Người Việt Khắp Nơi

Gia đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại họp mặt tất niên

Tuesday, 17/01/2017 - 06:36:18

Một số bà con đến từ San Diego như cô Bé Bảy, sinh quán tại Tha La Xóm Đạo (Hậu Nghĩa) cho biết, “Cô ngủ không được, nôn được gặp đồng hương.”

Bài THỦY NGÂN

“Sở dĩ có những buổi họp mặt như thế này là do những thằng còn sống tổ chức để gặp nhau tưởng nhớ những thằng đã chết.” Đó là lời nói chân tình mộc mạc của ông Danh Thư Viện. Ông Danh làm việc ở Hậu Nghĩa 5 năm và cũng đã nhiều lần chứng kiến anh em bạn hữu của mình nằm xuống nơi đây.
Ông chỉ tay vào bản đồ Hậu Nghĩa kể tiếp, “Cái đoạn đường từ Quốc Lộ 1 vô Hố Bò có 4 cây số, ngắn ngủn thôi, cái xã tui coi là xã Trung Lập, cái tên cũng bất nhơn nữa. Cái xã đó dựa sát lưng là hàng rào, đi ra ngoài sau xã bên hàng rào là Hố Bò, nếu mà nói đầu của lính VNCH, Việt Cộng, lính Mỹ, dân thường xếp lớp cũng không hết, chết nhiều lắm!”

Gia đình Hậu Nghĩa cùng làm lễ chào quốc kỳ trước khi dùng tiệc trưa trong ngày Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017 tại nhà hàng Majestic trên đường Endinger, thành phố Santa Ana. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Thành viên của Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại đa số là quân dân cán chính từng đến đó làm việc và chiến đấu, những người sanh quán tại đây cũng có nhưng ít. Chính vì từng trải qua cuộc chiến sinh tử bên nhau cho nên những thành viên Hậu Nghĩa xem nhau như người nhà, là gia đình. Mỗi năm họ gặp nhau chỉ một lần vào dịp Xuân về để ôn lại những kỷ niệm một thời gian khổ bên nhau và tưởng nhớ đến những chiến hữu đã qua đời. Và tiệc tất niên của Gia Đình Hậu Nghĩa đã diễn ra hết sức ấm cúng vào trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 1, 2017 tại nhà hàng Majestic trên đường Endinger, thành phố Santa Ana.

Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster, cũng đến tham dự tiệc tất niên với gia đình Hậu Nghĩa với tư cách là đồng hương Trảng Bàng. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Khoảng 12 giờ 15 phút gia đình Hậu nghĩa đứng dậy làm lễ chào cờ và một phút mặc niệm. Sau đó ông hội trưởng Đỗ Văn Bảy lên phát biểu chào mừng quan khách. Ông Bảy cho biết, “Cũng như tất cả đồng hương, khi tổ chức được một cuộc họp mặt, mọi người về đây rất là vui, gặp nhau tâm tình. Sinh hoạt của gia đình Hậu Nghĩa chúng tôi là đặt trong cái tình thân, an ủi nhau, chia sẻ những nỗi thăng trầm trong cuộc sống nơi xứ người này. Sở dĩ chúng tôi phát hành đặc san mà năm nay là năm thứ 18. Mười-tám năm qua, tất cả đặc san đều được gửi vào Thư Viện Việt Nam nhằm mục đích là giữ lại và phát triển nền văn hóa nhân bản của VNCH nối tiếp và sinh ra ở hải ngoại này. Ngoài ra chúng tôi còn nói về vấn đề văn hóa, chúng tôi có thêm bài như là tài liệu chứng tích về cuộc chiến tranh vừa qua để sau này con em thế hệ ở nước ngoài muốn tìm về nguồn có thể dùng nó để làm tài liệu tham khảo.”

Từ phải qua là bác sĩ Nguyễn Sơn Đông (Virginia), ông Đỗ Văn Bảy (Hội Trưởng Hội Hậu Nghĩa Hải Ngoại), nhà văn nhà thơ Trạch Gầm, ông Nguyễn Lộc Thọ (Phó Hội Trưởng). (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Tham dự tiệc tất niên với gia đình Hậu Nghĩa có nhà văn nhà thơ Trạch Gầm. Ông nói, “Hậu Nghĩa là vùng đất nằm trong phạm vi trách nhiệm yểm trợ của đơn vị chú, nên chú lên xuống Hậu Nghĩa rất là nhiều. Ở đó có hai quận Củ Chi và Trảng Bàng thì tình hình lúc đó, Việt Cộng hoạt động rất là mạnh. Vì chú lên xuống nhiều nên rất là thân tình, mỗi lần mà Hậu Nghĩa tổ chức tiệc đồng hương chú đều đến tham dự. Ở đó có nhiều bạn bè chú nằm xuống vĩnh viễn trong những lần tụi chú lên xuống, thời gian chiến tranh cực khổ nhưng đầy tình anh em. Thành ra đến đây gặp bạn cũ, mặc dầu không cùng đơn vị nhưng biết nhau.”

Bên cạnh đó có bác sĩ Nguyễn Sơn Đông từ Virgina. Ông cho biết, “Tôi ở Đức Hòa (thuộc Hậu Nghĩa) 4 năm, mà hồi xưa nghe nói Đức Hòa là run tại vì trên đó Việt Cộng không à, đầy nhóc, nói xin lỗi, đi ra khỏi doanh trại là phải xách súng theo, đi vệ sinh chạy ra ngoài cũng xách súng theo. Năm nào có họp mặt là tôi xuống, tôi là gốc Gò Công nhưng phục vụ bốn năm ở đó, thành ra tôi thương cái tình, quận đó là cái quận nghèo, nắng bụi mưa bùn, nghèo thiệt là nghèo. Thiệt tình gặp lại (đồng hương) thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ cái đơn vị của mình. Tôi chưa có đổ máu ở Đức Hòa nhưng mồ hôi nước mắt đã nhiều rồi.”

Giáo sư Nguyễn Hữu Phước (bìa trái) ngồi chung với các bạn hữu Hậu Nghĩa. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Và giáo sư Nguyễn Hữu Phước, nguyên quán Bến Tre, là thân hữu của Hậu Nghĩa lần đầu tiên tham dự tiệc tất niên với gia đình Hậu Nghĩa. Ông chia sẻ, “Năm nào đặc san (Hậu Nghĩa) cũng hay lắm, tôi dự phần với tính cách viết bài cho đặc san nhiều hơn hoạt động khác, năm nay tôi viết về con gà và từ ngữ liên quan tới chữ ăn, tiếng Việt đa dạng, chữ ăn không trong tiếng Việt ba mấy bốn chục trang. Tôi rất là vui, tôi hổng dè có nhiều bạn trong này hơn tôi tưởng.”

Một số bà con đến từ San Diego như cô Bé Bảy, sinh quán tại Tha La Xóm Đạo (Hậu Nghĩa) cho biết, “Cô ngủ không được, nôn được gặp đồng hương.”

Và vợ chồng ông Nguyễn Kim Quang và bà Bích Liễu, “Năm nào cũng tới, thấy vui lắm giống như mình về quê, nhận được thiệp mời rất nôn nao trong người.”

Góp mặt giúp vui phần văn nghệ có ca sĩ Hương Lan với hai bài Cánh Thiệp Đầu Xuân và Rau Đắng Mọc Sau Hè. Cô không nhận thù lao và còn đem thêm những đĩa hát của chính cô để giúp gây quỹ cho Hậu Nghĩa. Buổi tiệc tất niên kéo dài đến khoảng 3 giờ thì kết thúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT