Thể Thao

Bán kết vô địch Âu Châu dưới 21: Đức với Tây Ban Nha vào chung kết, sau khi thắng Anh và Ý

Tuesday, 27/06/2017 - 07:33:27

Còn TBN thắng Ý 3 bàn là công của một mình cậu Saul Niguez. Vậy chứ Saul là ai vậy? Saul là một trong đám cầu thủ lợi hại của Atletico Madrid, hạng 3 trong La Liga bên TBN!

Bài THANH NGUYỄN

Trong khi giới ghiền bóng đá còn mải trông trận bán kết giải FIFA Confederations Cup (CC) giữa Bồ với Chile ngày thứ Tư, và giữa Đức với Mexico ngày thứ Năm, thì thứ Ba tạm có hai trận bán kết giải UEFA U-21 Championship 2017, tức giải vô địch Âu châu cho các đội dưới 21 tuổi.


Huấn luyện viên cùng phụ tá và đám cầu thủ Đức chạy ào vào lưới để ôm chầm lấy thủ môn Pollersbeck, sau khi cậu này cứu được cú sút thứ 5 của đội Anh ở vòng đá luân lưu trận bán kết Championship dưới 21 tuổi ngày thứ Ba, 27/6, giúp Đức trót lọt vào chung kết. (Getty Images)

Giải này được hình thành từ năm 1989, mỗi hai năm được tổ chức một lần và năm 2017 nay được tổ chức tại Ba Lan.

Đương kim vô địch là Thụy Điển sau khi thắng Bồ năm 2015 bên Tiệp. Đội cho đến nay đoạt giải này nhiều phen nhất là Ý, năm lần tất cả.


Jorge Mere áo đỏ của Tây Ban Nha tranh banh với Lorenzo Pellegrini của Ý trong trận bán kết Championship dưới 21 tuổi tại Ba Lan ngày 27/6. (Getty Images)

Thường vẫn có 12 đội thuộc diện vô địch ở các liên hiệp hội bóng đá Âu châu dưới 21 tuổi chia làm ba nhóm, mỗi nhóm bốn đội để từ đấy lọc ra bốn đội cao điểm nhất cho vòng bán kết rồi chung kết với hai đội cuối cùng.
Hai trận trong ngày thứ Ba là giữa Anh với Đức tại sân ở Tichy, và Tây Ban Nha với Ý ở sân tại Krakov.

Kết quả trong ngày là Đức thắng Anh 4-3 ở vòng đá luân lưu sau 120 phút đôi bên hòa nhau 2-2, và tiếp theo đó Tây Ban Nha thắng Ý 3-1. Đức sẽ đấu chung kết với Tây Ban Nha ở Krakov ngày thứ Sáu tới đây.


Saul Niguez của đội Tây Ban Nha dưới 21, một mình ghi 3 bàn thắng trong trận bán kết với Ý ngày thứ Ba 27/6 ở Krakov, Ba Lan. (Getty Images)

Đối với giới ghiền bóng đá từ trẻ đến... cao niên thì hẳn nhiên là ai nấy đều chú tâm đến những đội "chính quy" hơn, vì bao nhiêu tài năng, kinh nghiệm nghề nghiệp đều tụ vào đấy. Còn đối với những trận của FIFA, UEFA hay tất cả những liên hiệp hội bóng đá thế giới khác thì có lẽ giới trẻ mười tám đôi mươi mới đặc biệt chú ý thêm đến những trận của đám trẻ dưới 21 tuổi. Thế nhưng trong bóng đá thì một cầu thủ mà đến tuổi 30 thường vẫn bị coi như là đang "về già" đến nơi. Bởi thế mà nếu không để ý đến những đội thuộc diện dưới 21 thì trước sau gì, chỉ trong vòng năm, ba năm sau một giải quốc tế nào đấy là một số "cụ" trong các đội "chính quy" như ta vẫn quen mặt biết tên đã tuần tự về hưu và nhìn quanh ngó quẩn sẽ chỉ thấy mấy cậu vừa mới đây tranh nhau các giải dành cho lớp dưới 21.

Mà rồi cũng chẳng cần phải chờ đợi chi cho xa!
Bốn đội tranh nhau ở bán kết UEFA U-21 Championship 2017 là gồm những thành phần nào? Do đâu mà từ 12 đội lúc ban đầu, sau khoảng hai tuần loại nhau ra, rốt cuộc còn lại bốn đội trong ngày thứ Ba? Chẳng có gì lạ lùng một chút nào hết! Nói là đám cầu thủ dưới 21 tuổi thế nhưng thực tế thì tất cả đều đã có mặt trong những đội chính quy từ những năm gần đây.


Will Hughes của đội Anh sau vòng đá luân lưu trận bán kết Anh-Đức ngày 27/6 bên Ba Lan, Anh thua Đức 3-4. (Getty Images)

 Trong hai trận bán kết, trận đầu gữa Anh với Đức, hai bàn thắng của Anh là công của Gray vào phút 41 và Abraham vào phút 50, còn hai bàn thắng của Đức là công của Selke vào phút 35 và Platte vào phút 70.

Gray là cầu thủ thường xuyên của đội Leicester, vô địch Premier League bên Anh mùa bóng 2015-16 và Abraham là cầu thủ của Chelsea, đương kim vô địch Premier League. Còn thủ môn của đội Anh là cậu Pickford của đội Everton trong số những đội hàng đầu của Premier League.

Phía Đức, Selke là cầu thủ của Darmstadt 98, thường đấu cho đội Leipzig là đội hạng nhì trong Bundesliga mùa bóng vừa qua.

Sau trận bán kết Anh-Đức là trận giữa Tây Ban Nha và Ý.
Bàn thắng của Ý là công của Bernardeschi vào phút thứ 62. Bernardeschi là cầu thủ thường đấu cho đội Fiorentina, hạng 8 của Serie A bên Ý. Thủ môn Donnarumma giữ gôn cho đội AC Milan, nhân vật mà mấy hôm rày báo chí Tây Ban Nha đang bàn tán rùm beng là cả ba đội Real Madrid, Paris Saint Germain và Juventus đang tranh nhau mua.

Còn TBN thắng Ý 3 bàn là công của một mình cậu Saul Niguez. Vậy chứ Saul là ai vậy? Saul là một trong đám cầu thủ lợi hại của Atletico Madrid, hạng 3 trong La Liga bên TBN!

Đội Ý trong ngày thứ Ba đấu không lại TBN thì đã rõ ràng trên sân, mà rồi đến phút thứ 58, hiệp 2, lại còn mất đi một người vì cái thẻ đỏ thì không thua thế nào cho được?

Tuy đội Ý có thủ môn Donnarumma cừ khôi, thế nhưng thành phần đội TBN gồm những nhân vật sau đây thì nếu cứ để ý đến nhãn hiệu "dưới 21 tuổi" ta rất dễ quên rằng mấy cậu trẻ tuổi này chẳng có xa lạ gì với ta ở những trận "chính quy" của "người lớn"!


Người hùng của đội Đức trong trận bán kết giải Championship U-21 với Anh là thủ môn Jannik Pollersbeck sau khi cứu được 2 cú sút ở vòng đá luân lưu. (Getty Images)

Cụ thể như Bellerin là cầu thủ cơ hữu của Arsenal (Anh), thủ môn Kepa cũng là thủ môn của Athletic Bilbao (TBN). Asensio (Real Madrid - TBN), Denis Suarez (Barcelona -TBN), Saul Niguez được đề cập đến ở trên, Merino (Borussia Dortmund-Đức), Deulofeu (Everton - Anh), v.v..

Tóm lại là nếu không phải một giải dành cho lớp trẻ dưới 21 tuổi mà là những trận thường xuyên trong năm của Premier League, Bundesliga, Serie A, và La Liga thì ta đều thường xuyên thấy mặt mấy cậu trong giải UEFA U-21 Championship này, không những chỉ trong hai trận bán kết ngày thứ Tư mà còn trong tất cả các trận vòng loại trước đấy của cả 12 đội. Nói khác thì trong mỗi nước đều có một đội tuyển quốc gia gồm cầu thủ trên 21 tuổi và một đội tuyển quốc gia dưới 21 thế nhưng cái đám dưới 21 đó thì đã có mặt tràn lan trong đội kia hoặc các đội nổi tiếng khác. Nói một cách khác nữa thì xem các giải với đám cầu thủ dưới 21 tuổi thì cũng chẳng khác nào xem tình hình bóng đá của tương lai chẳng mấy xa.
Sau bán kết Bồ Đào Nha - Chile của giải FIFA Confederations Cup vào ngày thứ Tư , ngày thứ Năm sẽ đến lượt trận bán kết giữa Đức với Mexico. Qua những bài tường thuật về giải CC một tuần trở lại đây, ta đã chẳng từng biết rằng đội tuyển quốc gia chính quy của Đức mà ông Huấn luyện viên Joachim Loww dắt đi Nga kỳ này hầu hết chỉ gồm nhừng những gương mặt mới mẻ, trẻ trung là gì? (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT