Người Việt Khắp Nơi

Biểu tình tuần hành chống kỳ thị, thù ghét và bạo lực với người Á Châu

Thursday, 08/04/2021 - 07:47:59

Hưởng ứng thông báo của Nghị Viên Diedre Thu Hà Nguyễn, vừa qua một số đông người Mỹ gốc Việt, đa số là giới trẻ đã đến tập trung tại Mile Square Park để tổ chức tuần hành chống lại sự kỳ thị, thù ghét và bạo lực đối với người gốc Á Châu.


Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (bên trái) và Tammy Nguyễn, đại diện giới trẻ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Hưởng ứng thông báo của Nghị Viên Diedre Thu Hà Nguyễn, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 3 Tháng 4, 2021 vừa qua một số đông người Mỹ gốc Việt, đa số là giới trẻ đã đến tập trung tại Mile Square Park, góc đường Brookhurst và Heil thành phố Fountain Valley để tổ chức tuần hành chống lại sự kỳ thị, thù ghét và bạo lực đối với người gốc Á Châu.

Nếu ai có theo dõi trên các phương tiện truyền thông đều biết, hiện nay tình trạng thù ghét, kỳ thị người Á Châu dẫn đến bạo lực xảy ra hàng ngày tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, khiến những người Á Châu hoang mang lo lắng, sợ hãi.


Tammy Nguyễn, học sinh lớp 12 Trường Trung Học Westminster, thay mặt giới trẻ nói lên cảm nghĩ của mình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Để nói lên tiếng nói chống lại tệ nạn trên, tại một số nơi trong Hoa Kỳ, nhất là tại Nam California đã có nhiều cuộc biểu tình tuần hành để phản đối những kẻ có đầu óc kỳ thị, và cuộc biểu tình tuần hành hôm thứ Bảy do giới trẻ tổ chức cũng không ngoài mục đích trên. Tại địa điểm, ngoài phần lớn là giới trẻ gốc Việt, chúng tôi thấy có các bạn trẻ người Đại Hàn, Phi Luật Tân, Nam Dương, Trung Hoa... một số người Mỹ, Mễ cũng có mặt và tay cầm những tấm bảng carton trên đó viết những lời kêu gọi chấm dứt kỳ thị sắc tộc.

Sau khi chào cờ Hoa Kỳ và VNCH, Nghị Viên Nguyễn Thu Hà, TP Garden Grove chào mừng và cám ơn mọi người tham dự. Sau đó cô giới thiệu và mời ông Tạ Trung và một số dân cử phát biểu. Tất cả đều bày tỏ sự phẫn nộ và nêu một số trường hợp người gốc Á Châu đã bị thù ghét, kỳ thị và bạo lực như trường hợp cụ Phạm Ngọc 83 tuổi (cựu Thiếu Tá CSQG/VNCH) bị đánh tại San Franciso, bà Xiao Zhen Xie 75 tuổi người Hoa cũng bị tấn công tại San Franciso, bà Ke Chieh Meng, 64 tuổi cư dân Riverside đang dắt chó đi dạo bị đánh chết, một số nhà hàng của người gốc Á Châu bị đập phá, trong đó có nhà hàng Noodle Tree do anh Mike Nguyễn làm chủ ở San Antonio, Texas và nạn kỳ thị, thù ghét người Á Châu vẫn còn đang tiếp diễn.


Đoàn người giăng biểu ngữ tuần hành đến đường Edinger. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Các diễn giả đều kêu gọi phải chấm dứt bạo lực, chấm dứt hận thù người Châu Á, đồng thời kêu gọi người gốc Á Châu đã đến lúc phải vượt qua sự sợ hãi để bảo vệ cuộc sống an bình cho mình và gia đình.

Trong lúc các diễn giả đang phát biểu, từ phía bên kia đường cũng có cuộc biểu tình với cờ Hoa Kỳ, biểu ngữ ủng hộ cựu Tổng Thống Trump, một người Mỹ già và hai người Việt Nam cầm cờ và biểu ngữ đi qua chỗ giới trẻ biểu tình để phản đối; những người này cho rằng tin tức loan truyền kỳ thị, bạo lực là hoàn toàn dối trá và cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là gian lận. Mặc dù hai bên có lời qua tiếng lại nhưng rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Đoàn tuần hành trên đường Brookhurst tới đường Edinger và quay lại địa điểm tổ chức để nghe em Tammy Nguyễn, học sinh lớp 12 trường Trung Học Westminster, thay mặt các bạn trẻ nói lên cảm nghĩ của mình. Đây là bài tham luận chính trong cuộc biểu tình tuần hành và được mọi người tham dự nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.


Một số bạn trẻ cầm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt kỳ thị người Châu Á. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cháu Tammy Nguyễn nói bằng Anh ngữ và sau đây là bản dịch sang tiếng Việt:

“Xin kính chào mọi người,

“Cháu là Tammy Nguyễn, hiện đang học lớp 12 Trường Trung Học Westminster, cách nay 30 năm, mẹ cháu nhập cư vào Hoa Kỳ để bắt đầu cuộc sống mới. Cháu có hai anh trai, và gia đình cháu cũng giống như ông bà cháu đã đến đây hơn 20 năm hay như nhiều gia đình khác đã sống ở đây hơn nửa đời người nhưng vẫn bị đối xử như thể họ không phải là dân ở xứ sở này, họ có nhà nhưng có cảm tưởng như đây không phải nhà của mình, và những lúc gần đây nhiều người trong chúng cháu đã bị đối xử tàn tệ bởi những kẻ có đầu óc kỳ thị, thù ghét người Á Châu.

“Theo cháu nghĩ, Hoa Kỳ là đất nước tự do, dân chủ và thượng tôn luật pháp nên không ai phải bước đi trong sợ hãi như thể họ sẽ bị nhắm mục tiêu chỉ vì họ khác văn hóa, khác màu da, khác tiếng nói. Lớn lên tại thành phố Westminster, một thành phố Mỹ nhưng có nhiều cư dân gốc Châu Á nhất nên cháu hiếm khi phải đối diện với nạn phân biệt chủng tộc, nhưng cháu luôn phải đấu tranh với bản sắc văn hóa, với những tiêu chuẩn về sắc đẹp sắc sảo của một phụ nữ Tây Phương và nét đẹp thùy mị, dịu dàng của người con gái Á Châu, nhất là người con gái Việt Nam, và cháu luôn hãnh diện, luôn trân trọng về điều đó.


Hai người Việt cầm biểu ngữ phản đối đoàn biểu tình tuần hành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Từ khi dịch Covid -1 9 bùng phát vào tháng 3 năm 2020 đến nay đã có hơn 3,795 vụ thù hận người Châu Á được báo cáo, 45% những vụ này xảy ra tại tiểu bang California. Chủ nghĩa bài ngoại đã được sử dụng như một vật tế thần để bày tỏ sự căm ghét, thù hận người gốc Á Châu. Họ đã tấn công người già, phụ nữ một cách hết sức phi lý.

“Là một thành viên của giới trẻ trong cộng đồng này, cháu cảm thấy thực sự lo lắng cho tương lai trước mắt nếu sự việc này không sớm chấm dứt. Cháu nghĩ rằng, chúng ta càng im lặng càng làm cho sự thù hận, bất công càng xảy ra; Cộng đồng phải lên tiếng, các doanh nghiệp gốc Á phải lên tiếng; chúng ta phải đòi hỏi đối xử công bằng với mọi sắc dân chứ không phải chúng ta là dân thiểu số, vì ngay từ đầu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là xứ sở của các sắc dân hợp lại. Cháu và các bạn trẻ cháu mong mọi người cùng hợp tác, đòan kết chống lại sự thù hận đối với người Châu Á chúng ta. Cháu xin cảm ơn quý ông bà, cô bác và các anh chị đã lắng nghe cháu nói.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT