Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Gò Công giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định

Friday, 26/08/2022 - 03:07:50

Bà con người Gò Công dù sống ở bất cứ đâu cũng nhớ ngày húy kỵ vị anh hùng dân tộc: Đức Bình Tây Đại Tướng Quân...


Tế lễ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định ngày 21.8.2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

Bà con người Gò Công dù sống ở bất cứ đâu cũng nhớ ngày húy kỵ vị anh hùng dân tộc: Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, một vị anh hùng chống thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Tại Nam California, Hội Đồng Hương Gò Công do dược sĩ Trần Nghĩa Đời làm Hội Trưởng, năm nào cũng tổ chức Lễ Húy Kỵ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định rất long trọng. Năm nay lễ húy kỵ lần thứ 158 của Ngài được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8, 2022, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace , Garden Grove.

Trên sân khấu của nhà hàng, bàn thờ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân được thiết trí long trọng, đèn hoa rực rỡ, khói hương nghi ngút. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, trong phút mặc niệm, ngoài lời tri ân tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, đồng hương Gò Công không quên tưởng niệm một số đồng hương đã an giấc nghìn thu nơi đất khách quê người như ông Lê Thiện Tùng, cựu Phó Tỉnh Trưởng Gò Công, cựu Hội Trưởng sáng lập Hội Ái Hữu Gò Công, Đại úy Bác sĩ Nguyễn Duy Bằng (Bệnh viện Tiểu Khu Gò Công), Đại úy Đoàn Văn Tư, Tiến sĩ Danh Kinh Luân, bà Trần Văn Đạt phu nhân tiến sĩ Trần Văn Đạt, ông Tony Trần Văn Hoài phu quân của bà Frances Nguyễn Thế Thủy, và mới đây nhất ông Nguyễn Minh Chiêu, cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Gò Công, sáng lập công ty thực phẩm Tây Hồ.


Ông Ngọc Ẩn đọc Văn Tế ca ngợi công đức vị anh hùng Trương Công Định. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi ông Lưu Sang đọc tiểu sử Đức Bình Tây Đại Tướng Quân, ông Hồ Minh Xuân trong vai trò MC mời cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn, ông Hội Trưởng đương nhiệm Trần Nghĩa Đời và ông Nguyễn Văn Trọng lên trước bàn thờ cử hành Tế Lễ gồm dâng hương, dâng rượu, dâng trà và ông Ngọc Ẩn đọc Văn Tế.

Bài Văn Tế đã nói lên quá trình tranh đấu chống quân Pháp của vị anh hùng Trương Công Định, trong đó có đoạn: “Hôm nay chúng tôi thành kính tưởng niệm công đức của Đức Ông và chư vị. Chính khí của Đức Ông về với non sông mãi mãi. Lòng son của Đức Ông hai vầng Nhựt Nguyệt sáng tỏ bất diệt. Nhớ Linh xưa; trong lúc giặc Pháp xâm chiếm đất nước, lòng người sôi sục trước cảnh nước sắp mất, nhà sắp tan, Đức Ông đã đem hết tâm trí quy tụ Nghĩa Quân về dưới trướng, quyết đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi.

“Thật là: Đất Quảng Ngãi con nhà danh tướng / Làng Bình Sơn âm hưởng chí hùng / Sanh chàng Trương Định hiếu trung / Lớn lên giúp nước, thủy chung một lòng.


Hoàng tử Bảo Ân, người con út của Hoàng Đế Bảo Đại tham dự lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Vì vận nước cho nên:

“Theo thân phụ vào thành Gia Định / Lại chẳng may cha bịnh lìa trần/ Đất Gò Công là chỗ nương thân / Mộ binh chống Pháp bao lần góp công / Giữ Định Tường, sau lần Đồn Kỳ Hòa bị vỡ / mộ Nghĩa Quân chống đỡ khắp nơi / Từ Biên Hòa, Chợ Lớn đến Đồng Tháp Mười / Từ Gò Công cho đến Lý Nhơn, Cồn Đa Phước, Chợ Mỹ Tho/ Đánh cho giặc Pháp tơi bời lo sợ... Nhưng than ôi!

“Cơ Trời đã định!... Huỳnh Công Tấn / Một tên phản bội / Đem giặc thù hãm hại, gây rối quân nhà. Trước tình hình sức cô thế yếu.

“Thế là Ngài Trương Công thà tuẫn tiết cho tròn nghĩa khí tại Đám Lá Tối Trời rừng Gia Thuận. Thật là “Sanh vi Tướng, tử vi Thần.” Hôm nay đây, nhân ngày Húy Kỵ của Đức Ông, chúng tôi thiết lễ, thành kính nguyện cầu Đức Ông và chư vị bộ hạ, chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Cầu xin Đức Ông phù trợ cho đất nước Việt Nam sớm thoát cơn khổ ải, dân tộc Việt Nam được hưởng thạnh trị thái bình, ấm no hạnh phước. Kính xin Đức Ông và chư vị phù hộ cho mọi gia đình con dân Gò Công được dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông. Cúi xin Tôn Thần ban phước lành cho chúng tôi Chúng tôi đồng kính bái.”


Một số khách quý tham dự, trong đó có nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân Thanh Liễu, Tiến sĩ Phạm Thị Huê và phu quân kỹ sư Nguyễn Vĩnh Long. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Quan khách tham dự buổi lễ có Hoàng Tử Bảo Ân (con út của cựu hoàng Bảo Đại); ông và bà Jackie Bông; bà Nguyễn Thế Thủy (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster); ông Sơn Rotha Hội Trưởng Hội Sóc Trăng và bà Hạnh Ngọc Phó Hội Trưởng; bà Nguyễn Thanh Mỹ (Chủ Tịch Reaching Out Foundation) và phu quân Phạm Đăng Khải; ông bà bác sĩ Khưu Ngọc Tiên; bà Đoàn Huyền Trang (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bến Tre); ông Trần Văn Phú (Hội Trưởng Hội Thân hữu Kiên Giang) và Ban Chấp Hành; Cô Huỳnh Hường (cựu Hội Trưởng Hội Thân Hữu Mỹ Tho; Trung Học Nguyễn Đình Chiểu và nữ Trung Học Lê Ngọc Hân); ông Đặng Kim Thu (thân hữu Mỹ Tho); Trưởng Nhóm Ân Tình Viễn Xứ và các thành viên Thủy Tiên; Ngọc Hiếu, Ngọc Hoa, Vinh Hiển; nhóm cư sĩ chùa Điều Ngự gồm quý ông Hoàng Phong, Nhật Hoàng, Trần Vĩnh Trị và Nguyễn Trọng Từ; Đại diện Hội Sư Phạm, Hội Petrus Ký; Nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân Thanh Liễu; Hội thân hữu Trà Vinh; Nhóm Dược sĩ 67-69; và rất nhiều đồng hương Gò Công từ khắp nơi đến tham dự.

Sau phần giới thiệu quan khách, Dược sĩ Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quan khách, thân hữu và đồng hương Gò Công. Sau đó ông mời Hoàng Tử Bảo Ân phát biểu, và chương trình bước sang phần Phát Giải Hiếu Học, nhập tiệc và văn nghệ với tiết mục Hát Bội do anh Ngọc Ẩn phụ trách.


Dược sĩ Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Hội Gò Công đọc diễn văn khai mạc (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Gò Công là một tỉnh nhỏ nhưng có nhiều điểm rất đặc biệt, có người nổi tiếng như bà Thái Hậu Từ Dũ và Hoàng Hậu Nam Phương, vợ vua Bảo Đại. Gò Công là tỉnh duy nhất trồng được cây Sơ Ri ngọt lịm, các món ăn độc đáo như yến sào Gò Công, gỏi nham , gỏi da cá đuối, bánh bò nước dừa, bánh vá, bánh xèo, bánh bía, mì Miễu Bà, Cốm Dẹp, mì Hòa Nghị, bún suông… toàn những món ăn tuyệt hảo của Gò Công. Thế nên xa quê hương, nhớ về cố quốc, Hồng Phan người Gò Công đã nói lên nỗi niềm của mình, “Nhớ nhiều, nhiều lắm và nhớ đến quay quắt, nghẹn ngào, vì không biết đến bao giờ tôi mới được tái hồi quê cũ Gò Công.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT