Lai Rai Chuyện Đời

Toa Đô - "Một đời kiêu dũng cũng thành không" khi đến xâm lược Đại Việt

Saturday, 26/08/2023 - 09:35:45

Toa Đô là một viên tướng đại tài, sức chiến đấu và nhiều công trạng của quân Nguyên Mông. Trước khi Nam tiến đánh Đại Việt, hắn đã có vô số công trạng khiến kẻ địch chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiếp sợ.

Toa Đô

Nhưng cái vận đen khi xuất binh xuống phương Nam lại ám vào hắn, mà cụ thể là Chiêm Thành và Đại Việt. Hắn đã gặp thất bại thê thảm.

Toa Đô mưu đồ đánh Chiêm Thành trước rồi mới đánh ngược lên Đại Việt để có thể tạo thế gọng kiềm. Nhưng dân Chiêm Thành lại dùng "vườn không nhà trống" kháng chiến, khiến hắn bế tắc.

Nhận thấy không thể làm gì được, Toa Đô đành tức giận mà rút quân để dồn sức đánh vào Đại Việt vào năm 1285.

Thế nhưng, vừa vào nước Nam đã bị quân của Trần Nhật Duật đánh tan tành ở Hàm Tử.

Sau thất bại ở Hàm Tử Quan, Toa Đô vẫn ung dung mà hề biết Thoát Hoan đã phải chui ống đồng để chạy về nước trước sức mạnh của Đại Việt.

Đến khi biết được tình hình hiện tại vô cùng bất lợi thì Toa Đô mới cho lui quân về Tây Kết (Khoái Châu). Đến 24/6/1285, Hưng Đạo Vương lại trực tiếp dẫn đại quân đánh Toa Đô.

Trước Hưng Đạo Vương, Toa Đô chẳng là "cái đinh gỉ"gì. Quân Mông Nguyên thua to, Toa Đô t..ử trận ngay trên đường bỏ chạy.

Theo FB Hùng Ca Sử Việt

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT