Hoa Kỳ

4 sinh viên gốc Á nhận tội trong cái chết của bạn

Friday, 26/05/2017 - 08:30:22

Theo Công Tố Viện Monroe County, Pennsylvania, bốn anh Kenny Kwan, 28 tuổi, Charles Lai, 26 tuổi, Raymond Lam, 23 tuổi, và Sheldon Wong, 24 tuổi, nhận tội vô tình giết người, tội đồng lõa và giấu diếm mọi bằng chứng về nguyên nhân cái chết.


Bốn nghi can ra tòa và hình nạn nhân Chun Michael Deng năm 2013.


NEW YORK - Bốn thanh niên đã nhận tội liên quan đến cái chết một cựu sinh viên trường Baruch College, New York vào năm 2013. Cả năm người đều là sinh viên gốc Á Đông. Nghi thức gia nhập hội huynh đệ đã đưa đến cái chết của Chun Michael Deng, 18 tuổi.

Trong vụ xử và nhận tội diễn ra vào giữa tháng Năm vừa qua, tòa nói rằng Chun Deng đã qua đời sau khi bị chấn thương vì các huynh đệ đã không chịu liên lạc ngay với nhà chức trách sau khi Chun Deng bị bất tỉnh. Nghi thức nhập hội xảy ra khi nhóm huynh đệ Pi Delta Psi tổ chức chuyến đi vào nơi hoang dã ở Poconos, tiểu bang Pennsylvania.

Theo Công Tố Viện Monroe County, Pennsylvania, bốn anh Kenny Kwan, 28 tuổi, Charles Lai, 26 tuổi, Raymond Lam, 23 tuổi, và Sheldon Wong, 24 tuổi, nhận tội vô tình giết người, tội đồng lõa và giấu diếm mọi bằng chứng về nguyên nhân cái chết.

Hơn 30 thành viên khác của hội cũng đang chờ thủ tục truy tố vì có liên quan đến cái chết của Chun, sau khi đại bồi thẩm đoàn đề nghị tội danh của họ. Theo tài liệu tòa án, nhóm Huynh đệ Pi Delta Psi cũng bị buộc tội sát nhân, và vụ án được dự tính bắt đầu xét xử vào tháng 11 năm nay.

Phụ tá công tố viên Kimberly Metzger nói với đài WBRE (CNN) rằng, “Cũng sắp tới ngày đó rồi. Chúng tôi đã theo đuổi vụ án này gần ba năm nay."

Thoạt đầu Raymond Lam đóng tiền bảo lãnh và đệ đơn khiếu nại rằng không có tội. Đó là vào năm 2015, khi cả bốn đều bị đưa ra tòa để làm thủ tục truy tố. Tuy nhiên, ba người còn lại không đệ đơn khiếu nại.
Steven Brill là luật sư bào chữa cho Sheldon Wong, nói rằng ông và thân chủ chuẩn bị tinh thần trước ngày tuyên án, được ấn định vào tháng 12. Luật sư nói, "Sheldon nhận trách nhiệm về hành động cũng như về sai lầm của ông. Nhưng trên hết thảy, Michael Deng là bạn nối khố và thân chủ tôi rất buồn trước cái chết bất ngờ này."

Cảnh sát cho biết tại buổi lễ theo nghi thức huynh đệ, Michael Deng bị bịt mắt và phải đeo ba-lô chứa 30 pound đầy cát, quờ quạng đi tới chỗ một huynh đệ nào đó lên tiếng gọi, trong khi những huynh đệ khác xô đẩy không cho Michael Deng tới gần mục tiêu. Nạn nhân ngã bật ngữa ra sau, đập đầu xuống đất và bất tỉnh ngay tức thời.

Nhóm huynh đệ khiêng nạn nhân vào một ngôi nhà họ thuê, đặt nằm cạnh bếp lửa vì thân thể nạn nhân ướt mẹp và lạnh cóng. Trong lúc đó, các thành viên khác tìm kiếm trên Internet cách chữa trị hoặc cách làm hồi sinh nạn nhân. Michael Deng bất tỉnh trong hơn 2 giờ mới được đưa tới bệnh viện gần đó.

Cảnh sát cho biết phân tích pháp y xác định rằng "sự chậm trễ" là nguyên nhân gây cái chết cho Michael Deng. Nạn nhân trải qua một cơn chấn động thần kinh mà không ai biết.

Nhà chức trách cho biết ba thành viên huynh đệ lái xe chở nạn nhân tới một bệnh viện ở Pennsylvania vào sáng hôm sau.

Doug Fierberg là luật sư của gia đình Deng, nói rằng phải mất gần ba năm, những người trong cuộc mới chịu nhận tội trong cái chết của nạn nhân. Nếu họ đưa nạn nhân tới bệnh viện ngay sau khi nạn nhân bất tỉnh, Michael Deng có thể vẫn còn sống.
Việc bốn nghi can cúi đầu nhận tội xảy ra chỉ một tuần sau khi 18 thành viên nhóm Huynh đệ của Penn State University bị buộc tội, vì có liên quan tới cái chết của tân sinh viên Timothy Piazza 19 tuổi. Nạn nhân qua đời vì chấn thương sọ não vào tháng 2 năm nay, sau đêm tiệc tùng cam kết với nhóm huynh đệ Beta Theta Pi. Lẽ ra đây là tiệc không cồn theo đúng mệnh lệnh của ban giám đốc nhà trường, nhưng ngược lại, nhóm huynh đệ chuốc rượu cho mọi người uống say mèm.
Các chết của Timothy Piazza dẫn tới việc cáo buộc nhiều tội danh nhất trong lịch sử nhóm huynh đệ Beta Theta Pi. Hơn 1,000 tội danh được nêu ra cho 18 thành viên của nhóm, trong đó có tội giết người không tự nguyện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT