đẹp vào dịp đầu năm mới này sẽ được thể hiện cho từng người, từng gia đình trong cộng đồng Việt Nam chúng ta.



LTS:
Hôm nay, ngày Tết Nguyên Đán, khởi đầu năm Ất Mùi 2015, nhật báo Viễn Đông đã được các vị lãnh đạo tôn giáo gửi lời Chúc Lành đến tất cả quý độc giả và đồng hương khắp nơi. Mong rằng những lời chúc tốt đẹp vào dịp đầu năm mới này sẽ được thể hiện cho từng người, từng gia đình trong cộng đồng Việt Nam chúng ta.

Lời chúc Tết được ghi nhận bởi ký giả Thanh Phong



Linh Mục Michael Mai Khải Hoàn (Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Hình: Thanh Phong)

Kính thưa: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý vị Dân Cử đồng hương trong Chính Quyền, Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Đoàn Thể, Phong Trào, Hiệp Hội, Quý vị Quản Trị các cơ quan Truyền Thông Báo Chí, Quý vị Cao Niên, Vị Vọng, cùng quý Ông Bà, Anh Chị Em, Đồng Hương VN
Nhân dịp Năm Mới 2015 và Tết cổ truyền Ất Mùi, tôi xin trân trọng kính chúc toàn thể Quý Vị, một Năm Mới tràn đầy Phúc Lộc, chứa chan Hạnh Phúc và Hồn An Xác Mạnh. Tôi cũng chân thành cầu chúc cho: Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại luôn được Đoàn Kết, Yêu Thương, Tương Kính, để nâng đỡ nhau và cùng thăng tiến trên mọi lãnh vực.
Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam sớm được Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tôn Giáo được tôn trọng, lãnh thổ, biển đảo được bảo toàn. Thế giới được hòa bình; nạn nghèo đói được giảm bớt, công bằng xã hội được tôn trọng.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, chúc Phúc Lành dồi dào cho tất cả chúng ta. Năm mới kính chúc mọi nhà - An khang đầm ấm đậm đà tình thương - Người người hạnh phúc ấm nồng - Chẳng còn khổ lụy đau buồn lẻ loi - Kính chúc tất cả mọi người - Năm Mới hạnh phúc rạng ngời thành công.




Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Giáo Hội Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Viện Chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử Santa Ana, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ. (Hình: Thanh Phong)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nhân dịp Tân Xuân Ất Mùi 2015, thành tâm kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo cộng đồng, các đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, đồng bào, Phật tử một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, thành công trên mọi mặt.
Nguyện cầu quốc dân an lạc, thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam sớm giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, tự do, dân chủ, nhân quyền trong một ngày không xa.




Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng & Điều Hành Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, giáo phận Orange. (Hình: Thanh Phong)

Năm Giáp Ngọ đã qua đi, Xuân Ất Mùi đang về trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu và trong lòng tất cả những người Việt tha hương, đại diện cho Trung Tâm Công Giáo, giáo phận Orange, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của Mùa Xuân an vui và hạnh phúc ban cho:
Ban Giám Đốc, các văn nhân, phóng viên, cộng tác viên và quý độc giả xa gần của báo Viễn Đông, Quý vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo, quý vị lãnh đạo cộng đồng, quý hội đoàn, đoàn thể, hội ái hữu. Quý vị dân cử, thân hào nhân sĩ và toàn thể quý đồng hương, Năm Mới Ất Mùi 2015 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, và trưởng thành trong mọi lãnh vực.
Nhìn về quê hương Việt Nam, chúng tôi nguyện ước có một ngày mọi người dân Việt Nam đều được hưởng tự do, dân chủ, hạnh phúc và ấm no. Cách riêng đối với Giáo Hội Việt Nam, qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt quý mục tử và cả đoàn chiên bước vào Mùa Chay Thánh cũng là Mùa Xuân Ất Mùi của tâm hồn tràn đầy tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Chúc Mừng Năm Mới.



Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. (Hình: Thanh Phong)

Xuân Ất Mùi đã đến, chúng tôi nhất tâm thanh tịnh, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các bậc tôn đức lãnh đạo tinh thần các tôn giáo phước trí trang nghiêm, chúng sinh dị độ. Đồng thời, chúng tôi cũng cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng gia hộ cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc, và nhân dân Việt Nam chóng vượt thoát ách thống trị của đảng cộng sản Việt Nam, để toàn dân đoàn kết cùng nhau bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi cũng hy vọng tập thể Việt Nam hải ngoại biết tôn kính nhau, biết yêu thương nhau, để cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày càng thêm tốt đẹp và làm đẹp cho tập thể người Việt hải ngoại. Kính xin Tam Bảo từ bi gia trì lực cho nhân dân trong nước và hải ngoại thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý. Nam Mô Hoan-Hỷ-Tạng Bồ -Tát Ma-Ha-Tát.



Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Quyền Khâm Châu Đạo Cao Đài California. (Hình: Thanh Phong)


Xuân Ất Mùi đang về trên Quả Địa Cầu mang theo nguồn sinh khí phục hồi sự sống cho vạn loại, cộng với sự yêu thương vô bờ bến của Đức Chí Tôn bao trùm cả vũ trụ, được thị hiện qua đặc ân Đại Ân Xá Kỳ III mà Ngài đã ban cho toàn cả nhơn loại ngay khi khai sáng nền tân tôn giáo Cao Đài tại VN năm 1926.
Giờ đây trong bầu không khí Thiêng Liêng của ngày đầu năm, xin hãy cùng nhau hiệp nhứt đức tin, dâng lên Ngài lời cầu nguyện: Đại Đạo hoằng khai, Thiên hạ thái bình, mọi nhà an vui, hạnh phúc; mọi người an cư lạc nghiệp.
Riêng Việt Nam, nay đang đứng trước hiểm họa mất nước trong tay Trung Cộng, xin dốc hết lòng thành, cầu nguyện cho toàn dân Việt có đầy đủ nghị lực, ý chí vững mạnh để bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải và cương quyết giữ vẹn nền văn hóa sáng chói của nước nhà mà Tổ Tiên ta đã hơn 4000 năm dựng nên.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thay mặt Châu Đạo Cao Đài California, Hiền Tài Phạm Văn Khảm khẩn cầu.



Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California. (Hình: Thanh Phong)

Nhân dịp đầu năm Ất Mùi, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California thành tâm kính chúc:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
Quý vị lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức Hội Đoàn, các đảng phái đấu tranh
Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí
Toàn Thể quý đồng hương và chư quý đồng đạo trong và ngoài nước:
Một Năm Mới được Khang An Thịnh Vượng, Vạn Sự Kiết Tường, Thân Tâm Thường Lạc, Đạo Quả Viên Dung.
Đồng thời kính xin Quý Vị cùng với Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thành tâm cầu nguyện cho thế giới sớm được hòa bình, nhân loại được sống trong an lạc. Nhân dân Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị của chế độ cộng sản độc tài, pháp nạn sớm giải trừ, toàn dân được hưởng Tự Do Hạnh Phúc và Nhân Quyền thật sự.
Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những chiến binh Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta, đang chiến đấu cho nền hòa bình và hạnh phúc chung cho nhân loại trên toàn thế giới luôn được bình an.
Kính xin Chư Phật và Hồng Ân Tam Bảo luôn hộ trì cho tất cả chư liệt vị.




Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang 1 (9229 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 95829, và Chùa Diệu Quang 2, 3602 W.5th St, Santa Ana, CA 92703). (Hình: Thanh Phong)

Trân trọng kính chúc: Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni “Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành”.
Kính chúc các Bậc Niên trưởng, Quý vị lãnh đạo các tôn giáo, Quý Hội Đoàn, Quý cơ quan truyền thông báo chí, Quý vị đồng hương và Đồng bào Phật tử xa gần Một Năm Mới “An Khang Thịnh Vượng – Đa Phước Đa Lộc”. Mến chúc các em Thanh thiếu niên, sinh viên học sinh “luôn vui vẻ, khỏe mạnh hầu trau dồi trí đức”. Happy New Year.



Mục Sư Nguyễn Thỉ, Giáo Hội Tin Lành Orange County

Quý vị nghĩ gì khi Tết đến? Đối với một số người, Tết hay không thì cũng vậy, vẫn làm lụng, sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam vì mỗi năm chỉ có một ngày Tết để nghỉ ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè, có nhiều ngày lễ để nghỉ, có sinh nhật để ăn uống, để tặng quà và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi, nên Tết chỉ còn là một truyền thống hay một kỷ niệm đẹp, hơn là dịp vui mỗi năm mới có một lần.
Ngày trước, sống ở một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm. Tết vì vậy là dịp được có áo quần mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo một lần, nhưng vì ai cũng thích một cái gì mới trong Năm Mới! Hình ảnh ngày Tết với những cậu bé, cô bé xúng xính trong bộ quần áo mới là điều chúng ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho Năm Mới, dù những bộ quần áo mới đó chẳng bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh chiếc áo mới để nói về đời sống đạo đức, còn đời sống tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy: “Anh em phải thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới.” Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như người vứt đi chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình chiếc áo mới. Lời Chúa bảo chúng ta: “Hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu!”.
Tết ở đây không còn tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà, nhưng Mùa Xuân nầy ước mong mỗi người chúng ta đều khoác lên mình chiếc áo mới, Đây là chiếc áo sẽ không bao giờ cũ. Chiếc áo đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài bao phủ chúng ta lại bằng đức công chính thánh khiết của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác cuộc đời cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đổi mới từ trong tâm hồn.
Kính chúc quý đồng hương một Mùa Xuân vui vẻ, bình an và tươi mới trong hồng ân của Thiên Chúa!


Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm. (Hình: Thanh Phong)

Thiền Viện Sùng Nghiêm xin trân trọng kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, quí ngài lãnh đạo các Tôn Giáo, các Cộng Đồng, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí, cùng chư Phật tử, quí đồng hương trong nước và hải ngoại, cũng như toàn thể đồng bào trên thế giới, một năm được:
Thân Tâm thường lạc – Vạn sự cát tường, Và cuộc sống luôn an khang, hạnh phúc trong cảnh chân thanh bình, an lạc.
Nguyện cầu toàn Giác Linh quí vị quá cố, toàn anh linh các vị Anh Hùng Liệt Sĩ, các vị Anh Thư vô danh, hữu danh đã hy sinh cho lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc, cho Đạo Giáo được đồng tiêu dao Cực Lạc, đồng an nghỉ vĩnh hằng.

Xuân
Xuân tuyệt đối vui tươi
Xuân thanh tịnh, sáng ngời
Xuân, chính Xuân Vi Diệu
Xuân hạnh phúc muôn nơi
An lạc mười phương trời
Thanh bình giăng ba cõi
Muôn loài Xuân phơi phới
Xuân, thật Xuân người ơi!

Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và các Ni Sư Thiền Viện Sùng Nghiêm thành tâm kính chúc.


Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, trụ trì chùa Hương Tích, Santa Ana. (Hình: Phúc Quỳnh)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Trước thềm năm mới 2015 – Năm Ất Mùi
Xin thay mặt Hòa Thượng Phương Trượng chùa Hương Tích Santa Ana,
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, Giới Đức Nghiêm Minh, Thân Tâm Cụ Túc, Phật Sự Viên Thành, Chúng Sinh Dị Độ
Thân chúc tổ chức đoàn thể, cơ sở thương mại, quí đồng hương và Phật tử
Gia Đình Hưng Thạnh
Sự Nghiệp Hạnh Thông
Vạn Sự Cát Tường
Sở Cầu Như Ý
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trụ trì Tỳ kheo ni Thích Minh Từ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT