Người Việt Khắp Nơi

Buổi biểu diễn nhạc cổ truyền Việt Nam của các em thiếu nhi

Monday, 01/09/2014 - 10:58:29

WESTMINSTER - “Khi tôi rời Việt Nam ra đi tôi không ngỡ rằng các nhạc cụ và âm nhạc cổ truyền VN có thể phát huy được tại hải ngoại, nhưng ngay sau khi đặt chân đến Mỹ, tôi được nhiều người biết, khuyến khích tôi dạy nhạc cổ truyền dân tộc, và các em đã đến với tôi suốt 25 năm

Thanh Phong/Viễn Đông



 Một tiết mục trong chương trình biểu diễn các nhạc cụ cổ truyền VN. (Thanh Phong/Viễn Đông)
 
WESTMINSTER - “Khi tôi rời Việt Nam ra đi tôi không ngỡ rằng các nhạc cụ và âm nhạc cổ truyền VN có thể phát huy được tại hải ngoại, nhưng ngay sau khi đặt chân đến Mỹ, tôi được nhiều người biết, khuyến khích tôi dạy nhạc cổ truyền dân tộc, và các em đã đến với tôi suốt 25 năm nay tôi chưa bao giờ ngừng dạy.”

Trên đây là lời giáo sư Nguyễn Thị Mai, phụ trách lớp Đàn Tranh của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng nói trong buổi biểu diễn các nhạc cụ dân tộc do học trò của cô trình diễn tại Hội Quán Lạc Hồng, 7219 Westminster Blvd, CA 92683, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều Chủ Nhật 31 tháng Tám, 2014.



 GS Nguyễn Thị Mai (ngồi) và các nhạc sinh của cô. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước khi các em trình diễn, cô Minh Thu thay mặt phụ huynh giới thiệu đôi nét về giáo sư Nguyễn Thị Mai, GS Mai tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ niên khóa 1960 – 1961 về các môn Đàn Tranh và Sư Phạm Âm Nhạc. Năm 1961 cô được bổ nhiệm làm giáo sư âm nhạc trường nữ Trung Học Gia Long Saigon, đồng thời dạy môn Đàn Tranh, Ký Xướng Âm và Chính Tả Âm Nhạc tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon, đến năm 1975 chuyển về dạy tại trường Nghệ Thuật Sân Khấu Saigon. GS Mai là đồng sáng lập và điều hành Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống VN và Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng tại Orange County với GS Nguyễn Văn Châu từ năm 1989 đến nay và mở lớp đàn tranh, hướng dẫn các em xử dụng các nhạc cụ cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Hai tiếng đồng hồ liên tục, các phụ huynh trong đó có hai người Mỹ cùng vợ Việt đã ngồi chăm chú lắng nghe, theo dõi từng nốt nhạc và thích thú xen lẫn cảm phục, không chỉ tài nghệ của các em, sự hướng dẫn chu đáo của GS Nguyễn Thị Mai, mà còn khâm phục các bậc tiền bối đã sáng chế ra những nhạc cụ như đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Nguyệt và đặc biệt đàn Bầu, một loại nhạc cụ chỉ duy nhất Việt Nam có.

Sau lời giới thiệu của cô Minh Thu, GS Nguyễn Thị Mai lên chào mừng quý phụ huynh, các cơ quan truyền thông hiện diện và cho biết, Các em đến học với cô từ lúc 5, 6 tuổi hay 10 tuổi, chưa hề biết một nốt nhạc, một bước múa nhưng chỉ sau một thời gian siêng năng luyện tập, nay các em đã trở thành những nhạc sinh, vũ sinh và đã đi trình diễn trong cộng đồng cũng như nhiều nơi như tại Ohio, Long Beach, Holywood, Disneyland, nơi nào các em cũng được người dân bản xứ và cộng đồng VN không ngớt lời khen ngợi, và đó không chỉ là niềm hãnh diện riêng cho các em mà còn là niềm hãnh diện cho dân tộc VN, đã có một nền âm nhạc lâu đời với những nhạc cụ vô cùng độc đáo. GS Mai cũng cho hay, nhiều người nghĩ rằng các nhạc cụ VN rất khó tập nhưng theo cô, hễ nói được tiếng Việt là đàn được nhạc Việt, hát được nhạc Việt vì tiếng Việt vốn có những âm điệu từ dấu hỏi, dấu huyền, dấu ngã v.v… đã là những âm điệu của âm nhạc. Tuy nhiên, muốn tập luyện để sử dụng thành thạo các nhạc cụ cổ truyền VN phải kiên nhẫn và tuân thủ kỷ luật rất khắt khe. Cô cám ơn các phụ huynh đã tận tình cộng tác với cô để hướng dẫn các em. Vì thế, sau mỗi lần các em biểu diễn, GS Mai đều mời các phụ huynh đứng lên để mọi người chúc mừng.

Sau đó GS Nguyễn Thị Mai lần lượt giới thiệu các em: Xuân Thảo, Thuận Thiên, Thanh Thảo, Alina Việt Morgan, Lan Anh, Ngọc Trâm, Hoa Champa, Samantha Sanchez, Annie Lê, Minh Châu, Hồng Ngọc, Gia Lâm, Bích Hiền, Danny, Andrew Khanh, Cody, Băng Tâm và Kim Thư lần lượt biểu diễn độc tấu, hòa tấu, song tấu, tứ tấu, đơn ca các bản dân ca Bắc, Trung, Nam, nhạc thính phòng, nhạc tài tử v.v., đặc biệt là toàn những nhạc phẩm mang tính giáo dục về đức hạnh, về vẻ đẹp con người mà chỉ có ở nền giáo dục nhân bản VNCH.

Trong số các nhạc sinh biểu diễn, chúng tôi phỏng vấn hai em nhỏ tuổi là Lan Anh biểu diễn bài Cò Lả rất xuất sắc và Gia Lâm đơn ca bài “Điệu Buồn Phương Nam”. Em Lan Anh trả lời rất dễ thương, “Con học được một năm, con thấy học không khó, con thích học vì con có coi các bạn đàn rồi nên con thích, ba má con cũng thích cho con học, má con tên là Phương Lan, thương con lắm, mua cho con cây đàn, về nhà con hay đàn cho ba má con nghe.”

Cô giáo Mai khen em Lan Anh rất chịu khó học và ngoan. Chúng tôi hỏi: “Cháu có muốn sau này trở thành nhạc sĩ trình diễn trên Paris by Night hay Trung Tâm Asia không?” Cháu trả lời, “Con không biết.”

Em Gia Lâm. Cô giáo cho biết, em xin học đàn Tranh nhưng cô thấy em này có chất giọng rất miền Nam, hơi dài nên khuyến khích em hát luôn, và Gia Lâm hát rất hay.

Em trả lời câu hỏi của chúng tôi, em nói thật lễ phép, “Thưa chú con tên là Anna hay chú gọi con là Gia Lâm cũng được, con tập đàn, hát được một năm. Ngoài bài con vừa hát, con còn hát các bản Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Quê Em Mùa Nước Lũ – Làng Tôi – Mẹ Yêu Con. Con cũng biết hát Vọng Cổ nữa.”

Mẹ em là chị Khải Huyền cho Viễn Đông biết, cháu có năng khiếu âm nhạc, cháu đoạt giải Nhất trong chương trình Hát Về Mẹ của đài Little Saigon TV, cháu hay gọi vào đài Little Saigon Radio hát mỗi chiều Thứ Ba và lần nào cháu cũng đọat Giải Nhất hết.

Chương trình diễn tiến rất nhịp nhàng và đúng giờ, em Kim Thư độc tấu đàn Tranh với biến tấu Lý và Quàng, một bản nhạc rất khó đàn nhất là đàn Tranh gồm nhiều dây, chỉ cần sai một dây là không đàn được.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai đã ví cây đàn tranh giống như người con gái Việt Nam rất khó tính, nhưng Kim Thư đã biểu diễn một cách tài tình, những ngón tay nhảy múa thoăn thoắt trên phím đàn, tạo ra những nét nhạc trầm bổng, lúc êm như cơn gió thoảng, lúc mạnh lên như cơn sóng vỗ. Bản nhạc vừa dứt, những tràng pháo tay vang dội cả khán phòng, cũng là lúc GS Nguyễn Thị Mai một lần nữa cảm tạ quý vị phụ huynh, các em đã biểu diễn thành công, Nhạc sinh Samantha Sanchez có bố Mỹ, mẹ Việt lên tặng GS một bó hoa và tất cả nhạc sinh lên chụp hình lưu niệm với cô giáo của mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT