
Mười-ba quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng cùng hơn 160 người Afghan trong hai vụ bom tự sát tại Kabul ngày 26 tháng Tám. Hàng trên, từ trái: Nicole L. Gee, Daegan W. Page, David L. Espinoza, Dylan R. Merola và Kareem M. Nikoui. Hàng giữa, từ trái: Maxton W. Soviak, Humberto A. Sanchez, Hunter Lopez, Johanny Rosario Pichardo và Ryan C. Knauss. Hàng dưới, từ trái: Rylee J. McCollum, Jared M. Schmitz và Darin T. Hoover. (Facebook, U.S. Marine Corps, Twitter, Instagram, Stripe.com)
Trong ngày thứ Bảy, Ngũ Giác Đài chính thức công bố danh sách 13 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng bởi bom tự sát tại thủ đô Kabul trong lúc thi hành công tác di tản người dân ra khỏi Afghanistan.
Vụ tấn công ngày 26 tháng Tám gần một trong các cổng vào Phi Trường Quốc Tế Hamid Karzai đã giết chết 13 quân nhân gồm 11 Thủy Quân Lục Chiến (TQLC), một Hải Quân, và một Bộ Binh.
Đây là 13 quân nhân đã hy sinh mạng sống vì người khác:
Trung Sĩ Nhất TQLC Darin T. Hoover, 31 tuổi, từ Salt Lake City, Utah
Trung Sĩ TQLC Johanny Rosariopichardo, 25 tuổi, từ Lawrence, Massachusetts
Trung Sĩ TQLC Nicole L. Gee, 23 tuổi, từ Sacramento, California
Hạ Sĩ TQLC Hunter Lopez, 22 tuổi, từ Indio, California
Hạ Sĩ TQLC Daegan W. Page, 23 tuổi, từ Omaha, Nebraska
Hạ Sĩ TQLC Humberto A. Sanchez, 22 tuổi, từ Logansport, Indiana
Binh Nhất TQLC David L. Espinoza, 20 tuổi, từ Rio Bravo, Texas
Binh Nhất TQLC Jared M. Schmitz, 20 tuổi, từ St. Charles, Missouri
Binh Nhất TQLC Rylee J. McCollum, 20 tuổi, từ Jackson, Wyoming
Binh Nhất TQLC Dylan R. Merola, 20 tuổi, từ Rancho Cucamonga, California
Binh Nhất TQLC Kareem M. Nikoui, 20 tuổi, từ Norco, California
Quân Y Hải Quân Maxton W. Soviak, 22 tuổi, từ Berlin Heights, Ohio
Trung Sĩ Nhất Bộ Binh Ryan C. Knauss, 23 tuổi, từ Corryton, Tennessee.
Linh cữu đã được mang về căn cứ Dover Air Force Base tại Delaware.

Một quán ăn bên bờ hồ tại Geneva on the Lake, tiểu bang Ohio đã tưởng niệm 13 quân nhân bằng 13 ly bia dành cho họ, gây xúc động cho một người với biệt danh Bomber Harris và khiến ông đăng hình này trên trang Facebook cá nhân hôm thứ Bảy. Ông viết, “Hình ảnh này khiến tôi phải khóc và nghe nghẹn trong cổ họng… Xin Chúa hãy ban ân phước cho họ và cho gia đình họ và cho đất nước Hoa Kỳ.”