Thế Giới

Bút mực nạm kim cương giá hơn $1 triệu

Sunday, 26/02/2017 - 09:51:25

Đi kèm với cây bút này còn có chân đế bằng sứ, được Porzellan Manufaktur Nymphenburg thiết kế riêng. Đặc biệt, khi đặt mua chiếc bút triệu đô này, khách hàng sẽ được tặng kèm một cặp nút cài cổ tay áo, cũng được nạm kim cương.



ĐỨC – Còn gì tuyệt vời hơn khi ký tên lên những văn bản quan trọng bằng những chiếc bút mực xa xỉ. Hãng sản xuất trang sức nổi tiếng Mont Blanc của Đức vừa tung ra một sản phẩm đặc biệt – chiếc bút mực sang trọng nạm kim cương xanh. Để sở hữu cây bút này, điều đầu tiên bạn cần có là phải có đủ $1.5 triệu Mỹ kim. Được biết, sản phẩm đặc biệt này có tên High Artistry Stella Nova, thuộc bộ sưu tập 4 cây bút mới nhất của Mont Blanc, được thiết kế để tôn vinh nhà thiên văn học kiêm nhà toán học nổi tiếng Johannes Kepler.
Nếu 3 phiên bản còn lại đều được sản xuất với số lượng nhiều, thì cây High Artistry Stella Nova chỉ có đúng 1 chiếc duy nhất mà thôi. Sở dĩ, sản phẩm này có giá đắt đỏ như vậy là bởi nhà sản xuất đã nạm 570 viên kim cương cùng 5,270 hạt đá sapphire cao cấp lên khắp thân bút. Nhờ đó, cây bút có khả năng bắt sáng rất cao. Nhìn từ xa, sản phẩm này trông giống như dải ngân hà thu nhỏ.
Trên nắp bút cũng có viên kim cương trắng 6.20 carat hình vương miện, thể hiện sự sang trọng, uy quyền. Đi kèm với cây bút này còn có chân đế bằng sứ, được Porzellan Manufaktur Nymphenburg thiết kế riêng. Đặc biệt, khi đặt mua chiếc bút triệu đô này, khách hàng sẽ được tặng kèm một cặp nút cài cổ tay áo, cũng được nạm kim cương.

Dùng dao tự đâm mình để... trốn việc
NHẬT – Thông thường, khi muốn nghỉ ngơi, người ta chỉ cần gọi điện đến công ty xin nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên, ông Masaru Miura, 54 tuổi, ở thành phố Kasugai, tỉnh Aichi, lại chọn một phương pháp cực đoan khi không muốn đi làm vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, đó là tự đâm mình. Ông đã dùng một con dao làm bếp rồi tự đâm vào hông mình, trong nhà vệ sinh ga tàu điện ngầm. Sau đó, ông Miura gọi cảnh sáo, báo rằng ông bị một kẻ lạ mặt tấn công khi đang đi vệ sinh.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy ông Miura đang cố cầm máu cho vết thương. Cảnh sát phong tỏa hiện trường ngay lập tức, rồi hỏi Miura về kẻ tấn công ông. Theo như lời ông Miura khai với cảnh sát, ông đang đi vệ sinh thì có một người đàn ông lạ cầm dao tiến đến, đâm ông từ phía sau rồi chạy đi.
Trong khi chờ đợi xe cấp cứu, cảnh sát liên tục hỏi Miura về vụ tấn công và nhận ra những sơ hở trong câu chuyện của ông. Cảnh sát phát hiện ông Miura đã bịa đặt cả câu chuyện. Ông thú nhận rằng công việc quá căng thẳng nên khi nhìn thấy con dao gần ga tàu điện ngầm, ông đã nghĩ đến việc tự đâm mình để được nghỉ việc ít nhất là một ngày. "Tôi không muốn đến sở làm nên đã làm vậy", ông Miura nói. “Tôi nghĩ nếu mình bị thương thì sẽ không phải đến sở làm nữa.”
Đúng là ngày hôm đó, ông Miura đã được nghỉ, nhưng ông lại không thể tận hưởng ngày nghỉ này vì ông bị bắt vì tội gây cản trở cho cảnh sát.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT