Người Việt Khắp Nơi

Lễ giỗ bách nhật HT Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao

Wednesday, 18/09/2019 - 05:12:19

Thượng Tọa Thích Phước Hậu tân trụ trì chùa Bảo Quang và môn đồ pháp quyến của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã tổ chức Lễ giỗ Bách Nhật (100 ngày) cho Hòa Thượng Viện Chủ...

Ban Tiếp Tân trước bàn thờ cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Thượng Tọa Thích Phước Hậu tân trụ trì chùa Bảo Quang và môn đồ pháp quyến của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã tổ chức Lễ giỗ Bách Nhật (100 ngày) cho Hòa Thượng Viện Chủ sáng lập chùa Bảo Quang, viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019 nhằm ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi tại chùa Bảo Quang, Trụ thế 69 năm, 55 năm tăng lạp,44 năm hạ lạp.

Buổi lễ do Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp chương trình. Đại Đức giới thiệu về tham dự và Chứng Minh cho buổi lễ có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, quý Hòa Thượng: Thích Viên Lý, Thích Minh Mẫn, Thích Nhật Quang, Thích Chơn Tôn, Thích Thông Hải, Thích Thiện Long, Thích Huệ Minh, Thích Tâm Thành, Thích Tâm Vân, Thích Minh Trí, Thích Quảng Mẫn,Thích Giác Minh Thích Pháp Trí, chư tôn thiền đức Tăng.
Về phía Ni Trưởng, Đại Đức giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Như Định (Viện Chủ Tu Viện Đại Bi), Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa (Viện Chủ chùa Dược Sư) và xin phép giới thiệu chung toàn thể chư Tăng, Ni và toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Sau đó, Đại Đức cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Hậu, tân trụ trì chùa Bảo Quang lên có lời cảm niệm ân sư.


Thượng Tọa Thích Phước Hậu, tân trụ trì chùa Bảo Quang, và các vị trong môn đồ pháp quyến đi đầu, sau đến chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện chùa Bảo Quang. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Đại Đức Đức Trí là một nhà sư trẻ có biệt tài “xuất khẩu thành thơ”nên khi mở đầu nghi thức tác bạch, Đại Đức nói, “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mãn - nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Hôm nay kỷ niệm bách nhật trai tuần cố Hòa Thượng Viện Chủ khai sơn chùa Bảo Quang đạo hiệu thượng Quảng hạ Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao, môn đồ pháp quyến chúng con thành kính kiện thỉnh quý ngài quang lâm về đại bổn tự để rước lễ tưởng niệm giác linh ân sư. Giờ đây đạo tràng được chuẩn bị, thành tâm kiện thỉnh quý ngài hoan hỷ quang lâm chánh điện để chính thức tác pháp Lễ Tưởng Niệm, Lễ Cúng Ngọ, Lễ Cung Tiến Giác Linh cũng như pháp hội cúng dường trai tăng trưa hôm nay. Ngưỡng nguyện qúy ngài từ bi hoan hỷ cho môn đồ pháp quyến chúng con.”
Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý vị khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị và dành phút tưởng niệm giác linh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Trong giây phút Tưởng Niệm, Đại Đức Đức Trí trịnh trọng thưa qua những vần thơ, “Cố Hòa Thượng ân sư không quản ngại một mình nơi đất khách, kiến lập chùa Bảo Quang điện nguy nga, chừ khép lại một trang đời bỏ ngỏ, kiếp phù sinh trả lại kiếp phù sinh, người quẩy gót về phương trời biền biệt, đất Cali thổn thức nỗi ân tình, người đã đến như bao lần đã đến, rồi ra đi như ánh chớp thật nhanh. Những trước tác, những vần thơ còn đó, Thanh Trí Cao muôn đời vẫn lưu danh.”

Sau khi môn đồ pháp quyến đồng quỳ gối lạy trước bàn thờ có di ảnh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Đại Đức Đức Trí hết lời ca ngợi công đức cố Hòa Thượng Quảng Thanh và tuyên bố lý do, “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính bái bạch chư tôn Trưởng lão Hòa Thượng chứng minh; chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư tôn đức Ni. Ta Bà thỏa mãn về cõi Phật, Niết Bàn tự tại giữ nguyện xưa. Hiện thân nay đã đâu còn nữa, tứ chúng môn đồ mãi nhớ thương. Thoạt nhìn thế cuộc như giấc mộng, sanh tử Niết Bàn vẫn không hay, Thầy đi để lại bao niềm nhớ, đạo nghiệp muôn đời vẫn khắc ghi.


Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành ngỏ lời trong Lễ Giỗ 100 ngày cố HT Quảng Thanh. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Hạnh nguyện của cố Hòa Thượng đạo hiệu Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao tuyệt diệu như thế, như ánh trăng in đáy nước, ngài đã đến và đi vằng vặc như trăng sao, êm đềm như gió mát, mang hạnh nguyện của một bậc sứ giả Như Lai, một con người biểu trưng cho sự cương trực, lòng từ bi và đức tính khiêm cung, hơn 70 năm phụng sự cho đạo pháp, ngài chính là cây đại thọ cho hàng hậu thế hoa nở trên đất khách quê người, muôn người được lợi lạc. Hôm nay nhân ngày lễ bách nhật trai tuần cố Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh, khai sơn chùa Bảo Quang, Chủ Tịch HĐĐHGHPGVNTTG, môn đồ pháp quyến chúng con long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm; đó là lý do mà chúng con tổ chức buổi lễ sáng hôm nay.”

Sau khi ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão chứng minh, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni, quý quan khách cùng qúy cơ quan truyền thông báo chí và qúy đồng hương Phật tử, Thượng Tọa có lời cảm niệm thật xúc động, “Ân Sư của chúng con viên tịch, ấy lẽ tự nhiên như lá rụng về cội, nước chảy ra khơi. Sống gửi thân sanh tử một đời, thác về chốn Niết Bàn muôn thuở. Thầy của chúng con thuận lý vô thường, xả bỏ báo thân trở về cố quốc thân yêu. Người đi thì đã đi rồi nhưng người ở lại bao giờ cũng giữ trọn nỗi niềm nhớ nhung, thương tiếc một bậc minh sư khả kính.


Chư tôn đức cử hành Lễ Tưởng Niệm bách nhật Giác Linh cố HT Thích Quảng Thanh Thư vào sáng Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9, tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

“Nhưng bên giác linh thầy, thời gian thấm thoắt trôi qua quá nhanh, mới đây mà đã 100 ngày thầy xa cách chúng con rồi! Lúc còn sanh tiền thầy đã trọn đời cống hiến cho đạo pháp và xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Bảo Quang, thầy đã mãn duyên nơi cõi Ta Bà và nhẹ gót về Tây, phút cuối cùng còn vọng nơi đây ân thầy cao tựa Thái Sơn, nghĩa thầy sâu thẳm còn hơn bể ngàn. Lời của thầy như khuôn vàng thước ngọc. Tuy mộc mạc đơn sơ nhưng từng chữ, từng lời đã ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng con. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho chúng con làm hành trang mà tiếp bước theo sự nghiệp của thầy.

“Nhưng than ôi! Bể dâu bao cuộc vô thường, Nụ cười thầy đã tỏ tường sắc không. Giờ đây, chùa Bảo Quang vẫn còn đó, cảnh cũ vẫn còn đây mà thầy đã ra đi biền biệt, những câu nói thân thương ngày nào còn trong âm vang hoài niệm giác linh thầy. Tình sâu nghĩa nặng, lời ngắn ý thô, cảm niệm giác linh thầy chúng con vô cùng kính tiếc, cố nén đau thương để tăng phần nguyện lực. Giờ đây phủ phục trước giác linh thầy trong lễ tưởng niệm bất diệt. chúng con nghẹn ngào nức nở. Nguyện cầu giác linh thầy Phật quốc cao đăng, cõi vô sinh thầy tịch nhiên thường lạc, chốn liên đài thầy về rực ánh hào quang, và chúng con xin nguyện noi theo đạo hạnh của thầy trong suốt cuộc đời tu tập, ngõ hầu báo đáp thâm ân giáo dưỡng trong muôn một. Ngưỡng mong Giác Linh Thầy thùy từ chứng giám.”

Tiếp theo là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Viên Lý và trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành. Nhị vị Hòa Thượng đều ca ngợi cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là một con người đa tài, đã hết lòng đem hết khả năng, tài nghệ của mình cống hiến cho đạo pháp và để lại cho đời nhiều trước tác giá trị cũng như ngôi chùa Bảo Quang uy nghi đồ sộ. Hai vị Hòa Thượng kêu gọi quý Phật tử tiếp tục hỗ trợ cho Thượng Tọa tân trụ trì, để Thượng Tọa có thể tiếp tục hoàn tất những công trình nào cố Hòa Thượng Quảng Thanh còn dang dở, và duy trì ngôi chùa Bảo Quang mãi mãi nơi xứ người.

Sau các lời phát biểu, chư tôn đức Tăng Ni ra trước chánh điện cử hành lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Giác Linh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sớm cao đăng Phật quốc.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thế danh là Dương Thanh Tùng, đạo hiệu Thích Quảng Thanh, bút hiệu Thanh Trí Cao, sinh năm 1951 tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, thân phụ là cụ ông Dương Huynh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Sáng, pháp danh Quảng Lập, ngài là con út trong gia đình có 5 anh chị em, hiện chỉ còn lại người chị thứ 3.


Thượng Tọa Thích Phước Hậu đọc lời cảm niệm trong buổi lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Xuất gia năm 1964 với Hòa Thượng Thích Minh Chơn, trú trì chùa Phổ Hiền, Tuy Phong, Bình Thuận, cầu pháp với Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ, trú trì chùa Đông Hưng, Thủ Thiêm Saigon. Thọ Tỳ Kheo giới tại Đại Giới Đàn thiện Hòa chùa Ấn Quang Saigon vào tháng 6 năm 1975. Năm 1980 -1984 ngài theo học chương trình Cao Đẳng đặc biệt tại tu viện Quảng hương Già Lam Saigon do Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm Giám Viện.
Năm 1985 vượt biên đến Pulau Galang, Indonesia. Năm 1986 đến định cư tại Nam California, được thầy Viên Lý, Viện chủ chùa Diệu Pháp và Trung Tâm Chân Nguyên ở thành phố Alhamra mời về cộng tác. Hòa Thượng cũng được Hội Phật Giáo chùa Hương Tích ở Santa Ana mời làm trụ trì một thời gian. Tháng 3 năm 1989 sáng lập chùa Bảo quang tại Fountain Valley. Năm 1990 chùa dời về thành phố Garden Grove trên đường Magnolia.
Năm 2002 mua được khu nhà thờ Tin Lành cũ rộng trên hai mẫu và bắt đầu xây dựng chùa Bảo Quang, trở thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo đồ sộ như hôm nay. Hòa Thượng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới, chủ bút tạp chí Trúc Lâm, thực hiện hai chương trình phát thanh Phật Giáo trên hệ thống của đài truyền hình VNA-TV 57.3 và chương trình Hành Trình Giác Ngộ trên đài truyền hình IBC. Suốt 25 năm, vào mỗi nThu71 Ba hàng tuần, Hòa Thượng tổ chức phát cơm từ thiện cho người vô gia cư tại Santa Ana.
Hòa Thượng Quảng Thanh với bút hiệu Thanh Trí Cao, là một nghệ nhân có nhiều biệt tài làm thơ, hội họa, nhiếp ảnh, cắm hoa, âm nhạc. Hòa Thượng đoạt được nhiều giải thưởng cao quý trong các lãnh vực trên. Tại khuôn viên chùa Bảo Quang, Hòa Thượng đã sưu tầm được một kho tàng cổ vật về Phật Giáo và nghệ thuật Việt Nam rất giá trị.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cũng là một nhà sư Phật Giáo chống Cộng mạnh mẽ. Hòa Thượng đã xả báo thân lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại chùa Bảo Quang sau khi bị ung thư gan. Hòa Thượng đã để lại Trung Tâm Văn hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang cho người cháu mà Hòa Thượng đã dẫn dắt đi tu từ nhỏ nay là Thượng Tọa Thích Phước Hậu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT