Vụ này xảy ra ở Natick, một thị xã nằm cách thành phố Boston khoảng 24 dặm về hướng tây, thuộc tiểu bang Massachusetts.
NATICK – Người ngoài chưa biết tại sao ông Nguyễn Văn Xi, 47 tuổi, đã đánh nhau với cháu trai, nhưng qua tin của báo địa phương và báo cáo của cảnh sát, vụ đánh này xem ra rất bạo động. Người cháu đã bị ông cậu đánh đập đầu xuống mặt đất.
Vụ này xảy ra ở Natick, một thị xã nằm cách thành phố Boston khoảng 24 dặm về hướng tây, thuộc tiểu bang Massachusetts.
Theo tin của trên mạng của báo MetroWest Daily News, ông Xi sống ở thị xã Randolph gần đó. Vào đêm Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016 vừa qua, ông Xi đã đánh cháu trong nhà đậu xe của thương xá Natick Mall.
Tại buổi nghe cáo trạng tại tòa ngày thứ Hai, một công tố viên cho biết ông Xi đã đấm cháu và đập đầu cháu xuống nền xi-măng. Cảnh sát được gọi đến và bắt ông Xi trong nhà đậu xe vào khoảng 8:08 tối, bên cạnh tiệm Macys.
Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng ông Nguyễn Văn Xi đã tấn công người cháu. Cảnh sát đã không cho biết tên tuổi của nạn nhân, chỉ nói anh ta là một người lớn trên 18 tuổi.
Công tố viên Eric Haskell nói trước tòa hôm thứ Hai, “Ông Nguyễn Văn Xi bị tố cáo lôi kéo người cháu ra ngoài một chiếc xe mà anh ta đã ngồi ở bên trong. Ông Xi đã đấm nhiều cú đấm vào mặt của đứa cháu và vài lần đập đầu cháu xuống nền xi-măng. Đây là một tội tấn công nghiêm trọng, rất bạo động.”
Công tố viên cũng như cảnh sát không cho biết sự tổn thương của người cháu như thế nào.
Biên bản cho thấy ông Nguyễn Văn Xi sống ở địa chỉ 27 đường Lisa Road, thị xã Randolph. Ông bị truy tố tội tấn công người khác và tội tấn công với một vũ khí nguy hiểm (nền xi-măng).
Hồ sơ cho thấy ông Xi này đang có hai lệnh truy nã từ Tòa Somerville District Court liên quan đến những tội về xe.
Công tố viên Haskell đề nghị nữ Thẩm Phán Jennifer Stark bắt ông Xi phải đóng $1,000 tiền thế chân. Ông nói bị cáo này từng có nhiều tiền án kể cả tội sở hữu súng, trộm cướp.
Trong khi đó luật sư Michael Coyle nói rằng ông Xi không nhận tội dánh cháu, và người cháu không hợp tác với cảnh sát.
Luật sư nói, “Người bị xem là nạn nhân đã không muốn hợp tác với cảnh sát.”
Bà quan tòa đã cho ông Xi về nhà mà không cần đóng tiền thế chân. Ông sẽ phải hầu tòa vào ngày 2 tháng 9, 2016.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay