Thế Giới

Đồng hồ Bảo Đại được kỳ vọng đấu giá đắt nhất thế giới

Friday, 12/05/2017 - 07:31:58

Chiếc đồng hồ này có giá trị cao bởi nó từng thuộc về Bảo Đại, vị hoàng đế phong kiến cuối cùng của Việt Nam (vị vua thứ 13 của triều Nguyễn). Vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ này tại Geneva vào năm 1954, khi tham gia một hội nghị về vấn đề hòa bình ở Đông Dương.



THỤY SỸ - Các nhà sưu tập kỳ vọng, chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062, từng thuộc sở hữu của vị vua cuối cùng của Việt Nam, có thể được trả giá hơn $2.5 triệu Mỹ kim. Trước phiên đấu giá diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, trong hai ngày cuối tuần 13 và 14 tháng 5 tới đây, các nhà sưu tập đánh giá chiếc đồng hồ Reference 6062 có tên “Bao Dai” có khả năng sẽ trở thành chiếc Rolex đắt nhất từng được đấu giá.
Mức trả giá có thể vượt trên $2.5 triệu Mỹ kim - mức giá dành cho chiếc Rolex Reference 4113 Split-Second Chronograph hơn 1 năm trước. Trước đó, giá trị ước tính của chiếc đồng hồ này đã đạt trên $1.5 triệu Mỹ kim. Chiếc Rolex của vua Bảo Đại từng được giới thiệu là chiếc đồng hồ “có giá trị và được yêu thích nhất”, cũng như là một trong những mẫu dạng vỏ hàu "mang tính biểu tượng và phức tạp nhất" từng được nhà sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ chế tạo.
Đây là dòng Rolex “Triple Calendar” với lịch Mặt trăng (Âm lịch) bằng vàng, và là 1 trong ba mẫu có mặt số màu đen và được trang trí kim cương. Trong đó, chiếc “Bao Dai” là mẫu duy nhất được đính kim cương vào những giờ chẵn. Năm 2002, chiếc Rolex này từng được bán cho một nhà sưu tập tư nhân tại phiên đấu giá của hãng Philips, với mức giá kỷ lục $235,000 Mỹ kim.
Chiếc đồng hồ này có giá trị cao bởi nó từng thuộc về Bảo Đại, vị hoàng đế phong kiến cuối cùng của Việt Nam (vị vua thứ 13 của triều Nguyễn). Vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ này tại Geneva vào năm 1954, khi tham gia một hội nghị về vấn đề hòa bình ở Đông Dương.

Sở cảnh sát bị trộm mất tiền tang vật
NHẬT – Hơn 85 triệu yen tiền mặt ($750,000 Mỹ kim) đã bị đánh cắp từ tủ sát an toàn của một Sở cảnh sát ở Hiroshima, Nhật Bản, và hiện nhà chức trách vẫn chưa tìm được thủ phạm. Khoảng 8 giờ tối ngày 8 tháng 5, một cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Hiroshima Chou, thành phố Hiroshima, hốt hoảng phát hiện số tiền 85.72 triệu yen, vốn nằm trong tủ sắt an toàn của cơ quan này, đã “không cánh mà bay.”
Nhà chức trách đã lập tức điều tra sự việc, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm. Mọi nghi vấn đang đổ dồn vào 1 trong số các nhân viên làm việc tại sở cảnh sát. Được biết, số tiền này là tang chứng của một vụ gian lận. Tuy nhiên, đại diện Sở cảnh sát Hiroshima Chou từ chối tiết lộ lí do vì sao họ giữ một số tiền lớn như vậy trong tủ sắt.
“Thật đáng tiếc khi một vụ trộm nghiêm trọng như vậy lại xảy ra ngay trong một sở cảnh sát” - ông Hiromi Yamada, Phó cảnh sát trưởng Hiroshima Chou cho biết. Sở cảnh sát Hiroshima Chou nằm ở trung tâm thành phố Hiroshima, bên cạnh là Sở cảnh sát quận Naka.

Phi công bị điều tra vì mời nữ hàng khách vào buồng lái
BẮC KINH - Một phi công hãng Hàng không quốc tế Pakistan đã bị điều tra, sau khi ông mời một nữ hành khách Trung Quốc vào buồng lái suốt 2 tiếng bay. Trong chuyến bay số hiệu PK-852 từ Tokyo, Nhật Bản tới Bắc Kinh, Trung Quốc hồi đầu tuần, phi công chính Shahzad Aziz của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan đã rời buồng lái tới bắt chuyện với một nữ hành khách người Trung Quốc, và mời cô vào ngồi chung trong buồng lái cho tới khi hạ cánh. Một phóng viên tình cờ chứng kiến sự việc và quay phim lại khoảnh khắc cô gái quay lại ghế ngồi. Phóng viên này liên tục đặt câu hỏi, nhưng cô gái không cho biết cô là bạn hay người thân của phi công.
Theo luật hàng không quốc tế, người không có nhiệm vụ không được phép vào buồng lái trong hành trình bay. Người dùng mạng xã hội cho rằng, phi công chính đã gây nguy hiểm cho tính mạng hành khách khi mời người lạ vào ngồi chung.
Được biết, phi công Shahzad Aziz là em họ của giám đốc An toàn hàng không của hãng hàng không Quốc tế Pakistan Naved Aziz. Phát ngôn viên hãng này nói rằng, việc hành khách vào buồng lái không đe dọa an ninh, nhưng hứa rằng hãng sẽ điều tra sự việc. Trước đó vài ngày, phi công Amir Akhtar Hashmi của hãng hàng không Quốc tế Pakistan đã bị đình chỉ vì ngủ gục và để thực tập viên điều khiển buồng lái.

Người thất nghiệp đổi đời sau trúng số $36 triệu
ÚC – Một người đàn ông thất nghiệp sống ở phía tây thành phố Sydney, Úc, đã trúng 50 triệu đô-la Úc ($36 triệu Mỹ kim) khi mua xổ số Powerball. Người đàn ông ẩn danh, khoảng hơn 30 tuổi, là người chiến thắng duy nhất trong phiên xổ số Power Ball ngày thứ Năm ở Úc. Anh cho biết đã thất nghiệp từ cuối năm 2016, và giải thưởng này là một sự kiện làm thay đổi cuộc đời. "Đó là một cuộc đổi đời! Tôi thậm chí không biết trong số 50 triệu có bao nhiêu số 0,” người đàn ông may mắn cho biết.
Anh cho biết sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng một cách rộng rãi, bằng cách chia sẻ cho bạn bè, gia đình và quyên góp cho các quỹ từ thiện. "Tôi sẽ chia sẻ nó với gia đình và các bạn tôi. Khi tôi thắng, tôi muốn những người xung quanh tôi cũng thắng", anh nói. "Tôi cũng muốn được rộng lòng giúp đỡ mọi người, ở một dạng từ thiện nào đó.”
Năm 2016, một cặp đôi ở bang Queensland trúng thưởng 70 triệu đô-la Úc của giải Powerball. Trước đó, năm 2013, một nhóm bạn ở Gold Coast đã mua được chiếc vé số Oz Lotto cũng trúng 70 triệu đô-la Australia. Đây là 2 giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Úc từ trước đến nay.

Phát hiện sự sống sớm nhất trên Trái Đất
ÚC – Các nhà khoa học Úc vừa công bố mẫu hóa thạch cho thấy sự sống có thể đã xuất hiện trên Trái Đất 3.48 tỷ năm trước đây. Các nhà khoa học tại Đại học New South Wales (UNSW) khám phá bằng chứng về sự sống sớm nhất trên Trái Đất trong những tảng đá 3.48 tỷ năm, hình thành từ lớp trầm tích tại suối nước nóng cổ xưa ở Pilbara, phía tây Úc.
Mẫu hóa thạch được xác định là các cấu trúc đá stromatolite xếp thành lớp do vi khuẩn tạo nên. Phát hiện này không những cho thấy sự sống vi khuẩn tồn tại trong suối nước nóng từ rất sớm, mà còn phá vỡ kỷ lục trước đây về dấu hiệu sự sống lâu đời nhất thế giới của vi khuẩn, được lưu giữ trong các trầm tích 2.7 – 2.9 tỷ năm tuổi ở Nam Phi.
"Khám phá của chúng tôi đã kéo dài kỷ lục xuất hiện sự sống trong các dòng suối nước nóng lên tới hơn 3 tỷ năm. Sự sống hình thành trên đất liền sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây khoảng 580 triệu năm", Tara Djokic, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Kết quả nghiên cứu củng cố lý thuyết của Charles Darwin, cho rằng sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ một số nơi chứa nước ấm áp trên đất liền, chứ không bắt nguồn trong lòng đại dương như nhiều giả thuyết trước đây. "Nghiên cứu của chúng tôi sẽ giúp ích nhiều cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa, bởi vì hành tinh đỏ có những dòng suối nước nóng cổ đại có độ tuổi tương tự như ở Pilbara,” Djokic nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT