Người Việt Khắp Nơi

Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được nâng lên gần bậc chân phước

Thursday, 04/05/2017 - 10:30:41

Nhưng thay vì vào Sài Gòn để nhận nhiệm sở mới, Ngài bị bắt, trải qua 13 năm tù giam, tại nhiều trại giam khác nhau, trong đó có chín năm biệt giam.


Một phụ nữ đang hôn tay của Hồng Y Francisco Javier Nguyễn Văn Thuận tại Chiapas, Mễ Tây Cơ vào tháng 10, 2001. Qua năm sau thì Hồng Y qua đời. (Janet Schwartz/ Getty Images)

VATICAN - Đức Hồng Y Francois Xavier (Phan-xi-cô Xaviê) Nguyễn Văn Thuận, người từng bị cộng sản Việt Nam giam tù suốt 13 năm, đã tiến một bước gần hơn tới bậc chân phước, theo tin của Tòa Thánh Vatican hôm thứ Năm.

Đức Giáo Hoàng Francis nhìn nhận Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã sống cuộc đời “anh hùng,” mở thêm một bước tiến đến việc phong chân phước (còn gọi là á thánh) và có thể sau đó là phong thánh cho ngài.
Sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Francis đã nâng Cố Hồng Y lên bậc Đáng Kính.

Theo các trang tin Công giáo, giai đoạn tiếp theo của việc xét phong chân phước sẽ là xem xét liệu đã có phép lạ chữa bệnh từ Hồng Y hay không.

Nếu có xác nhận việc khỏi bệnh mà khoa học không giải thích được, đơn sẽ chuyển lên Ủy Ban Thần Học của Vatican xem xét tiếp.

Năm 1988, Hà Nội từng có phản ứng được cho là mạnh mẽ nhằm phản đối Vatican khi Tòa Thánh công bố danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, được Đức Giáo hoàng khi đó, John Paul Đệ Nhị tuyên phong Thánh tại Rome.

Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận từng là Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn từ năm 1975 và bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam 13 năm tù, trước khi được Vatican vinh thăng Hồng Y năm 2001 và qua đời năm 2002 tại Rome.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 ở Huế, trong gia đình mẹ là bà Ngô Đình Thị Hiệp, em ruột của Giám Mục Ngô Đình Thục và Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Được thụ phong linh mục năm 1953, Ngài được cử đi du học tại Roma và đậu bằng tiến sĩ tại đó năm 1959.

Năm 1967, Ngài được chọn làm Giám Mục giáo phận Nha Trang.
Tám năm sau, vào ngày 24 tháng 4, 1975, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn với quyền kế vị.

Nhưng thay vì vào Sài Gòn để nhận nhiệm sở mới, Ngài bị bắt, trải qua 13 năm tù giam, tại nhiều trại giam khác nhau, trong đó có chín năm biệt giam.

Sau khi được thả năm 1988, Ngài sống lưu vong ở Rome, được phong chức Chủ Tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình của Vatican năm 1998. Chức vụ này tương đương chức ngoại trưởng của một quốc gia.

Ngài được phong Hồng y năm 2001, một năm trước ngày qua đời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT