Người Việt Khắp Nơi

Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh tại Giáo Xứ Saint Barbara

Sunday, 21/12/2014 - 07:32:01

Ông nói, “Cám ơn qúy anh chị đã dùng lời ca tiếng hát, hòa lẫn những âm thanh của các nhạc cụ để giúp cho các thánh lễ thêm phần sốt sắng và giúp mọi người nâng tâm hồn lên với Chúa.”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Để đón mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, Giáo xứ Saint Barbara do Linh mục Agustino Vũ Ngọc Long làm Giám Quản, các linh mục Phó Xứ :Giuse Trần Văn Kiểm, Maanuel Lopez Gonzales (Mễ Tây Cơ) và linh mục Tom Trần, SVD, Phó Tế Joseph Nguyễn Ánh cùng Hội Đồng Mục Vụ ba sắc dân Mỹ, Mễ, Việt đã tổ chức Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh tại thánh đường giáo xứ vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, 19 tháng12, 2014.

Ca đoàn Thánh Giuse đồng ca nhạc phẩm “Muôn Tinh Tú Đêm Nay.” (Thanh Phong/Viễn Đông)




Trước giờ khai mạc, bên trong thánh đường đã không còn ghế trống, giáo dân Mỹ, Mễ, Việt ngồi xen lẫn nhau. Trên cung thánh, hai bên tượng Chúa chịu nạn có hai cây thông cao đến trần nhà thờ đã được thắp sáng với hàng ngàn bóng đèn hắt ra ánh sáng lung linh, huyền ảo.
Linh mục Tom Trần thay mặt quý Linh mục ra trước cung thánh dâng lời cầu nguyện, sau đó Linh mục ngỏ lời chào và giới thiệu các MC cho đêm Thánh nhạc. Trong lúc đó, Linh mục Quản xứ Vũ Ngọc Long ngồi chung với giáo dân phía hàng ghế bên tay phải giữa nhà thờ, Linh mục Phó xứ Trần Văn Kiểm ngồi tham dự ở hàng ghế bên cửa hông phía sau ca đoàn Thánh Giuse.
Nhạc phẩm Silent Night & Night of Silence (Đêm Thánh Vô Cùng) một nhạc phẩm bất hủ nhất trong tất cả các bản thánh nhạc giáng sinh được cất lên bởi ca đoàn Holy Family: “Đêm Thánh Vô Cùng/Giây phút tưng bừng/Đất với trời se chữ đồng/Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ/Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa/Ơn châu báu không bờ bến…” Cả nhà thờ im phăng phắc lắng nghe từng câu, từng chữ của bài thánh ca huyền diệu mà nhạc sĩ Franz Gruber đã viết cách nay hàng trăm năm và được nhạc sĩ Hùng Lân chuyển ngữ thật tuyệt vời.
Ca đoàn Thánh Linh tiếp theo với màn hợp ca “Say Noel.”
Sau đó, ca đoàn Spanish Speaking Community của cộng đồng Mễ Tây Cơ hợp ca hai nhạc phẩm “Hoy en La Tierra và Venid Fieles Tods.” Khác với âm nhạc Việt Nam nhẹ nhàng, du dương, âm nhạc Mễ Tây Cơ mang đậm nét rộn ràng, phấn khởi và tiếng nhạc luôn sôi động. Ban nhạc Mễ Tây Cơ vừa chấm dút, MC giới thiệu ca sĩ Thúy An, một “cô gái Bắc kỳ nho nhỏ” rất vui tính lên hát luôn một lúc hai nhạc phẩm “Oh Holy Night” và Hallelujah.
Sau đó, ca đoàn Thiên Cung, một ca đoàn nổi tiếng trong các ca đoàn của giáo xứ trình bày nhạc phẩm “Đêm Bình An.” Tiếp nối, ca đoàn Chúa Hài Đồng với màn hợp ca Peace, Peace và ca đoàn Thánh Giuse, một ca đoàn gồm những người lớn tuổi nhưng giọng ca vẫn còn thánh thót trình bày nhạc phẩm “Muôn Tinh Tú Đêm Nay.” Ca sĩ Đình Bảo với giọng trầm ấm hát hai bản Cao Cung Lên và Ave Maria.
Sau đó, ông Hiếu Hoàng, Phó Chủ Tịch Cộng Đoàn thay mặt tất cả các linh mục trong giáo xứ và Hội Đồng Mục Vụ ba sắc dân lên cám ơn các anh chị ca trưởng cùng toàn thể ca viên 15 ca đoàn trong giáo xứ.
Ông nói, “Cám ơn qúy anh chị đã dùng lời ca tiếng hát, hòa lẫn những âm thanh của các nhạc cụ để giúp cho các thánh lễ thêm phần sốt sắng và giúp mọi người nâng tâm hồn lên với Chúa.”
Linh mục Quản Xứ được mời lên trao các tấm Placque Tri Ân cho các Ca Trưởng. Sau đó đến lượt ca đoàn Hiển Linh VN, ca đoàn Spanish Speaking Community của Mễ Tây Cơ, ca đoàn Thánh Tâm hợp ca các nhạc phẩm, và ca sĩ Mai Thiên Vân đơn ca hai nhạc phẩm Hai Mùa Noel và Mùa Đông Năm Ấy rồi đến Amber Davidson hát “Only A Baby Came – Baby Its Cold Ouside.” Nhạc phẩm Kinh Sao được ca đoàn Các Thánh Tử Đạo trình bày.
Linh mục Tom Trần, thay mặt qúy Linh mục cảm tạ tất cả mọi người và tất cả cùng đồng ca nhạc phẩm “We Wish You A Merry Chrismas” để chúc mừng Giáng Sinh cho nhau.
Cuối cùng, Linh mục Tom Trần dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho giáo xứ có một Đêm Thánh Nhạc thật tuyệt vời. Trong lúc các giáo dân tuần tự rời khỏi nhà thờ, Jennifer Puhls, Pianist hát nhạc phẩm “Feliz Navidad” trong tiếng vỗ tay vang dội .

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT