advertisements
Sunday, 12/07/2020 - 09:34:14

Ngọn lửa hận thù ‘Cuốn Theo Chiều Gió’

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Cuốn Theo Chiều Gió: Hãy để gió bay đi,// Chỉ còn tiếng xạc xào bên gốc rạ.// Hãy làm mây bay đi,// Để oán hận theo hoa rơi tàn tạ...// Để trả thù miền Nam, Cộng Sản miền Bắc đã làm 2 việc vừa VÔ ÍCH vừa vô cùng tồi tệ là; 1) bắt Quân Cán Chính miền Nam đi tù Cải Tạo; 2) Bỏ tù những ai trốn ra nước ngoài. ---Tù cải tạo chỉ làm cho người Quốc Gia thêm quyết tâm chống Cộng. ---Chính cán bộ CS đã bán bến bãi cho người vượt biên ---> 2 triệu 200 ngàn boat people đã có cơ hội tới Mỹ. CS biết mình sai lầm nên đổi giọng, gọi người vượt biên là KHÚC RUỘT ngoài ngàn dặm. ĐÁNG BUỒN BIẾT BAO NHIÊU
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Đảng Cộng Sản Miền Bắc coi tính mạng con người như CỎ RÁC, nên sau khi đánh thắng Pháp, họ đã ném hàng triệu thanh niên miền Bắc vào cuộc chiến chống Cộng Hòa Miền Nam: Lính bị trói chân vào chiến xa, xăm trên cánh tay chữ "sinh Bắc tử Nam", được ca tụng là "mình đồng, da sắt, bụng thần tiên". Họ đánh lừa dân miền Bắc là dân Miền Nam bị Mỹ- Ngụy kìm kẹp, bị chết đói, nên sau khi Sài Gòn bị chiếm, người miền Bắc đem túi gạo vào tiếp tế cho họ hàng miền Nam. Tới nơi mới biết là bao nhiêu lâu nay, họ đã bị Đảng đánh lừa... Bao nhiêu thanh niên miền Bắc đã bị Đảng hy sinh cho cuồng vọng NHUỘM ĐỎ miền Nam ? Hàng triệu, cho nên sau khi thắng miền Nam, có chiến binh kể lại: Khi anh em cùng một lớp Trung Học họp mặt nhau, chỉ còn toàn bạn gái...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements